Làm con nít khổ lắm, phải đi học (đi học mệt muốn chết luôn đó cô), ở nhà phải nghe lời ba mẹ, vô trường phải theo nội quy, không được tự ý làm gì cả, mất hết tự do… Con ước ao được làm người lớn, dù chỉ một tháng hay một tuần, thậm chí một ngày thôi cũng được. Con sẽ tự do làm bất cứ điều gì con muốn, con thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, thích chơi gì thì chơi…Cô Yên Tâm có cách nào cho con mau được làm người lớn không cô? Trong khi nhiều đứa trẻ như con mơ làm người lớn thì ngược lại cũng có nhiều người lớn chỉ muốn trở lại làm trẻ thơ. Làm người lớn cũng khổ lắm con à, người lớn phải đi làm (đi làm còn mệt hơn đi học nữa), ở nhà phải chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ, đến cơ quan phải nghe lời sếp, phải tuân thủ nội quy cơ quan… Làm người lớn thật ra là những chuỗi ngày vất vả, mệt mỏi, căng thẳng. Làm người lớn, tưởng tự do nhưng thật ra lại bị ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền, bởi công danh sự nghiệp, bởi trách nhiệm gia đình… Đứa trẻ nào lúc nhỏ cũng mơ ước được làm người lớn nhưng đến khi thật sự lớn rồi lại mong trở lại bé thơ. Cô Yên Tâm giờ cũng vậy. Cô mong trở lại làm trẻ con, để được vô tư lự, được thảnh thơi đầu óc… Cô nói vậy chắc Bluestar cũng đã hiểu rõ mọi chuyện rồi chứ. Người lớn mơ làm trẻ con là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Ngược lại, trẻ con mơ làm người lớn thì chắc chắn một ngày không xa giấc mơ sẽ đạt thành. Giờ đang làm trẻ con thì con hãy tận hưởng hết những tháng ngày sung sướng đó đi nhé. Cô Yên Tâm thèm làm trẻ con lắm mà không được đấy.
Ðề: Chán làm trẻ con đúng thật, bé thì cứ thích nhanh lớn lên, đến khi nhớn rồi thì lại cứ tìm vé đi tuổi thơ
Ðề: Chán làm trẻ con Đúng thôi nhưng thời gian đâu thể quay lại được đến khi lũ bé lớn rồi thì chúng sẽ tự hiểu mà thôi, thời gian trôi đi mọi thứ cũng tự sẽ trôi theo nhưng thời gian đâu có quay trở lại
Ðề: Chán làm trẻ con Đúng là cả tre con với người lớn đều có hoàn cảnh riêng , chỉ ở vị chí của nhau mới hiểu ^^!
Ðề: Chán làm trẻ con bé thích lớn để có thể làm thứ mình thích, đến khi lớn lại thích quay lại thời vô lo vô nghĩ
Ðề: Chán làm trẻ con Chính xác quá đi, ngày đó cứ nói lớn lên sẽ được làm những cái này cái khác, nhưng lớn lên rồi sao mà thấy hồi nhỏ sướng thế, và lúc đó chỉ biết hai từ "GIÁ NHƯ..."
Ðề: Chán làm trẻ con Ngày xưa em cũng ước mình lớn nhanh nhanh để đc làm nhiều vc mình muốn, nhưng giờ chưa làm đc vc gì. Như kiểu đi học thì muốn đi làm, đi làm rồi ước đang đi học, con ng hay hoài niệm và tiếc nuối những gì đã qua và ko thể quay trở lại đc nữa, điều này cũng dễ hiểu thôi ạ.
Ðề: Chán làm trẻ con O giống mình hồi nhở ,chỉ mong lớn nhanh thoát nạn học hành thôi ,vì xuốt ngày bài tập mệt lắm.
Ðề: Chán làm trẻ con HIHI....khi lớn rồi đa phần đều muốn quay trở lại thời gian còn trẻ thơ....quay lại thời thơ ấu vô ưu vô lo
Ðề: Chán làm trẻ con Ui, từ bé em đã sợ phải lớn rồi. Chỉ mong được làm trẻ con mãi thôi, vì thấy làm ng lớn nhiều thứ phải nghĩ, mệt quá Giờ làm người lớn thấy đúng là mệt thật!
Ðề: Chán làm trẻ con Con gái tớ thích xem phim Peter Pan, và luôn mơ ước không lớn lên nữa. Nó bảo là nếu lớn lên, mẹ sẽ không còn yêu và chiều nó nữa...
Ðề: Chán làm trẻ con con nít khổ vì pải đi học thì người lớn cũng khổ vì phải nghĩ nhiều ,cái gì cũng có cái giá của nó.
Ðề: Chán làm trẻ con khi còn nhỏ...cảm giác bố mẹ quan tâm, hay nhắc nhở phải như thế này, thế kia...không được thế này. thế khác,....nên muốn lớn thật nhanh thành người lớn để không bị bố mẹ quản thúc nữa....nhưng...bjo khi con lớn thật rồi..lại thèm cái cảm giác được bố mẹ quan tâm như ngày con bé..lại muốn trở lại cá tuổi thơ êm đẹp ây..NGÀY XƯA ƠI!!!!!!!!!!