đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi snow_rainbow, 10/8/2012.

  1. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.

    Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.

    Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi snow_rainbow
    Đang tải...


  2. hacker

    hacker Thành viên mới

    Tham gia:
    26/6/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    người lớn luôn nói là giữ chữ tín nhưng luôn hứa lớt với trẻ con
     
  3. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Chuyện có mấy dòng. Ngắn gọn nhưng gây cảm giác xúc động rất lớn. Tiếc là trong cuộc sống còn có rất nhiều em Linh, và chắc là cũng đang còn rất nhiều lời hứa, vì quên mà chưa được thực hiện!
     
    IUNNA thích bài này.
  4. ShopBiKẹo

    ShopBiKẹo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Trẻ con nhớ dai lắm , ai hứa gì với chúng nếu có vô tình quên thì cũng nên biết cách cư xử với con , nếu không lần sau con ko tin lời mình nữa đâu, đối với con trẻ muốn bảo đc con sau này lớn nghe lời mình , đầu tiên la fai biết giữ lời hứa với con, và cùng với tất cả mọi người , chứ k riêng gì con trẻ , mỗi câu hứa in vào trí não sâu lắm
     
    Me_Thoxinh thích bài này.
  5. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Ôi, thương quá. Đúng là người lớn nhiều khi vô tình quên, trẻ nhỏ lại nhớ rất lâu...
     
  6. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    e đồng ý với mẹ nó! đừng bao h hứa n~ j` mình k làm đc, còn đã hứa thì chắc chắn phải làm
     
  7. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,257
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    e cũng đồng ý với mẹ này...đấy cũng là một cách dạy con nữa đấy ạ
     
  8. Mẹ_cún_

    Mẹ_cún_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,682
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    mình luôn cố gắng giữ lời hứa với con, nhưng số lần thất hứa cũng không ít :D
     
  9. sansut

    sansut Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    1,190
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    mình thì cố gắng ko hứa bừa,nói là phải làm,,,,nhưng mà có cái mỗi lần có việc đi đâu , con lại đòi theo,toàn lừa cho con đi cũng ông bà rồi lẻn đi,ở nhà con khóc đỏ hoe,lúc về cứ trách mẹ:mẹ lừa con , mẹ ko yêu con,lúc mẹ đi con khóc nhiều lắm,,,,,,,,!hichic
    như thế có phải mình lừa con ko? chỉ thấy tội cho con,nó còn bé ,ko lẽ lại kỷ luật thép cư nói hẳn là con ko được đi ,cũng chẳng dcj,mà lừa như thế lỡ đâu dần dần con ko tin mình nữa thì sao
     
  10. thuydung138

    thuydung138 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    2,529
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Ai cũng đã từng là trẻ con. Cũng đã từng khóc vì không được đi theo bố, theo mẹ. Cũng đã từng ấm ức mãi vì bố mẹ không giữ đúng lời hứa. Rồi khi lớn lên làm bố mẹ mới thấy khó, nên cố gắng hạn chế những lời hứa, nếu lỡ hứa rồi thì cố gắng thực hiện tốt nhất có thể!
     
  11. chimi2012

    chimi2012 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Lời hứa mà không lo gìn giữ, thì chỉ là lời hứa mà thôi
    Lời hứa dù hay ơi là hay, một con vẹt cũng nói được ngay
    Mình thích lời bài hát này của trẻ con lắm, đúng là người lớn nhiều khi hay quên lời hứa với trẻ con, mình cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn bị con nhắc nhở, mà bị nhắc cái là phải cố gắng trả nợ lời hứa ngay thôi.
     
  12. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    chị có nói là cho bé đi cùng chị rồi lại lừa bé đi cùng ông bà k? nếu chị k nói thế thì chưa phải là hứa, chưa phải là lừa mà ^^ như thế kia chỉ là làm xao lãng bé (đi với ông bà để quên theo mẹ) thôi, chứ mình đã hứa j` đâu. tránh nói kiểu "đi với ông bà về rồi cho đi với mẹ". nếu bé đã biết "trách" mẹ thế thì cũng đã hiểu biết rùi, có thể nói với bé là "đi với ông bà vui hơn" hoặc "mẹ đi có việc mà cho con đi cùng thì mẹ bị sếp mắng". nhiều khi mình cứ nghĩ là nói lý lẽ thì trẻ con chưa hiểu nhg bé lại nghe ra hết đấy ạ, cháu e mới 2 tuổi nhg cứ đòi ăn bánh cả ngày, nói thế nào cũng k đc, e chỉ bảo là "để dành mai ăn" thế mà nó nghe đấy ạ!
     
    Share thích bài này.
  13. Share

    Share Shop đồ cho mẹ và bé

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Mình thì nói thẳng vấn de, chứ ko hứa lèo. Nhièu luc nó cứ bắt mẹ hưa mua cái dồ choi...hung Minh ko hứa và trả lòi thẳng, nếu mẹ làm được thì mẹ mới hứa với con.
     
  14. mybube

    mybube Bube Shop

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    596
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    1 câu truyện thật buồn và xúc động........................................
     
  15. chumnhoshop1

    chumnhoshop1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    câu chuyện ngắn ngủi mà cảm động quá! tâm hồn non nớt của trẻ thơ ... thật tội nghiệp và đáng thương! người lớn có quá vô tâm?
     
  16. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Đọc bài của bạn viết mà thương cu con quá. Người lớn nói là phải giữ lấy lời với trẻ con. Nếu mất chữ tin thì chữ tín cũng chả còn..hix
     
  17. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Thương quá phải ko các mẹ? Đúng là nhớ và giữ lời hứa với con trẻ khó thật
     
  18. nhatran2011

    nhatran2011 Trang sức xinh 0937466387

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    4,483
    Đã được thích:
    1,826
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    thà rằng đừng hứa, chứ trẻ con nhớ dai lắm,
    và một khi mà mất lòng tin vào người lớn thì đứa trẻ đó khó có thể tin được vào ai nữa...

    1 năm rất dài, và bé lúc nào cũng cố gắng ngoan ngoãn,
    nhưng cuối cùng lại có kết quả như thế này,
    cũng như kim châm vào tim vậy đó....

    Buồn thật!
     
  19. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Trẻ con nhớ dai lắm, giữ lời hứa với con trẻ cũng là giữ lời hứa với chính mình và tôn trọng chính bản thân mình....
     
  20. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: đọc thấy nao nao trong lòng, up lên cho mọi người cùng đọc :(

    Tội Nghiệp bé, Người lớn cứ như thế làm mất lòng tin ở trẻ, công nhận 1 điều là trẻ con nhớ dai :p
     

Chia sẻ trang này