Thu tháng 10!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi xuke2012, 18/10/2012.

  1. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Trời vào thu thời tiết se se lạnh nhìn những người phụ nữ trong buổi sớm tinh sương đang gánh những gánh rau với bước chân thoăn thoắt mà chợt thấy chạnh lòng!
    Khi ấy vào những buổi chiều thu thế này bàn tay mẹ vẫn cẩn thận bó những mớ rau cho thật tinh tươm để sáng mai đi chợ sớm.

    [​IMG]

    Đôi bàn tay của chị không ít lần rớm máu vì những mảnh sành cào cứa hay vì vết cua cắp… Bàn chân chị đã quá quen với bụi bờ nơi mà ngày ngày chị vẫn mò móc nhặt nhạnh từng con cua bán lấy tiền cho em được đến lớp…
    Thu, khi chị em tôi súng sính trong những bộ quần áo mới và từng trang sách còn thơm in phưng phức thì cũng là lúc gánh nặng cơm áo gạo tiền như đè xuống vai mẹ nhiều hơn.
    Tôi thích nhìn những giọt nắng mùa thu trải dài trên những cánh đồng cỏ, nơi ấy có mẹ & chị đang thảnh thơi gặt những bông lúa vàng đầu vụ còn chúng tôi thì nằm khểnh trên lưng trâu mà ngắm áng mây chiều.
    Thửa ấy, mẹ gồng mình đạp chiếc máy tuốt lúa trong những đêm thu khi chúng tôi giấc ngủ đã say nồng.

    [​IMG]

    Mẹ & chị, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn tần tảo, lao mình ra chịu gió phơi sương gánh những gánh nặng cuộc đời cho những người thân của mình được hạnh phúc.
    Sáng nay trời nặng những hạt sương, sương mùa thu rất độc… lòng con còn trĩu nặng khi nghe thấp thoáng bóng ai đang gánh gồng kĩu kịt ngoài kia!


    (Bài đã được đăng trên blog của người gửi)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuke2012
    Đang tải...


  2. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ngày của mẹ!

    [​IMG]

    Đó là ngày của mẹ! Tôi thường ao ước sẽ mua tặng mẹ một bó hoa thật to và đẹp tặng mẹ vào ngày này nhưng chưa bao giờ thực hiện được.

    Tôi ngỡ ngàng nhìn một cậu bé đang học lớp 12 mua tận những 99 bông Hồng tặng bạn gái vào ngày 20/10 nhưng không được một lời chúc mừng mẹ.

    Có phải mẹ sinh ra ta và ta gọi "mẹ" chỉ vì mẹ sinh ra ta không? Đó không phải là nghĩa vụ mà nó xuất phát từ trái tim yêu thương và tình cảm chân thành nhất mà ta giành cho mẹ.

    Có lần khi tôi mở lời đòi quà một người khác nhân dịp 8/3 thì nhận được câu trả lời rằng "Cái đó thường ở Thành phố hay cơ quan gì đó chứ nông thôn thì đòi hỏi gì?"

    Tôi nghẹn ngào bởi cách suy nghĩ của họ và bởi thương cảm cho những người phụ nữ sống ở nông thôn Việt Nam hay cho chính gốc gác nơi mình đã sinh ra và lớn lên kia.

    Có lẽ tôi may mắn hơn các bạn gái khác của mình ở quê là vì tôi được xếp vào tầng lớp trí thức: Từ nhỏ đi học và lớn lên đi thoát ly còn họ, họ học cùng tôi hết PTCS rồi ở nhà lấy chồng và sinh con... từ đó cái "đặc quyền" trong các ngày lễ bị tước bỏ.

    Mẹ tôi cũng vậy, từ khi sinh ra chị em tôi mẹ ít quan tâm đến xem mồng 8/3, 20/10... là ngày gì vì với mẹ ngày nào cũng thế! Ngày nào cũng thế từ sớm đến tối mẹ ra đồng làm ruộng... và cái mà mẹ quan tâm là lúa vụ này ra sao? làm sao xoay đủ tiền cho các con của mẹ ăn học...

    Tôi đã thầm hỏi tại sao các tầng lớp Công nhân, cán bộ cơ quan nhà nước hay cả đến Học sinh sinh viên đều có ngày nghỉ, đều có ngày kỷ niệm nhưng người nông dân thì không có, thậm chí 30/4 và 1/5 khi tất cả người dân trong cả nước đều được nghỉ thì họ vẫn phải làm hay vì tôi chưa tìm và chưa biết tới ngày của nông dân?...

    Mồng 8/3 có phải ngày của mẹ? Vâng, với con ngày nào cũng là ngày của mẹ!

    Yêu mẹ nhiều!



    (Bài đã được đăng trên blog của người gửi)

    Chẳng hiểu sao cứ đến mùa thu lại thấy nhớ & thương mẹ nhiều hơn. Sắp đến 20/10 rồi nhưng con biết thật khó để nói ra 3 từ "con yêu mẹ"
     
    Sửa lần cuối: 18/10/2012
    songhong90 thích bài này.
  3. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thu tháng 10!

    Nhờ Mod cho mình mượn nơi này để trải lòng về tình cảm giành cho mẹ. Vì mình biết đây là nơi gửi những bài "tâm sự của con"!
     
  4. hoangmaihp

    hoangmaihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Thu tháng 10!

    tình nghĩa tử thậy là thiêng liêng và cao cả chị nhỉ
     
    xuke2012 thích bài này.
  5. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thu tháng 10!

    Càng nuôi con vất vả bao nhiêu lại càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn mẹ nó ạ. Trước kia chưa lập gd cũng chưa hiểu hết được cs gia đình phức tạp đến nhường nào nên có nhiều chuyện mình cũng chưa thể cảm thông hết cho mẹ được. Bây giờ thì mới biết mẹ vĩ đại đến nhường nào!
     
  6. songhong90

    songhong90 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ngày của mẹ!

    mình cũng nhớ mẹ mình quá :((((((((((((
     
    xuke2012 thích bài này.
  7. BTC_Tuvansua

    BTC_Tuvansua Tư vấn về dinh dưỡng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu tháng 10!

    Bao la sóng nước biển Đông
    Không bằng một nửa tấm lòng mẹ tôi.
     
    xuke2012 thích bài này.
  8. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thu tháng 10!

    Câu này hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  9. binbonlovely11

    binbonlovely11 MEBINBON

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    2,927
    Đã được thích:
    369
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thu tháng 10!

    Nuôi con mới biết lòng cha mẹ..........
     
  10. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thu tháng 10!

    hix nhớ mẹ thật nh cơ.................................
     

Chia sẻ trang này