Cần giúp: 5 tuổi, Mít bị bố nhồi học tiếng Anh như nhồi vịt

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi blackberry97, 26/5/2012.

  1. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Mấy hôm nay Mít chính thức được nghỉ hè rồi, bố Mít lại bắt đầu lên kế hoạch nhồi Mít với lịch dày dặn hơn để nâng trình tiếng Anh của Mít lên một bậc trong hè này.

    Khổ thân Mít nhà em quá các mẹ à. Một năm nay, suốt ngày con cứ bị papa nhồi cho học tiếng Anh như nhồi vịt ăn ý.

    Mít nhà em năm nay 5 tuổi thôi, nhưng từ khi con học lớp 5 tuổi đến giờ, con cứ bị bố bắt ép học tiếng Anh quá thể. Chẳng là lúc trước 2 vợ chồng em dự định sẽ cho con vào trường quốc tế để được tăng cường tiếng Anh cho con. Nhưng xét thấy, hoàn cảnh kinh tế nhà em không thể đầu tư cho con lâu dài được nên vợ chồng em lại thay đổi ý định.


    [​IMG]

    Khổ thân Mít nhà em quá các mẹ à. Một năm nay, suốt ngày con cứ bị
    papa nhồi cho học tiếng Anh như nhồi vịt ăn ý.


    Rồi một ngày, chẳng biết nghe ai nói con càng bé càng cho học tiếng Anh sớm thì càng tốt. Vậy là bố của cháu cứ nhất quyết ngày nào cũng đè đầu cưỡi cổ, đánh vật với con môn tiếng Anh. Ngày nào, bố cháu cũng bắt cháu học 1h với môn tiếng Anh và bắt thuộc cũng như ghi nhớ được 5 từ mới. Lúc đầu học, Mít còn tỏ vẻ thích thú. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, với lại bố bắt ép học ghê quá, con chán học ra mặt.

    Thậm chí, những hôm con học không vào, bố của con còn xông vào đánh con nữa. Thế là nhiều lúc con ức chế học tiếng Anh luôn. Có lúc con còn giả vờ ốm để không phải học tiếng Anh cùng bố. Nhưng bài giả vờ này của Mít mãi cũng bị bố phát hiện. Thế là bố càng cho rằng Mít lười biếng mà bắt con học ác chiến hơn. Có hôm chưa nhớ hết được 5 từ mới đó, bố sẵn sàng bắt Mít học đến 11h đêm mới cho phép Mít được đi ngủ.


    [​IMG]

    Ở trường mẫu giáo, Mít nổi tiếng ở lớp là bé nghịch ngợm nhưng
    cũng học rất khá. Con đã biết hết bảng chữ cái, biết đọc, biết viết
    ngon ơ. Con cũng đọc được khá lưu loát.



    Ở trường mẫu giáo, Mít nổi tiếng ở lớp là bé nghịch ngợm nhưng cũng học rất khá. Con đã biết hết bảng chữ cái, biết đọc, biết viết ngon ơ. Con cũng đọc được khá lưu loát. Vậy mà về nhà, với môn tiếng Anh kém, con nhiều lần bị bố quát mắng thậm tệ.

    Là mẹ, nhìn thấy con trai bị bố nhồi học tiếng Anh áp lực quá, em đã nhiều lần góp ý với chồng về điều này nhưng anh nhất định không nghe. Anh bảo rằng nhà các bạn anh, con mới được 3 tuổi đã nói tiếng Anh rất sõi. Mít nhà mình 5 tuổi rồi nên không thể “thả cửa” cho con thoải mái học được.

    Chồng em cũng bảo cho Mít học tiếng Anh sớm ngày nào tốt ngày đó vì lúc này trí não của Mít còn đang trắng tinh nên dễ tiếp nhận cái mới hơn so với khi đã lớn. Em cũng đồng tình với chồng như vậy, nhưng quan điểm của em là cho con vừa học vừa chơi, không nên ép hay nhồi con phải học một cách quá áp lực như thế. Nhưng chồng em cứ một mực nói, phải tạo áp lực cho con thì con mới học giỏi được.



    [​IMG]

    Chồng em bảo rằng nhà các bạn anh, con mới được 3 tuổi đã nói
    tiếng Anh rất sõi. Mít nhà mình 5 tuổi rồi nên không thể “thả cửa”
    cho con thoải mái học được.

    Mấy hôm nay Mít chính thức được nghỉ hè rồi, bố Mít lại bắt đầu lên kế hoạch nhồi Mít với lịch dày dặn hơn để nâng trình tiếng Anh của Mít lên một bậc trong hè này. Bố cháu nói giờ là thế giới phẳng nên ép con học tiếng Anh là điều đương nhiên. Điều này làm em lo lắng quá các mẹ à. Chỉ sợ con học nhiều rồi sẽ bị stress và loạn mất.

    Theo các mẹ, con 5 tuổi có cần phải học tiếng Anh đến độ ráo riết đến như vậy không?

    Mẹ Mít


    Nguồn : Phunutoday.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi blackberry97
    Đang tải...


  2. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: 5 tuổi, Mít bị bố nhồi học tiếng Anh như nhồi vịt

    Ôi, 5 tuổi mà học TA thì cũng chủ yếu vừa học vừa chơi, chứ để bé học nhiều quá, k còn hứng thú thì mất cả hay đi. Bé còn nhỏ, dễ nhớ mau quên mà bắt bé phải nhớ đc 5 từ thì khổ cho bé. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép con học nhiều vậy bạn? Bé nhà mình cũng 5t, mình cũng cho học thêm TA ở trường nhưng mình bằng lòng với việc: Để bé làm quen và có khái niệm về môn TA mà thôi
     
  3. Mẹ T.Vinh

    Mẹ T.Vinh Thành viên mới

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 5 tuổi, Mít bị bố nhồi học tiếng Anh như nhồi vịt

    Chào mẹ Mít,
    Mình thông cảm với những lo lắng của bạn. Rất tốt là 2 bạn muốn cho con của hai bạn làm quen và học TA từ nhỏ. Khi trẻ học TA càng sớm thì càng tốt vì khả năng bắt chước của trẻ là rất tốt. Lúc nhỏ mồm và lưỡi của trẻ vẫn mềm nên có thể uốn lưỡi và làm theo rất tốt. Nhưng phải chọn phương pháp dạy làm sao cho trẻ thoải mái, thích thú và ham mê môm tiếng Anh. Chọn được phương pháp đúng mới đem lại hiệu quả cao. Theo bạn kể là chồng bạn quyết tâm nhồi con như nhồi vịt, mỗi ngày bắt con phải học được 5 từ nếu không thuộc thì bắt học cho bằng thuộc thì mới thôi. Mình thấy chồng bạn có tấm lòng và sự quyết tâm muốn cho con học tốt TA là rất quý nhưng phương pháp dạy cháu như vậy là chưa hợp lý. Không nên áp dụng cách học của người lớn cho trẻ con. Người lớn có thể ngồi lì một chỗ mấy tiếng đồng hồ để học thuộc từ mới nhưng trẻ thì không thể như vậy. Các bố mẹ nên thả lỏng và đừng căng thẳng quá. Hãy nghĩ như thế này: Nếu cháu không học thuộc được hôm nay thì mai cháu sẽ học được, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì kiểu gì cũng thuộc và cũng sẽ nhớ rất lâu. Với trẻ thì phải thường xuyên ôn lại thì mới nhớ nếu không thì một thời gian sẽ quên hết. Phải có chiến lược mưa dầm thấm lâu. Cũng không nên bắt trẻ ngồi lâu một chỗ để học. Có thể cho cháu học từ, nghe hát, tô mầu, xem hoạt hình... Các bạn có thể đi quanh nhà và dùng những đồ vật thực tế để dạy cho trẻ. Khi học về các con vật thì có thể đưa trẻ đi công viên hay vườn thú..... có thể in ra các hình đồ vật, con vật... trên giấy chia theo ô và chơi trò trơi xúc sắc. Nếu sắc được 2 chấm thì đi 2 ô. đến ô nào thì con nói tên của con vật hay đồ vật ấy bằng TA. Ban đầu bố mẹ nên giúp con nói và con bắt chước theo. Nếu chơi nhiều thì cháu còn có thể đặt đươc thành câu hẳn hoi nữa nhé. Hãy cho trẻ có môi trường học vui nhộn thì học sẽ có hiệu quả hơn và tạo cho trẻ có hứng thú và yêu thích môn TA. Nếu ép trẻ quá thì sẽ làm cho các cháu sợ và ghét môn TA.
    Đó là đôi lời mình muốn tâm sư cùng bạn. Chúc hai bạn tìm được phương pháp tốt, hiệu quả để dạy cho con ban.
     
  4. muamuaha2011

    muamuaha2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    2,808
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 5 tuổi, Mít bị bố nhồi học tiếng Anh như nhồi vịt

    Hi mẹ Mit, e thấy cho trẻ học tiếng anh cho bé từ nhỏ là rất tốt nhưng mà em nghĩ cho trẻ vừa học vừa chơi thôi ạ. Con em cũng đã được làm quen từ hồi 2 tuổi cơ, nhưng em ko bắt ép nhiều mà thỉnh thoảng chỉ dạy cho cháu vài từ, hoặc bật đĩa tiếng anh cho cháu nghe hàng ngày thôi. Em nghĩ chị về nên nóii chuyện lại với anh xã, chứ để cháu sợ học thì lớn lên dậy cháu sẽ vất vả đấy ạ/
     
  5. luankietchau@yahoo.com.vn

    luankietchau@yahoo.com.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 5 tuổi, Mít bị bố nhồi học tiếng Anh như nhồi vịt

    Bé mới có 5 tuổi nên cho bé vừa chơi vừa học thôi mẹ Mit ah.
     
  6. trungdtg

    trungdtg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 tuổi, Mít bị bố nhồi học tiếng Anh như nhồi vịt

    Đồng ý với quan điểm của các mẹ. Chỉ nên cho các con vừa chơi vừa học để làm quen mặt chữ thôi. Không nên ép quá. Không cẩn thận con dễ bị rối loạn ngôn ngữ thì chí nguy
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 5 tuổi, Mít bị bố nhồi học tiếng Anh như nhồi vịt

    Cháu bé này sẽ là một khách hàng tiềm năng của các chuyên viên tâm lý đây, một trong 3 khả năng mà cháu có thể đạt được:
    - cháu sẽ có tình trạng chán học,thậm chí có thể sợ đi học khi vào lớp Một
    - Cháu trở nên nhút nhát, cam chịu thậm chí là có tình trạng trầm cảm
    - Cháu sẽ trở nên lì lợm hay mất khả năng kiểm soát cảm xúc
    Điều đáng nói là nếu có bị những vấn đề về tâm lý thì cũng rất khó mà can thiệp vì với tính cách của bố mẹ như vậy thì mọi biện pháp tư vấn là vô ích !
    Và nếu có thể, xin được phép gọi bố của bé là một kẻ ích kỷ, hám danh và độc ác khi giáo dục con mình bằng một biện pháp ngu xuẩn như vậy !
     

Chia sẻ trang này