Bác Kiên hỏi thế này thì khó trả lời quá. Theo em thì mỗi loại hình có ưu điểm và nhược điểm của nó mà các cha mẹ trên DD này đã phân tích nhiều rồi. Bác nên hỏi là theo các bậc cha mẹ trường DL và CL nên làm thế nào để trở nên tốt hơn ? Con em đang học trường CL nhưng càng ngày em càng thấy không được hài lòng và có hướng chuyển con sang DL. Nhưng xét cho cùng thì những cái chưa được của trường CL là hệ quả của cả nền giáo dục chứ không phải do lỗi của cá nhân hay một tổ chức riêng nào. Qua ý kiến của các mẹ trên DD em cảm thấy ở trường DL tiếng nói của phụ huynh học sinh được coi trọng hơn, chứ ở trường của con em đang học thì "hãy đợi đấy" nhé , thậm chí nếu góp ý không khéo thì sẽ bị coi là "nhiễu sự" và có khi con bạn phải chịu "hậu quả".
Việc tốt hay không tốt còn tuỳ vào rất nhiều yếu tố : tỉnh hay TP, quận hay huyện ( quan điểm của sở GD và UBND ) - Ban giám hiệu ( Thích thành tích hay không ) cư dân ( khu vực nghèo hay giàu ) Giáo viên ( nhiệt tình, giỏi chuyên môn hay không ) và cả thái độ của Phụ huynh, trình độ của học sinh. Con gái lớn tôi học Võ Thị Sáu , được xem là trường điểm ( cấp III) ở Bình Thạnh mà thấy cách dạy và thái độ của BGH thì nản quá - Con trai học trường Trương Công Định, trước là bán công, nay chuyển qua Công lập Tự chủ tài chánh ( thật buồn cười cho cái danh xưng này ) nhưng Gv dạy rất nhiệt tình, có chất lượng - BGH rất tích cực và thông cảm cho PH rất nhiều - Còn trường dân lập ở BT thì tôi không dám có ý kiến, vì nếu cho điểm chắc là cho điểm âm quá ! Vì vậy, nếu đánh giá chung thì đúng là khó thật - thôi thì "sinh mạng văn hóa" của học sinh đành phất phơ như tấm lụa đào - hay nhờ dở chịu, biết mô mà lần -
Em thấy trường tư thục hay trường công gì cũng có trường không chất lượng (dinh dưỡng, dạy dỗ). Việc tìm trường gửi con học quả là vấn đề nan giải cho cha mẹ . Trường tư thục tốt thì giá cao - Cha mẹ có thu nhập trung bình không đủ khả năng (em phải cho 2 suất đi học - càng chết ) Trường công tốt thì phải quen biết mới có hồ sơ để cho cháu hoc. Bên cạnh đó trường tốt thường tập trung ở các quận trung tâm . Nhà em hẻo lánh vùng ngoại ô nên càng khóc mếu các bác ơi ... Hic.hic..
Kể ra thì cũng khó có thể đánh giá theo kiểu trường công trường tư được. Trường tư thục tốt mà nhận học phí thấp thì làm gì có thêm kinh phí để mở rộng và phục vụ thêm nhiều học sinh? Trường công lập tốt mà không quen biết thì làm gì còn chỗ cho nhiều người học? Giận một cái là dù có chọn trường công hay trường tư thì con cái chúng ta vẫn bị nhồi nhét mà không được phép lựa chọn một mớ những thứ hỗn độn (dưới hình thức sách giáo khoa, giáo án...), mà phần lớn là giả dối được ngụy trang bởi những hình thức hào nhoáng như thi cử, điểm chác ganh đua, trường điểm, lớp chọn...
Trời ơi, hầu như ko có trường công tốt . 1 lớp hơn 60 học sinh thì làm sao mà chất lượng tốt đươc. Mang tiếng trường điểm nhưng con mình chơi ngoài sân xong, đít quần toàn vết bẩn mà 3 cô chẳng có thời gian thay cho cháu, hic, chỉ mong tự mở trường để con mình được ăn học sung sướng hơn thôi
Nếu chọn trường tư thì mình nghĩ nên chọn trường có mức học phí từ 100USD/tháng trở lên thì may ra mới có thể tốt được, tuy trường tư lớp ít nhưng sự giám sát cũng như kiểm tra mình có cảm giác rất cục bộ, khép kín tất cả đều theo sự chỉ đạo của cô HT, con mình đã trải qua 2 trường tư một trường có mức HP 600k/tháng, trường thứ 2 HP 950k/tháng đều không ổn vì thứ nhất không gian chật chội, vật phẩm giành cho việc học tập của bé cũng rất hạn chế, các cô khi PH đến rất vồn vã nhưng sau lưng mình có trời mà biết được, rồi các hoạt động cũng có vẻ như trưng bày (Dẫn các cháu đi Văn Miếu, Thủ Lệ ,chụp mấy kiểu ảnh thật to treo ở lớp)v.v... và v.v... Còn trường công: Công nhận là lớp đông, việc thay quần áo cho các cháu hầu như không có (sáng trời lạnh mình mặc cho con quần áo dài, chiều về đón vẫn thế)nhưng mình thấy cách dạy dỗ của các cô mình rất hài lòng, đến lớp đón con thấy đồ dùng cũng như các vật phẩm dành để phục vụ cho việc học tập cũng rất phong phú (có lẽ được bao cấp), không gian rộng rãi, thoáng mát và quan trọng là sau một thời gian học ở trường công về thấy bé tiến bộ hẳn, biết xúc cơm ăn, biết tự đi vệ sinh, đồ chơi chơi xong cất gọn gang... Trên đây là một vài nhận xét thực tế từ việc học của con mình, các mẹ cùng chia sẻ nhé
Mình cho con đi học cả công và tư luôn rồi, cuối cùng rút ra được kết luận là "tiền nào của nấy". Đúng không các mẹ?