Mẹ : Thế Đức Lương giống ai Con: Đức Lương Đẹp trai giống mẹ Mẹ : Ai xinh nhất nhà Con : mẹ đức lương xinh nhất Em mẹ: Thế đức lương có đủ siêu nhân chưa con: đức lương còn thiếu siêu nhân hổ em mẹ: sao vừa nãy bố đức lương đưa đi chơi mà ko bảo bố mua cho luôn đi.giờ cậu bảo bố đức lương đưa đi mua nhá con: không bố đức lương ko mua em mẹ: thế cậu bảo mẹ đức lương đi mua nhá con: không cậu đưa đức lương đi mua cơ hjc hjc..làm gì có ai giậy đâu nhẩy
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi e cũng thích trẻ con,nhưng nhiều khi lại thấy phát bực ấy ạ,,,,e không thích trẻ con khóc tẹo nòa,,,,đau đầu lắm,,,nhưng lại rất đáng yêu
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi Trộm vía các bé bây giờ thông minh thật, "chắc do được ăn nhiều sữa ngoại", mọi người thường vẫn hay trêu thế.
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi trẻ con bây giờ rất thông minh nhanh nhạy, nhiều câu hỏi và thắc mắc rất khó trả lời và giải thích.
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi đúng vậy, bé Ỉn nhà mình bảo, con ngoan thì mẹ yêu con, con hư thì mẹ ghét con à? Mẹ ghét thì mẹ đánh con à? Mẹ trả lời là mẹ chỉ yêu thôi, không ghét Ỉn bao giờ, thế là cậu nói luôn: "mẹ không ghét con nghĩa là con hư mẹ không đánh con đúng không?". Ặc ặc, bó tay luôn
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi cũng không hẳn là do dùng sữa ngoại nhiều đâu các mẹ ak...nhưng e thấy nhiều câu mà người lớn không giậy cũng không nói với trẻ bao giờ mà trẻ có thể nói ra được,,trẻ tầm tuổi này là lúc tiếp thu tốt nhất lượng kiến thức cũng như những học hỏi ban đầu,,,thời cơ tốt nhất để giúp trẻ lớn lên thật thông minh,,,bằng cách các mẹ thử cho trẻ tìm nhiểu những cái mới,,vì cháu nhà e giờ tắt bật và sử dụng máy vi tính như ng nhớn rùi..trò gì cũng biết chơi cái gì cũng biết mở..hjc hjc
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi Bé nhà mình nè Mới tối qua thui nhé. Bố: mẹ đánh răng chưa Mẹ: Mẹ đánh răng rùi, hai bố con đi đánh răng đi Bố: Bố làm việc tí đã bao giờ đi ngủ thì đánh răng, Mẹ dậy đánh răng cho con đi. Con: Mẹ ơi đánh răng cho con ( cô bảo phải đánh răng trước khi đi ngủ) Mẹ: Con bảo bố đánh răng cùng ( lúc này mẹ lười dậy vì đang nằm trên giường xem Phim) Con: Con ra mách bố mẹ không đánh răng cho con ( cái này tự nói chưa ai dậy bao giờ). Mẹ: Sao con không gọi bố đi đánh răng Con: bố phải làm việc Thế là con chạy ra ngoài bảo bố Con: Bố ơi mẹ không đánh răng cho con. Thế là cuối cùng mẹ phải dậy đánh răng cho con.
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi Con gái nhà mình, hơn 28 tháng. Trước khi đi ngủ: * Ba : Kem lại với ba, đừng chơi với mẹ phù thủy Con : Kem chơi với mẹ phù thùy mà. Ba : Ba giận Kem. Con : Con giận ba luôn. Ba: Kem đi học, ba không đón luôn. Con: Mẹ đón con. Mẹ: Mẹ đi làm về trễ lắm, mẹ k đón con được đâu. Con: Kem đi bộ. Mẹ: Kem đi bộ bị người ta bắt cóc thì làm sao? Con: Con chạy trốn . Con: Bạn Ben đi bộ, bị bắt cóc, bị ăn thịt luôn (cô giáo bảo cô k dọa như thế, nàh thì càng k, nghe lỏm ở đâu nhỉ?) * Mẹ: Mẹ ngủ đây, bye bye Kem. Con: Kem có đi đâu đâu, Kem đi ngủ mà, bye bye Kem làm gì? * Mẹ: Cô nương ơi cô nương, ngủ đi. Con: Không phải cô nương. Con tên là Minh. Mẹ mới là cô nương . Con bé còn méc nhiều lắm : Mẹ ơi, ba k pha sữa cho con. Méc bà : Mẹ tắm cho con bị ho. Méc mẹ: Bà làm bể bong bóng của con… Ôi, còn nhiều nhắm nhắm… đúng là bọn trẻ…
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi đáng yêu thông minh dí dỏm,,,cháu mình khi nào làm cái gì sai thấy người lớn nhìn hay mắng là bé đứng im không nói gì,,mặt lại hơi cười duyên 1 chút hết cả nóng giận.hj
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi Hì, đúng trẻ con ngày này thông minh và nhanh nhẹn hơn thời trước. Nhiều lúc trẻ nói những câu mà chúng ta ko thể ngờ được, rất ngộ nghĩnh, thông mình mà ko ai phải dạy cả
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi trẻ con hay khóc nhè mè nheo và chúng cần mình quan tâm nhiều hơn
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi Nhưng các mẹ quan tâm đúng mưck thui nhá,chứ như hàng xóm nhà em ai đời ông bố phải thốt lên câu" thôi bố cũng lạy con"hjhj vì bé quá nghịch mà không giậy bảo cẩn thận thì rất nghuy hiểm,chúng ta không nên nuông chiều quá dẫn đến tính xấu cho trẻ
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi Hì, trẻ con thông minh, lém lỉnh, bé nhà mình mà được mẹ sai hay nhờ làm giúp việc gì là thích lắm. Nếu như mình nhờ bé 1 lần rồi lần sau mà mình quên ko nhờ nữa, đang định tự tay làm thì bé nói luôn "đấy là việc của con, việc con phải làm mẹ cứ để con làm". Hic.
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi ngẫu hứng của trẻ thơ thì k gì tả đc.quá bất ngờ mà lại càng khiến người lớn ngạc nhiên
Ðề: Những tình huống ứng sử của be 3 tuổi Bé đức lương lém lỉnh quá ... Thế cuối cùng cậu có mua siêu nhân hổ cho bé ko bạn ^^