Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bupfshion2, 4/11/2012.

  1. bupfshion2

    bupfshion2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    43
    Cũng khá lâu rồi con chưa nhìn thấy nụ cười tươi hạnh phúc trên khoé môi của mẹ như ngày hôm nay…Thật diệu kỳ! Trong khoảnh khắc, con thật sự cảm thấy hạnh phúc mẹ ạ….

    Dường như con được trở lại làm cô bé con ngày nào,được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của mẹ , được mẹ xoa nhẹ sau lưng cho đến khi con bước vào những giấc mơ…con biết, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau không phải là tất cả những gì khó khăn nhất đối với mẹ. Giữ gìn cho con, bảo vệ con và dám hy sinh tất cả vì con, đó mới chính là công việc nặng nhọc nhưng cũng không kém phần thiêng liêng mà mẹ dành cả cuộc đời mình để hoàn thành.

    Và con tin rằng, kết quả mà mẹ nhận được sẽ không làm mẹ phải thất vọng. Con 20, con đã đi được khoảng 1/3 quãng đường đời, còn quá trẻ để khẳng định điều gì đó nhưng cũng không còn non để nhận thức được xung quanh. Con hiếu động, nghịch ngợm và hay thắc mắc (từ bé đã thế rồi mẹ nhỉ?). Mẹ biết không, con đã thay đổi rất nhiều rồi đấy. Trước kia mẹ hay nói con hiền quá nên thường bị bắt nạt, còn bây giờ, người ta “phát sợ” khi tiếp xúc với con (có đứa bạn con còn nói là con là đứa đanh đá nhất mà nó từng gặp nữa cơ). Thế nên mẹ đừng lo khi con đi học xa nhà sẽ gặp nhiều thiệt thòi mẹ nhé,con tự biết bảo vệ bản thân mà, và mẹ chỉ cần đứng bên cạnh động viên và theo dõi con thôi là được.

    Con đã nghĩ rất nhiều điều để nói với mẹ, nhưng không hiểu sao cứ đến lúc cần lại không thể hé môi ra được. Có những lúc con thấy mình thật đáng ghét khi so sánh bản thân và thầm ước được như những người khác. Con sai rồi mẹ nhỉ, con cứ luôn lớn tiếng phê bình người khác là tại sao không tôn trọng những món quà mà họ đã được nhận. Nhưng chính con mới là người cần phải xem lại, con đã mắc sai lầm khi không tin vào bản thân, không quan tâm đến những gì xảy đến trong một khoảng thời gian dài… Con đã từng ngồi một mình trong góc tối, tự căm ghét chính mình, dằn vặt và muốn thả trôi tất cả… Con thật xấu xa khi đã không biết giữ gìn món quà vô giá mà bố mẹ đã dành tặng: Cuộc sống của con…


    Có một lần, khi con vào blog của một người bạn, tình cờ con được đọc những dòng tâm sự của bạn ấy trong ngày sinh nhật của mẹ mình : “… Hôm nay là sinh nhật mẹ nhưng người nhận được quà lại là mình. Mình khóc nhiều lắm lắm luôn khi mẹ mình ôm mình và nói “Cảm ơn con, cảm ơn con vì đã lớn lên khoẻ mạnh và ngoan ngoãn như thế này…”…”.

    Ngón tay con như cứng đơ trên bàn phím và hai mắt con như sắp cháy rực lên, ngay lúc đó con đã khóc mẹ ạ… Con khóc thật to khi nghĩ đến những gì con đã làm với chính bản thân con. Hơi thở của con, nhịp đập trái tim con và cả sinh mạng của con đều là do bố mẹ trao tặng, với ước mong con lớn không sẽ biết quý trọng và làm một con người thật tốt. Thế mà những gì con làm được cho đến ngày hôm nay dường như là vô nghĩa. Con sống và suy nghĩ theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, con luôn tìm mọi cách để bào chữa cho mình, luôn nghĩ rằng mọi việc rất đơn giản… và con biết là con suýt chút nữa đã bước nhầm nếu như ngày hôm đó con không được đọc những lời cảm ơn ấy.

    Thời gian trước đây đối với con chỉ là một vật trang trí cho cuộc sống, trôi nhanh cũng được mà trôi chậm cũng chẳng sao. Cũng có lúc con thấy vô vị và nhàm chán, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy ngay lập tức.Kkhông biết có phải do con không đủ quyết tâm hay con vẫn chưa biết đứng trên đôi chân của mình theo đúng nghĩa. Nhưng dù sao, con cũng đã thay đổi tích cực hơn qua từng ngày, sống đúng với những gì con có, hạnh phúc với những gì con đạt được và luôn hướng ánh mắt về phía tương lai…

    Con hạnh phúc hơn rất nhiều người vì được sinh ra khoẻ mạnh, lành lặn và hạnh phúc khi có gia đình bên cạnh. Trải qua không ít chuyện và con cũng đã lớn lên ít nhiều. Con chợt nhận ra rằng : có va vấp trên đường đời mới thấu hiểu được nỗi lòng cha mẹ. Con sẽ không hứa là con sẽ thành công nhưng con chắc chắn là con sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần có bố mẹ luôn bên cạnh thì chẳng có lý do gì khiến con phải lùi bước mẹ nhỉ?

    À, mẹ còn nhớ lần gần đây nhất con nói “con yêu mẹ” là khi nào không? Nếu con nhớ không nhầm thì cũng khá lâu rồi mẹ nhỉ? Thì ra càng lớn con lại càng ít thể hiện tình cảm của con với bố mẹ. nhưng nếu không nói thành lời, con có thể dùng hành động để thay thế mẹ nhé. Từ giờ trở đi , ngày nào con cũng sẽ dành 100% sức lực để cố gắng. Bố mẹ hãy cứ yên tâm và tin tưởng vào con nhé !

    Con yêu cả nhà nhiều lắm...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bupfshion2
    Đang tải...


  2. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    khi con nào cũng hiểu lòng cha mẹ thì còn gì bằng
     
    mattroicuabe144 thích bài này.
  3. thuynguyetle

    thuynguyetle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    ui mẹ nó tình cảm thật đấy và diễn tả hộ lòng mình nhiều điều mình không biết tả thế nào/Cảm ơn mẹ nó nhiều nha
     
    mattroicuabe144 thích bài này.
  4. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    nếu k phải copy thì văn hay thật mẹ nó nhỉ
     
    mattroicuabe144 thích bài này.
  5. viet.thienlongadv

    viet.thienlongadv Banned

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    Bài viết dù là copy nhưng vẫn rất ý nghĩa. Thanks bạn vì đã share. Nhân vật Con trong bài viết này hẳn là phải học xa nhà rồi
     
    mattroicuabe144 thích bài này.
  6. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    hi, lại nhớ đến câu "Con có lớn khôn vẫn là con mẹ. đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con"
    dù lớn thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ với mẹ thôi.
    Tự dưng nhớ mẹ quá đi mất
     
    mattroicuabe144 thích bài này.
  7. Sueshop

    Sueshop Hàng xách tay nội địa Nhật Bản

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    cảm động quá, tình mẫu tử thiêng liêng nhất mà
     
    mattroicuabe144 thích bài này.
  8. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    m cũng thấy nhớ mẹ quá.từ ngày lớn lên đi học đến giờ mình vẫn chưa có cơ hội nói với mẹ rằng ''con yêu mẹ''.mồng 2-9 đc nghỉ làm về thăm bố mẹ nhất định m sẽ nói
     
    mattroicuabe144 thích bài này.
  9. mattroicuabe144

    mattroicuabe144 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    Tình mẫu tử thật thiêng liêng . Mùng 2-9 này được nghỉ làm cả nhà về chơi với ông bà ngoại :D:D:D:D:D:D
     
  10. Hienvu92

    Hienvu92 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/2/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    Chỉ có gia đình là không bao giờ quay đầu lại với mình dù cho có sa ngã, bài viết của bạn rất hay và cảm động, bạn may mắn hơn tớ là còn có mẹ hãy trân trọng nhé :)
     
  11. lamme_thatkho

    lamme_thatkho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/8/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    ớc gì lớn lên con trai cũng nói thế với mình. Lúc đó mình chắc khóc mất
     
  12. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    hnay m về thăm bố mẹ thật hp thật ấm áp làm sao.mặc dù đã làm mẹ nhưng với mẹ m m vẫn là đứa con gái bé bỏng ngày nào.mẹ ơi con yêu mẹ
     
  13. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    Chưa 1 lần mình nói câu con yêu mẹ, mặc dù trong lòng trần đầy niềm yêu thương, biết ơn vô hạn. Nhìn thấy mái tóc cha ngày một nhiều sợi tóc trắng lòng mình như thắt lại, sợ vô cùng.
     
  14. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    tấm lòng của cha mẹ quả là điều thiêng liêng mà hầu hết đứa con nào cũng quý trọng
     
  15. idevn

    idevn Banned

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    Bài viết dù là copy nhưng vẫn rất ý nghĩa. Thanks bạn vì đã share. Nhân vật Con trong bài viết này hẳn là phải học xa nhà rồi
     
  16. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,010
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    con cái hiểu được lòng cha mẹ thì đó cũng là niềm hạnh phúc nhất rồi
     
  17. hangthung_mebong

    hangthung_mebong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,465
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    bài viết thật cảm động , tình mẫu tử bao giờ cũng thật thiêng liêng, dù ko nói lên thành lời nhưng tất cả những người con đều biết ơn và yêu thương mẹ mình vô cùng
     
  18. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    Mẹ nó viết cảm động quá ah, câu chuyện hay về tình mẫu tử
     
  19. maiht_ncvn_03

    maiht_ncvn_03 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    cảm động, mình đi học xa nhà từ lúc 18t và vừa mới kết hôn xong, mỗi lần về nhìn thấy mẹ già đi theo năm tháng là thấy thương mẹ vô cùng. mong sao mẹ có được sức khỏe thật tốt để mình kiếm tiền đền đáp công sức bao năm bố mẹ nuôi ăn học.
     
  20. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    645
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hạnh phúc là khi con thấy mẹ cười

    Mình có nhớ 1 lần từng đọc đâu đó là mỗi lần đến sinh nhật của bạn thì bạn nên mua quà tặng bố mẹ mình vì bố mẹ mình chính là người cho bạn có ngày sinh nhật như hôm nay :D
    Mấy lần định mua quà tặng bố mẹ rồi mà lại không làm được. haiz
     

Chia sẻ trang này