Có bậc cha mẹ nào biết đây là trò gì không? Đánh dụ- một trò chơi của các bé trai, còn bé gái thì đứng ngoài cỗ vũ. Bé trai năng động hầu như bị các bé gái thắng. Có ai hồi nhỏ chơi cái trò mà toàn bị bố mẹ la vì chỉ nghe lời đứa bạn mách là làm như thế sẽ biết bơi đó. Đi dọc các con hẻm trong thành phố, chẳng thể thấy được nhiều những đứa bé cởi trần tắm mưa, hay rượt bắt hoặc lò cò, chẳng biết mấy em học hay là ở nhà coi TV. Mà không biết sao ,tui cũng rãnh rỗi để ý những chuyện như thế nữa, chắc tại vì đọc cuốn sách "Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ" nên tính khí tò mò lại nổi lên. Tâm sự bên lề ý mà.
Ðề: Tuổi thơ của con. những trò trơi thời thơ ấu mà vui thật nha đến giừo đôi lúc vẫn ngây thơ chơi cùng con các trò
Ðề: Tuổi thơ của con. nhưng trò chơi quen thuộc từ nhỏ, nhưng giờ bọn trẻ không còn chơi nhiều nữa rồi
Ðề: Tuổi thơ của con. nhớ thật đấy toàn những trì gợi nhớ tuổi thơ chỉ tội cho trẻ con bây gời hiện đại quá không biết dến những trò chơi tuổi thơ của thời bố mẹ
Ðề: Tuổi thơ của con. hhaaaa. Cái trò cho chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi em đã làm rồi. Trời ạ. Nó đau đau. Nhưng vì để bơi đc nên "cắn răng mà chịu" ) Rồi cũng biết bơi mà
Ðề: Tuổi thơ của con. Ngày xưa bọn em còn hay chơi bán hàng, con gái chơi nhảy dây, con trai bắn bi, chơi trốn tìm, trưa toàn trốn bố mẹ để đi chơi dù giữa trưa, trời nắng chang chang. Buổi tối thì sinh hoạt hè, tập thiếu niên. Ôi nhớ tuổi thơ dữ dội quá... ước gì quay trở lại 1 ngày thôi
Ðề: Tuổi thơ của con. toàn những trò ngày xưa e được chơi hehe còn cả chơi chuyền, dựng nhà trong vườn sắn, bắn súng đóp, bắn chim, thả diều, nghịch dại đi trêu tổ ong nữa à khoái cái trò cả hội kéo nhau đi trộm hoa quả các kiểu rồi về chia nhau chén nữa ạ
Ðề: Tuổi thơ của con. Ngày xưa còn nhỏ, nghỉ hè được về quê ngoại chơi. Ra đồng bắt chuồn chuồn, châu chấu rồi nặn những quả pháo đất đập cho nổ vui lắm. Ngồi mà nhớ quá ngày xưa ơi.......... bà ngoại giờ đã không còn nữa.
Ðề: Tuổi thơ của con. Hồi nhỏ chuyên gia chơi nhưng trò này, bây giờ thì trẻ em thành phố mấy đứa biết những trò này các chị nhỉ nhớ lại hồi nhỏ quá
Ðề: Tuổi thơ của con. Hik mình hồi bé làm thế nhưng rút cuộc vẫn cứ chìm khi ra ao, ao làng ấy ạ, hihi. Giờ vẫn ko biết bơi.
Ðề: Tuổi thơ của con. Ngày xưa bé thì chỉ có chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, trốn tìm, nhảy dây.... giờ tìm đâu ra cho trẻ con bây giờ nhỉ?
Ðề: Tuổi thơ của con. ôi tuổi thơ hồn nhiên trong sáng đến vậy.nhớ lại tuổi thơ mà thấy thật thoải mái.thật vui vẻ biết bao
Ðề: Tuổi thơ của con. đến h mình vẫn còn chơi các trò này với cô e chồng học lớp 5.giải trí mà vui vô cùng
Ðề: Tuổi thơ của con. hồi xưa ko có đồ công nghệ, nên trò chơi giản dị mà đáng yêu. Mình nhớ nào là chơi đuổi bắt, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, nhảy ô, ô ăn quan, chơi chuyền, thả diều... Sau này con lớn mình cũng sẽ hạn chế, ko cho con chơi và tiếp xúc với đồ chơi công nghệ.