Nhận giấy mời đi họp phụ huynh của con, mình hỏi con ơi, năm nay con được cháu ngoan bác Hồ không? con nói " dạ không". Sao lại ko được con? " tại vì con hay đi học muộn và hay trêu trọc các bạn, con buồn lắm, hay là mình về nhà cũ lấy giấy cháu ngoan bác hồ mẹ đi" (nhà cũ có treo giấy cháu ngoan bác hồ năm ngoái nàng được) Con mình rất nghịch, nó hay trêu trọc bạn bè và không tập trung học, nên an ủi. Thôi không sao, không được cháu ngoan bác hồ thì là con ngoan của mẹ là ok rồi. Vậy mà nàng ta vẫn lăn tăn mãi. buổi tối, đấm lưng giúp mẹ một lúc nàng than. " sao mình chăm ngoan thế này mà ko được cháu ngoan bác hồ nhỉ".
Ðề: Năm nay con không được cháu ngoan Bác Hồ bé con nhà chị sâu sắc thế còn gì ko được cháu ngoan bác hồ thì đã sao.
Re: Ðề: Năm nay con không được cháu ngoan Bác Hồ hì, tớ thấy thương thương nó ấy. cháu nó cá tính lắm, nghịch ngợm suốt ngày........mình cũng an ủi con là con là con ngoan của mẹ là ok rồi, cố gắng đừng trêu trọc bạn bè và dậy sớm vào buổi sáng để mẹ đưa đi học sớm nha
Ðề: Năm nay con không được cháu ngoan Bác Hồ cháu mấy tuổi rồi chị? theo em thì trẻ con nên cho tất cả phiếu bé ngoan và cháu ngoan bác hồ, nhìn bọn nó tủi thân thương lắm
Ðề: Năm nay con không được cháu ngoan Bác Hồ Con gái c thật đáng yêu .Trẻ con mà đi học mà các bạn được mình không được là buồn lắm. Con nhà em hồi trước cũng vậy các bạn được vào đội mà cháu chưa được vào là về nhà khóc hu hu ấy nhìn tội lắm . Túi xách thời trang quảng châu Hermes , Lv , Belisha .... http://enbac.com/tranthuhoai