Mình và con trai mình rất thích lựu nhưng chẳng mấy khi mình mua được quả ngon, thường là màu trắng chứ ko đỏ. Có mẹ nào biết cách chọn lựu như thế nào ko? với lại có thể làm được những gì từ Lựu ?chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhe! Cảm ơn các mẹ!
ui, cả tó và con giai ăn lựu toàn nuốt cả hạt cơ. Hehehehe. Thấy bảo trẻ con ăn hạt lựu sẽ tẩy đc giun sán nên chến nhiệt tình. Thường thì mua quả bé thuim, da rám 1 tí tẹo, quả càng to càng bị trắng, ko dỏ. Đấy là kinh nghiệm của tớ.Hihii!
e là chuyên gia ăn lựu nè, hihi, nhưng tại em hay mua quen nên cô ý toàn nhặt hộ, quả nào cũng chuẩn k cần chỉnh. e lại thấy quả to vừa vừa mới ngon ạ, quả bé thường là bị non ạ, chọn quả to hơi rám chút thôi, vỏ bị lồi cả hạt ý, chứ đừng chọn quả nhẵn, quả nặng 1 chút sẽ mọng nước hơn
Kể 1 câu chuyện vui cho các mẹ nhé. Hồi sinh viên tớ còn đi trọ học, phòng trọ có 3 đứa cùng lớp. 1 trong 3 đứa thích ăn lựu vô cùng, ngày 2 bữa cơm và 1 bữa lựu. Tớ thì bé có ăn 1 vài hạt nhưng k thấy ngon nên k ăn lại lần nào. Ngồi nhìn nó ăn mình cứ thắc mắc có gì mà thích nhỉ. 1 hôm đứa thứ 3 nói nhỏ vào tai tớ bảo là "phải trêu cái Hoài mới được ấy ạ". Thế là lúc nó ngồi ăn lựu tớ và con bé thứ 3 nói chuyện với nhau cố ý để cho Hoài nghe thấy: " Y ơi tao đọc báo thấy bảo cây lựu tốt lắm mày ạ, ừ, tớ cũng nghe nói thế cây lựu có thể dùng được cả lá, cây, rễ và quả để làm thuốc ấy ạ. Quả lựu ăn vừa ngon vừa dùng để làm thuốc, nhưng mà ăn nhiều thì lại gây ra vô sinh". Tớ và đứa thứ 3 chờ xem kết quả thế nào. Đúng là ngày hôm sau nó k mua lựu nữa và ăn ít dần. Sau này gặp nhau vẫn kể lại chuyện cũ rồi bảo bi h H còn ăn lựu nữa k? Chuyện là thế nhưng sau khi lừa nó xong mình lại mua lựu về ăn thử, hi hi đúng là ngon thật các mẹ ạ. Thỉnh thoảng tớ vẫn mua lựu về ăn. Kinh nghiệm chọn lựu ngon: quả to vừa, rám già, nhìn vỏ mỏng tới mức các hạt nhô lên thấy rõ. Tớ thường hay bổ dọc quả, bóc vỏ ngoài, tách từng "múi" lựu ra ăn cả, ăn từng hột rát lưỡi lắm. Bạn có thể xay lựu lấy nước hoặc trộn với các hoa quả khác làm món hoa quả thập cẩm, xỉnh xoảng cắn vào hạt lựu nghe đánh rốp nghe vui tai.
cảm ơn mọi người, nhưgn chỉ thỉnh thoảng mới chọn được quả lồn hạt ra thôi, còn toàn thấy nó bằng phẳng ic, Hôm qua mua lựu, cô bé bán lựu bảo,chị đùng mua quả rám, vì rám nhiều hạt lại trắng?! mình chọn 1 quả rám trông cứ như già lắm ý, nhưng về đúgn là trắng thật, chẳng có tý hồgn nào, hic, may mà vẫn ngọt!
quả to vừa, cuống quả tươi, rám nhẹ 1 má thôi, sờ vào nặng tay, nhìn có cảm giác mỏng vỏ em chọn như thế lần nào cũng vừa đỏ vừa ngọt ^^
cu con nàh mình ăn lựu cho đầy mồm, nhai nhồm nhoàm 1 tý rồi là ra hết, hic, đang dạy cu cậu ăn nuốt cả hạt mà ko biết có sao ko đây!
Mình cũng nghĩ là chỉ giải khát thôi nên quả cứ ngọt là được, hihi. Bây h lại học thêm được cách chọn quả đỏ,thanks bạn nhé.
Các mẹ ơi, lựu là của TQ phải không ạ? Trước em cũng thích ăn lắm, nhưng từ hồi biết là đồ TQ có chất bảo quản nên từ đầu mùa đến giờ vẫn chưa ăn.
mình cũng thích ăn lựu lắm, hình như đúng là TQ thì phải. nhưng giờ mà kiêng đồ trung quốc chắc chẳng có gì mà ăn, TQ thường ngon và rẻ, híc
lựu của tq đó chị, em thấy cô bán hàng gần nhà e sáng nào cũng đi lấy hàng ở long biên về e thấy thùng lựu toàn chữ tq mà, ở mình k trồng dc hay sao ý ạ
Mình cũng thích ăn lựu lắm nhưng cũng nghe nói là đồ TQ nên cũng chảng dám ăn nữa hic hic, hoa quả bây giờ sợ thật đấy các mẹ ạ, vì thế phải lựa chọn cẩn thận trước khi ăn các mẹ nhé.
khiếp quá các chị ơi, hôm nay e dọn tủ thấy lăn lóc 1 quả lê trong góc tủ em nhờ mua từ cách đây hơn 1 tháng mà nó vẫn tươi nguyên chả thấy héo tí nào, sure là bơm chất bảo quản rồi, ghê quá đi mất
uh, có lần mình có quả cam cũgn phải 1 tháng trong tủlạnh mà ở ngoài vẫn twoi, nhưng bổ ra thì bên trong thối ủng
Ðề: Mua và ăn Lựu! Quả Lựu ngâm rượu ngon phết đấy các mẹ,Bạn Em trên Lào Cai ngâm 1 bình rượu Lựu màu sắc trông như rượu Tây ấy. Đây là ảnh bình rượu:
Ðề: Mua và ăn Lựu! em cũng khoái món này lắm, nhưng dạo này bị hạn chế, vì thấy mọi ng nói là lựu TQ nên cũng thôi, chẳng dám ăn nữa? hcihci
Ðề: Mua và ăn Lựu! em cũng thích ăn món này mà cũng sợ lựu TQ, bi giờ mua hoa quả chả biết mua gì là an toàn, người bán hàng thì lại ko trung thực, chỉ khổ ng tiêu dùng thôi
Ðề: Mua và ăn Lựu! em thích ăn lựu lắm, nhưng mà giờ toàn lựu TQ phải ko các mẹ, biết ăn gì giờ, đợi cây trái ở quê chín rồi gwir ra ăn cho lành thôi. Chứ mua ngoài chợ giờ cũng sợ lắm ạ