♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thienthanshop, 5/7/2012.

  1. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    (u) (u) (u) 19h40 ngày 11/3/2011 bé Nhím - tên khai sinh là Nguyễn Phan Huyền Linh - xinh xắn nặng 3,5kí lô gờ ram (thêm 5 hoa nữa thì phải) đã đón chào ánh mặt trời trong nụ cười tít mắt của bà nội bà ngoại !!! (u) (u) (u)

    • 11/4/2011: Chúc Mừng Nhím của mẹ tròn 1 tháng tuổi ♥ NB: 3550gr => 1M: dài 56cm, nặng 5000gr ♥ Mẹ con Nhím Xù sẽ cùng cố gắng để Nhím tăng cân đều đặn trong những tháng tiếp theo con nhé ♥

    • 9/5/2011: Ban ngày con ngủ ít quá, toàn thích nằm chơi: khi thì một mình, khi thì phải có bố hoặc mẹ chơi cùng >.< Được mỗi ban đêm con ngủ thẳng giấc và mẹ thì đang cố gắng cho con ngủ từ sớm chứ không muộn như bây giờ ♥

    • 9/5/2011: Nằm chơi một mình con toàn giơ hết chân tay lên trời lấy đà để quay người nằm nghiêng ♥ Dù rằng con nằm chơi một mình nhưng mẹ chẳng dám rời mắt khỏi con dù chỉ một giây một phút ♥

    • 11/5/2011: NB: 3550gr - 1M: 4800gr & 56cm - 2M: 5800gr & 60cm ♥ ♥ ♥


    • 10/6/2011: Huyền Linh dạo này hư quá >.< Suốt ngày mút ngón tay chùn chụt, lôi ra thì khóc toáng cả lên. Làm sao bây giờ ??? :((


    • 22/6/2011: Dạo này Huyền Linh rất chi là hay hét nhé, hét rất to, thậm chí cứ như là reo lên ấy, gồng hết cả mình lên để hét mặc cho mẹ cứ liên mồm "mẹ biết rồi, biết rồi" :((

    • ‎11/08/2011: con tròn 5 tháng ♥ NB: 3550gr -> 1M: 4800gr & 56cm -> 2M: 5800gr & 60cm -> 3M: 6500gr & 63cm -> 4M: 7100gr & 65cm n-> 5M: 7900gr & 71cm ♥ Mẹ chúc bé Nhím của mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng nhớn và mẹ mãi mãi yêu con nhất trên đời này ♥ ♥ ♥

    • 13/08/2011: Hôm nay bé Nhím bắt đầu bước sang tháng thứ 2 của ăn dặm. Bé bắt đầu chán sữa hay sao í, chỉ thích ăn bột ăn dặm thôi >.<

    • 16/08/2011: Con đang bi bô với các bạn Mickey Pooh đủ thứ đầy màu sắc do mẹ dán trên tường ♥


    • ‎11/09/2011: con tròn 6 tháng ♥ NB: 3550gr -> 1M: 4800gr & 56cm -> 2M: 5800gr & 60cm -> 3M: 6500gr & 63cm -> 4M: 7100gr & 65cm n-> 5M: 7900gr & 71cm -> 6M: 8150gr & 71cm ~_~ huhu :( ♥ Mẹ chúc Bé Nhím của mẹ sang tháng ăn dặm chính thức sẽ ăn ngoan hơn, biết làm nhiều trò hơn, khỏe mạnh và tăng cân nhiều - bù lại giai đoạn ban đầu tập ăn dặm giảm đi mất 3lạng ♥ ♥ ♥

    • 13/09/2011: Đi mua một đống đồ cho Bé Nhím ở nhà mẹ Gấu Phương Kong thấy vui vui! Mỗi tội cái cần mua thì vẫn ko mua được và về nhà xem album thì phát hiện ra cũng quên hỏi mua một cơ số thứ khác nữa. Diện cho bọn trẻ tốn tiền thế nhỉ hức hức


    • 13/09/2011: 9h sáng. Trời đẹp. Cho Bé Nhím đi tiêm phòng cúm >.< Con vẫn ngủ từ lúc đi đến lúc về như mọi khi ♥ hihi ♥ Tháng tuổi mới, con ăn ngoan, chịu khó chơi, hoạt động chân tay thật nhiều để mẹ vui con nhé ♥

    • 13/09/2011: Ngồi xem hàng baby online trong lúc đợi Bé Nhím ngủ dậy để tiến hành quấy bột cho con măm măm ♥

    • ‎6 tháng 5 ngày: Bé Nhím sốt mọc răng đúng hai ngày. Đến ngày thứ 3 thì hai cái răng xinh xinh của con bắt đầu nhú lên ♥

    6 tháng 21 ngày: Răng của con đã nhô lên được ~ 2mm. Mẹ ko tài nào chụp ảnh được vì cứ kéo môi dưới của con làm hở răng được tí nào thì con lè lưỡi che đến đấy. Máy ảnh thì đã sẵn sàng, chỉ còn tìm cách "lừa" con không lấy lưỡi che răng nữa để chụp ảnh là xong ♥ Hồi hộp đợi hơn 1 tháng nữa, con sẽ mọc 2 răng cửa hàm trên - nếu theo đúng tiến độ bình thường!!! Yêu con gái vô cùng ♥

    • 2/10/2011: Chả biết từ bao giờ bé Nhím đã biết tặc lưỡi để nói chuyện, biết "mều mều" để gọi con mèo... v.v... đại loại là suốt ngày ba hoa bốc phét nói nhiều y hệt mẹ hahahah

    • 9/10/2011: Mấy hôm nay mát trời. Bé Nhím chuyển sang ngủ sớm. 20h đã lọ mọ ôm gối nhắm tịt mắt lại. Mẹ cho con ăn liên tục: ăn dặm, hoa quả, phomai, sữa v.v... mà vẫn không kịp. Hôm nay thiếu mất một bình sữa rồi... đành tự an ủi 700ml sữa cũng tàm tạm ~~


    • 10/10/2011: Bé Nhím đã bóc xong 2 con hươu decan dán trên tường >.< Con thứ nhất bóc xong bị dính vào tay ko biết làm thế nào, vừa vẩy vẩy vừa khóc ^^ Con thứ hai bóc xong dùng tay còn lại giật ra vứt xuống giường haha

    • 10/10/2011: Bé Nhím chuyển giờ đi ngủ là 20h thì mẹ biết cho con ăn thế nào bây giờ ??? :(( 800ml sữa, 2 bữa ăn dặm 60ml/1, 1 phomai, 1nước cam (hoặc xoài, đu đủ), 1 quả chuối ... sắp xếp ăn kiểu gì bây giờ nhỉ !?!?!?!?


    • 11/10/2011: con tròn 7 tháng ♥ 7M: 8400gr & 73cm (trv, dài ra được một tí) ^_^ Mẹ chúc Bé Nhím của mẹ sang tháng 8 sẽ ăn ngoan và nhiều gấp đôi bây giờ, tăng cân nhiều và vẫn duy trì (trộm vía) sự hiếu động lắm lúc làm mẹ mệt mỏi đến rã rời vì trông con hahaha ♥ ♥ ♥

    • 17/10/2011: Bé Nhím chưa làm quen được với ăn dặm mặn nên mỗi lần ăn được có một tí. Mẹ đành phải kiên trì cố gắng thôi ♥

    • ‎11/11/2011: con tròn 8 tháng ♥ 8M: 8900gr (trv, tăng được 0.5kg) & 74cm (hic hic dài ra được có 1 cm :(() ^_^ Mẹ chúc Nhím của mẹ bước sang tháng thứ 9 đầy "oanh liệt" hehehe: cụ thể là mọc thêm 2 răng cửa trên, chập chững biết đi, ăn 3 bữa ăn mặn 1 ngày ... và tà tà tăng cân, khỏe mạnh, bi ba bi bô nhiều hơn nữa, đừng để mẹ vì lo lắng cho con mà không thiết làm gì con nhé ♥ Yêu con nhiều nhiều ♥ ♥ ♥

    • 14/11/2011: Hôm nay bố mẹ Nhím cùng nhau đi siêu thị BigC Gia Lâm định tìm mua nồi cơm điện 1l để nấu cháo cho Nhím và xem các kiểu địu cho Nhím luôn >.< Cuối cùng chả mua được gì vì cả bố lẫn mẹ đều bị mùi thơm ở khu vực ăn uống hấp dẫn cả buổi rồi! Nhìn cái gì cũng thèm, nhìn cái gì cũng thấy ngon... giờ nghĩ lại vẫn thấy... ực ực ♥ hihi Xin lỗi Nhím nhé, mai mẹ đi mua bù hihi

    • 16/11/2011: Nhím sốt mọc răng suốt một ngày khiến cả mẹ lẫn con đều mệt! Nhìn mầm răng cửa trên nhú ra trông rất chi là buồn cười ♥ Mẹ đang tưởng tượng khi nào con mọc đủ 4 răng cửa hàm trên lẫn hàm dưới mà con cười thì chắc là ngộ nghĩnh lắm ♥ Yêu yêu yêu Nhím ♥ Cố gắng lên, còn một ngày nữa thôiiiiii ...

    • 18/11/2011: Hôm nay Nhím đã có vẻ khỏe hơn, bắt đầu ăn được nhiều hơn, không còn sốt cao nữa! Nghĩ lại hai ngày hôm trước cả đêm mẹ không ngủ được thấy sợ quá >.< Hy vọng vài ngày nữa được thấy rõ 2 chiếc răng xinh mới nhú của con ♥

    • 01/12/2011: ♥♥♥ Ghét cái miệng rộng, ghét má lúm đồng tiền, ghét 4 cái răng cứ nhe ra trêu ngươi, ghét đôi chân chưa vững cứ nhún nhún nhảy nhảy... chỉ muốn cắn Nhím một phát ♥ trời lạnh cả mẹ cả con cứ ôm nhau cười nắc nẻ ^_^ Cô Nhím giờ chỉ thích nằm trên bụng mẹ phi như ngựa, trèo lên người mẹ đứng hoặc ngồi vào chân mẹ để được đưa lên cao như đang chơi trò tàu bay... ♥♥♥

    • ‎16/11: 8 tháng 5 ngày, Nhím mọc tiếp 2 răng cửa trên
    4/12: 8 tháng 23 ngày, Nhím bắt đầu men cũi đi từ đầu này đến đầu kia. Mẹ thích quá cười vang cả nhà. Hy vọng sang tháng thứ 9 con sẽ bắt đầu chập chững biết đi và nói được những từ đơn giản. Mẹ đang kiên nhẫn dạy con một số từ: măm, mama, papa, ngon, ngụ (ngủ) .v.v... ♥


    • Sáng sớm, Nhím đòi nghịch sách và ... xé sách =)) hahaha (chính xác là đòi cầm tất cả những gì giống như giấy để ban đầu xem xem xong kết thúc là xé =)) ) hị hị ♥

    • 09/12/2011: Trời lạnh mà cứ giơ hai chân lên trời để đạp chăn ra. Hắt xì hơi hắt xì ... hắt xì... con gái ơi con làm mẹ sốt ruột quá đi mất huhuhu :(( cứ đi lau nước mũi cho Nhím liên tục :((

    • 11/01/2012 Chúc mừng con yêu tròn 10 tháng tuổi ♥ 10M: 9800gr & 76cm ~~~ Chúc con tháng tuổi mới ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan, tăng cân đủ, dài đủ và luôn luôn khỏe mạnh. Mẹ yêu con nhất trên đời ♥♥♥

    • ‎10 tháng 15 ngày, Nhím bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên ♥

    • ‎11/02/2012: chúc mừng Bé Nhím yêu của mẹ tròn 11 tháng tuổi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thienthanshop
    Đang tải...


  2. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    • 11M: 10kg900gr & 79cm (trv, dài ra được một tí thì lại chả chịu mọc thêm cái răng nào) ^_^ Mẹ chúc con bước sang tháng 12 sẽ giữ vững phong độ ăn cháo của nửa tháng cuối vừa rồi; chơi và nghịch thật nhiều, hơn hẳn bây giờ cũng được để tăng sức ăn hi hi ♥ Chúc con luôn luôn khỏe mạnh, ham chơi và ham ăn ♥ Mẹ yêu con nhất trên đời ♥♥♥

    • ‎11 tháng 5 ngày: TRỘM VÍA hahahaha Nhím bắt đầu trèo lên trèo xuống ghế salon ở phòng khách của ông bà nội; rất hay xin ăn, cái gì cũng chén ngon lành, đặc biệt cơm nguội cũng bóc từ thìa múc cơm cho vào mồm; Con có thể đi chập chững từ đầu giường đến cuối giường, thỉnh thoảng còn đi vòng ♥

    Tuy nhiên, dạo này lòi ra thêm rất nhiều cái hư: ăn cháo lần nào cũng còn khoảng 1, 2 thìa thì sử dụng trò... phun phản đối ko muốn ăn nốt; sữa ăn dù nhiều hay ít cũng thừa khoảng tí ti tầm bằng 1 thìa cafe nhỏ :( càng lớn càng oái oăm; thích tháo ra lắp vào đủ thứ nhưng cứ không làm được là "gào" lên ~_~ Tuần sau con bắt đầu đi học rồi. Trộm vía, chúc con ăn ngoan, ăn nhiều như ở nhà; sớm hòa đồng với bạn bè, nghịch mà khỏe, mà an toàn ^^ Mà rất không muốn cho con đi học sớm thế này nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trộm vía, với sự hiếu động và ham muốn khám phá nhiều cái mới của con, mẹ nghĩ là việc con đi học sớm sẽ tốt đối với con ♥ Yêu yêu yêu bé Nhi của mẹ ♥
     
    hacker thích bài này.
  3. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    • 20/2/2012: Ngày đầu tiên đi học của Nhi, mẹ khá là lo lắng. Mẹ chỉ sợ con lạ người, lạ nhà sẽ khóc nhè suốt, rồi lại sổ mũi và ngạt mũi. Mẹ ở nhà bật camera xem thấy các cô cứ thỉnh thoảng phải bế con trên tay. Chắc con của mẹ đôi lú...c thấy nhớ nhà nên lại mè nheo cô giáo đúng không con? Trộm vía, khi mẹ đến đón con, các cô giáo nói lần đầu con đi học mà thế này là "ngoan", ít khóc, có thể tự chơi một mình. Mẹ thì chỉ kết nhất việc: con về nhà, ăn thêm một bát cháo, sau khi mẹ thay bỉm, đã khò khò ngay từ 19h (trộm vía tỷ lần con của mẹ); ko như mọi khi, không chịu ngủ sớm, cứ ba hoa bốc phét rồi chơi đến tận 21h 22h mới ngủ. Cầu mong con sẽ luôn đi học ngoan, các cô giáo chăm sóc con cẩn thận và cho con ăn đủ dinh dưỡng, để bố mẹ và ông bà yên tâm ♥ Trộm vía con ngàn lần, tỷ lần. Cả nhà yêu con nhiều nhiều ♥
     
    hacker thích bài này.
  4. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    • 21/2/2012: Ngày thứ hai đến trường học của Nhi, mẹ đã bớt lo như buổi đầu. Bế con đến lớp, mẹ định đưa con lên tận lớp học rồi rón rén bỏ về vì sợ con sẽ khóc. Ai dè… khi cô giáo giang tay bế con đón tận cửa, con chả chút quyến luyến gì với mẹ. Con chui vào lòng cô giáo rồi đôi mắt thể hiện thái độ dửng dưng cùng cô lên tầng 2. Bố mẹ nhìn theo con vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng và ngạc nhiên  Hic con với cái, vừa đi học một buổi vui vẻ đã quên hết bố mẹ rồi, chả biết sau này lớn lên, có đuổi bố mẹ ra khỏi nhà không  Bố mẹ đi làm không quên dặn bà nội đón con khi tan lớp vì có khi bố mẹ sẽ về muộn mà không kịp đón con!!! Buổi chiều, bố mẹ tất tả về nhà. Mẹ mong chờ biết bao nhiêu giây phút gặp con vì con của mẹ chắc sẽ nhớ mẹ lắm đây, thế nào chả sà vào lòng mẹ âu yếm. Nhìn con qua cửa nhà, mẹ vẫy tay “chào con” mà như mọi khi thì con sẽ cuống lên bò hoặc lật đật chạy về phía mẹ. Thế mà đằng này… con vẫn cứ ngồi chơi với cái đàn nhựa, chả tỏ ý nhớ mẹ gì cả  Đã thế, mẹ còn được bà kể cho nghe rằng: khi bà đến đón con, bà giang tay nói “Nhi ơi về nhà nào” thì con ngước đôi mắt trong veo lên nhìn bà, xong lại cúi xuống chơi tiếp hị hị Trong lúc đó, bên cạnh con có mấy bạn đang khóc lóc ăn vạ. Con cắm cúi chơi đồ chơi như kiểu “Các bạn khóc thì các bạn mệt, kệ các bạn, chả ảnh hưởng gì đến mình, mình cứ chơi cho vui thôi”. Ôi, con tôi bắt đầu hình thành tính cách như thế đấy… chả biết rồi sau này sẽ như nào. Mẹ băn khoăn bế con lên phòng để vệ sinh chân tay, thân thể cho con, kết thúc một ngày nhiều bất ngờ và lo lắng ~~
     
    hacker thích bài này.
  5. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    07/4/2012,

    13 tháng 23 ngày

    Con gái yêu của mẹ,

    Bài viết cuối cùng của mẹ cho con tính đến thời điểm này được viết vào một ngày cuối tháng 2. Sau đó, tháng 3, tháng sinh nhật của con rồi kéo dài liên miên đến tận bây giờ, mẹ bị cuốn theo những âu lo do con mọc răng, sốt, viêm họng, viêm VA .v.v… nên cũng ko còn tâm trạng nào để mà viết nữa. Giờ, trộm vía, con tạm ổn định sau sự cố viêm họng dẫn đến viêm tai giữa, mẹ lại phải cho con đi học. 1 tuần mẹ nuôi con ở nhà, 1 tuần con bắt đầu ăn uống trả bữa, trộm vía, con bắt đầu tăng cân kể từ khi tổ chức sinh nhật 1 tuổi đến giờ. Mẹ vẫn “hận” ông trời mãi vì để con của mẹ cứ giữ mãi mức 11kg từ hồi 1 tuổi cho đến mấy tháng sau. Cảm hứng cho con trèo lên cân mỗi tháng trong năm đầu tiên không còn nữa. Chỉ còn thói quen đo nhiệt độ cho con, thói quen sờ trán con xem có nóng không, rồi quen để ý xem con lỡ có hắt xì hay ho một tiếng, thì phải xem có nước mũi hay không !?!?!? Năm đầu tiên nuôi con mẹ thấy nhanh thế nào thì bắt đầu từ năm thứ hai, mẹ thấy thời gian trôi đi sao mà ì ạch, sao mà mệt mỏi và nhiều lo lắng thế này !?!?! Mẹ bỗng quên ghi lại ngày nào là ngày con bắt đầu biết cầm thìa xúc cơm, ngày nào là ngày con không cho mẹ xếp thức ăn vào thìa cho con mà tự đòi chọn thức ăn trong bát lấy, mẹ cũng quên không ghi lại ngày nào tháng nào con lấy tay bốc miếng mướp đắng cho vào mồm ngai ngon lành, rồi ngày nào tháng nào mẹ hạnh phúc khi thấy con tự giác bưng cốc nước uống mà không thèm đếm xỉa đến thìa nước mẹ đang đặt kề miệng của con!!!

    Giờ con đã mọc 8 răng cửa: 4 trên, 4 dưới và đang mọc thêm 2 răng nanh và 1 răng cối sữa. Hồi con bị ốm, theo lịch mẹ ko thấy con mọc răng, lưng thì bắt đầu ra mồ hôi, mẹ lo lắng lắm. Chắc chắn việc ốm đau đã làm con bị thiếu chất, ăn uống bổ sung thì chả được. Lần đầu tiên trong đời, mẹ phải chấp nhận cảm giác bất lực khi thấy con ho sù sụ, đang ngủ đêm ngon lành thì ngồi dậy nôn thốc nôn tháo đầy ra giường. Mẹ chỉ biết thương con mà không thể làm gì cả. Ai cũng bảo mẹ không biết giữ gìn cho con !?!?! Nhưng mẹ làm đc gì cho con mẹ đều biết. Con luôn được ăn mặc đủ ấm, ra đường bao giờ cũng đeo khẩu trang, đội mũ đầy đủ. Vệ sinh răng miệng cho con, vệ sinh họng cho con là công việc bất di bất dịch hàng ngày đối với mẹ. Nhưng có lẽ, chỉ có một lý do duy nhất mà mẹ hiểu và tự trách bản thân mình. Mẹ không có đủ sữa cho con để duy trì đc suốt năm đầu hay sang hết năm thứ hai. Có thể vì thế mà sức đề kháng của con không đủ, mà đã bị ốm rồi thì lại kháng sinh, đã kháng sinh thì khả năng tự miễn dịch của con càng bị kém đi. Mẹ biết vậy nhưng không biết làm gì để có thể thay đổi…

    Con đã đi lại vững vàng, đã chạy được nhưng còn hấp tấp lắm. Có lần con mở cửa cũi chui ra, cúi xuống lấy con vịt cao su, trượt chân ngã oạch một cái. Con quay ngay ra mẹ mếu máo. Mẹ chỉ cười và động viên con tự đứng lên. Con vẫn mếu mếu nhưng rồi vì mải chơi, con cũng quên mất, tự đứng lên và lao vào chơi với đống đồ chơi mà ko đợi mẹ ra bế nữa. Con nói được rất ít từ. Giờ con đã 15 tháng, mới chỉ nói được : Ôm (Tôm), Ông, Bà, Dzi (Chi), Măm măm, Vịt, Cơm, Cam một cách rõ ràng, còn lại là những từ mà mẹ ko biết sau này khi con đã nói tốt, nó sẽ mang nghĩa là gì :h: Hihi Con thích ăn cháo gà, bí luộc và húp nước canh, hoa quả thì con thích dứa, dưa hấu, xoài; con ko mặn mà gì với váng sữa, sữa chua – những thứ mà hồi con tập ăn dặm con cực thích, ăn xong còn đòi nữa. Con ghét mẹ xúc thìa cho con ăn. Hoa quả con chỉ thích cầm tay rồi cho vào mồm ăn dần. Con thích cầm chân gà mút rồi nhằn, nhưng chỉ ăn được một lúc thì con thả cái chân gà vào bát cơm trả mẹ =)) Con thích cho hai tay che mặt rồi mở ra kêu ú à; con thích ăn ruột bánh mì và đặc biệt là… con rất thích các bạn nhỏ giống như mình. Lần nào con thấy trẻ con, dù không quen biết, con vẫn cười toe toét va nói những từ gì mà mẹ không hiểu. Mẹ chỉ đoán là con nói : bạn ấy thế này bạn ấy thế kia !?!?!?

    Còn rất nhiều điều để nói về con mà mẹ có kể mãi thì vẫn còn thiếu sót. Nhưng điều mẹ thích nhất trong lúc này không phải là việc ngồi viết cho con mà là trong lúc viết cho con, mẹ thấy yêu con rất nhiều. Mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng, hôn vào má con… và mẹ nhớ quá mỗi khi hai mẹ con ngủ dậy, quay sang nhìn mặt nhau, cùng cười toe tóet rồi con ngồi dậy lao vào hôn mẹ… Con gái hay ăn chóng nhớn, luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe nhé…
    Mẹ yêu con!!!
     
    hacker thích bài này.
  6. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,683
    Đã được thích:
    12,430
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    Chúc Huyền Linh của cô ngoan hay ăn chóng lớn để mẹ yên tâm công tác nha. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!
     
    thienthanshophacker thích.
  7. hacker

    hacker Thành viên mới

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    hjx hjx ước gì em đc mẹ chăm sóc như bé nhà chị :(
     
    thienthanshop thích bài này.
  8. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    Cảm ơn mẹ nó nhé! Chăm sóc con đôi khi với mình cũng là một trong những nhân tố làm nên hạnh phúc gia đình rồi ạ :h: Chúc mẹ nó một ngày vui vẻ ^^
     
  9. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    Sharingggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Hoa tặng em né (u)
     
  10. dtkiencan

    dtkiencan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    4,613
    Đã được thích:
    761
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    Mình thích đọc những dòng nhật ký thế này.................
     
  11. thienthanshop

    thienthanshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    Cảm ơn mẹ nó! Dạo rồi busy quá nên cũng bỏ quên cái nhật ký này hic hic
     
    phobien5801 thích bài này.
  12. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    những tâm sự mẹ viết cho kon thật hay
     
    phobien5801 thích bài này.
  13. tobykids

    tobykids Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    Chúc Huyền Linh của cô ngoan hay ăn chóng lớn để mẹ yên tâm công tác nha. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!
     
    phobien5801 thích bài này.
  14. phobien5801

    phobien5801 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: ♥♥♥ Nhật ký của con - Nhi thối của mẹ ♥♥♥

    đáng yêu quá đi, mong gia đình bạn vui vẻ hp nhé :*
     

Chia sẻ trang này