Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ngọn nến yêu thương

    Trong một căn phòng, không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến.

    Cây nến thứ nhất than vãn: “Ta là biểu tượng của Thái Bình, Hòa Thuận.
    Thế nhưng đời nay những cái đó thật chênh vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người – thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ”. Thế rồi ngọn nến leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.

    Ngọn nến thứ hai vừa lắc vừa kể lể: ”Ta là Niềm Tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin”. Nói rồi ngọn nến từ từ tắt tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc.

    ”Ta là Tình Yêu – ngọn nến thứ ba nói – Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình”. Dứt lời phẫn nộ, ngọn nến vụt tắt.

    Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm ở góc xa vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên: ”Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu phải luôn tỏa sáng chứ”.

    Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái: ‘‘Đừng lo. Tôi là Hy Vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu”.

    Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư – Hy Vọng – thắp sáng trở lại các cây nến khác.

    (truyện sưu tầm từ Chicken soup for the soul)

    Hãy thắp sáng những ngọn nến để đêm Noel sáng hơn, ấm áp hơn!
    Hãy cùng nhãn hàng dầu ăn dinh dưỡng trẻ em Kiddy sẻ chia những câu chuyện cảm động, những câu chuyện ấm áp tình người hay những câu chuyện đáng yêu, ngộ nghĩnh của bé để tình yêu thương lan tỏa khắp nơi trong dịp giáng sinh này nhé.(u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bunkhue
    Đang tải...


  2. rinkhin

    rinkhin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Lời của con gái mẹ...

    Thời thơ ấu là một cuốn sách kì diệu mà mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ở đó... Bởi trong đó có rất nhiều, rất nhiều trang có hình bóng Mẹ , mẹ tôi một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác đã dành cho tôi chọn vẹn tình yêu thương của người, và hơn hết đấy là người tôi yêu quý xiết bao!

    *** Tình yêu Mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều !

    *** Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu.

    *** Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế !
    Sưu tầm
     
    thy_thybunkhue thích.
  3. dreamies

    dreamies Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Câu chuyện thật ý nghĩa. Đúng là còn hy vọng là còn tất cả ^^
     
  4. mydream11x

    mydream11x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/9/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    hay wá, chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta ngừng hy vọng
     
  5. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Một cô bé và cha đang đi ngang qua cây cầu. Cha hơi sợ và nói với cô gái nhỏ: “Con yêu, hãy nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông”
    Cô bé đáp: “Không, cha ơi. Cha nắm tay con đi.”
    “Như vậy thì khác gì đâu con?” Người cha lúng túng hỏi.
    “Rất khác đó cha ơi,” cô bé đáp. “Nếu con nắm tay cha và có điều gì đó xảy ra với con, rất có thể là con thả tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con, con biết là cho dù điều gì xảy ra, cha sẽ không bao giờ buông tay con ra.”

    - Sưu tầm -

    Nơi đây có rất nhiều người đang nắm chặt tay con cái của mình :)
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2012
    tomyphuong thích bài này.
  6. vivianguyen

    vivianguyen Banned

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em thích câu nói " "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế", ý nghĩ và sâu sắc lắm
     
    C_T thích bài này.
  7. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Noel-Mùa yêu thương!



    Những ngày này khi cơn gió đông héo hắt ùa về cái lạnh xe xe, báo hiệu một mùa Noel mới lại sắp phủ trùm thế giới là Bà Con bắt đầu nhiều hoạt động cho việc chuẩn bị đón Giáng sinh. Rôm rả nhất là khu phố hang đá bắt đầu rục rịc, với những cây tre được chất đầy trước sân, rồi việc thu gom những vỏ bao xi- măng, bao ni-lông, thùng giấy, vỏ chai…những gì có thể tận dụng, tái sử dụng để trang hoàng cho hang đá thêm rực rỡ sắc màu là được các chuyên gia nghiệp dư thiết kế hang đá khai thác tối đa.
    Các em nhỏ thì rạo rực với những buổi tối hăng say tập dượt văn nghệ, ngày nay điện đóm đã được truyền tải về những vùng nông thôn sâu, những cảnh đốt đuốc sáng rực về đêm sau những buổi tập dượt văn nghệ không còn nữa, hoặc cảnh xóm làng túm tụm lại làm những cái đèn ngôi sao, đèn bút sen, hay đèn bằng vỏ ốc cũng lùi vào nằm yên trong quá khứ mà tự hào một thời vàng son.Nhưng cái không khí náo nức để chào đón Chúa sinh ra thì vẫn tràn ứ, nguyên vẹn trong lòng mọi người, cách trang trí thông minh sáng tạo hơn, đèn đẹp rực rỡ nhiều màu sắc hơn, và nơi Chúa sinh ra vui hơn, chứ không buồn tẻ vắng vẻ như xưa.

    Cảnh Chào đón Noel náo nhiệt, mà cũng đầy tính sáng tạo của Miền quê nông thôn nhất mà tôi có dịp chứng kiến là cảnh bà con giáo dân họp lại với nhau từ những tuần thứ nhất của mùa vọng để trang hoàng cho khuôn viên nhà thờ đúng với niềm vui giáng sinh. Mà vui thật những ngày này, ngày cũng như đêm nhà thờ lúc nào cũng có người ra kẻ vào tấp nập những công tác lau chùi quét dọn, năm nay Cha sở mới về năng động sáng tạo, nên không khí Noel được khơi màu từ sớm để chuẩn bị, mang đến niềm vui cho mọi người đạo cũng như lương giáo, vì xung quanh nhà thờ có nhiều bà con lương giáo cũng hưởng ứng nhiệt tình vì Noel là niềm vui chung của loài người không phải của riêng ai.
    Khuôn viên nhà thờ xưa nay sầm uất với nhiều những cây cối nhăng cuội linh tinh, Cha cho đốn sạch, lát gạch hoàn toàn, phút chốc nhà Chúa trở nên rộng rãi thoáng đãng trang trọng, bộ mặt sáng loáng hơn với cây thông Noel, chắc có lẽ nó cao và lớn mà ngộ nghển, lạ lẫm nhất từ trước đến nay. Nó được làm bằng gần 2 ngàn cái vỏ chai nước Dr Thanh, qua cái óc sáng tạo của cố sở và một đội ngũ trẻ không chuyên nhưng nhiệt huyết tất cả được kết dính một cách ly kỳ và thành phẩm là cây thông cao to vươn mình đứng thẳng nguy nga trước vương cung thánh đường, khoe mình rực sáng vào đêm với hàng loạt những ngọn đèn xanh, đỏ, tím, vàng, chớp nháy.
    Nhìn cái cách tạo việc, gây việc ra mà làm vui cho làng quê thôn xóm nghèo của Cố sở tự dưng tôi nghĩ đến một câu nói của ai đó muốn truyền giáo một cách hữu hiệu nhất là hãy gửi một gia đình công giáo thật sự vào sống giữa những bà con lương giáo. Như men dậy bột, như muối ướp mặn tình đời… Nhìn cái nhà thờ nằm sâu trong vùng quê, nay lại rực lên khung cảnh của nét đẹp Noel, thoạt nhìn ai cũng chu choa tốn kém thế ??? . Nhưng có ai biết được đâu bên kia bờ con kênh nhỏ, và xung quanh nhà thờ lại là gia đình của anh em lương giáo, thế mà Chúa lại sinh ra ở giữa đây, Chúa đang mời gọi mọi người xum họp qua sự nổ lực của người môn đệ Chúa gửi đến. Nhìn những cái vỏ chai nước tưởng như chỉ để bỏ đi đang rực sáng trên cây thông cao to đang tô thêm nét đẹp nơi này, tôi thấy lòng mình mở ngõ, mọi vạn vật đều có cơ hội rực sáng nếu được đặt đúng vị trí và được kết dính trong tình hiệp nhất.
    Noel Noel…Noel… đem bình an xuống cho trần thế …Những ca khúc thanh thanh đang vang lên đang từng giậy giờ chờ đón Chúa đến đổi mới dương trần, mùa Noel mùa hồng phúc, mùa yêu thương.

    Xương Rồng.
     
    Sửa lần cuối: 20/12/2012
    thy_thybunkhue thích.
  8. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đúng rồi ạ, không đâu bằng Nhà mình, ấm áp lắm, không đâu có thể hy sinh cho mình, yêu thương mình bằng " Nhà mình"
     
    shinthoi thích bài này.
  9. kemsieunhan88

    kemsieunhan88 Banned

    Tham gia:
    20/12/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cảm ơn bạn.
    Bạn sưu tầm thêm đi, cho mình vào hóng hớt :D
     
    C_T thích bài này.
  10. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cùng sưu tầm đi chị ^^ hoặc nếu con baby rồi thì chị chia sẻ noel cho baby của mình ở đây đi :)
     
  11. namsinhway

    namsinhway Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Bạn C_T ơi, bạn có từ thiện không, bạn đem mấy cái bánh cho mấy cháu bé đi, thấy bạn làm bánh ngon quá. mình đang đói bụng mà nhìn không cầm lòng được
     
    C_T thích bài này.
  12. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Viết cho những thiên thần đáng yêu của cô.

    Các thiên thần của cô là những bệnh nhi ngoan nhất, dũng cảm nhất và đáng yêu nhất. Chịu nhiều vất vả, đau đớn của bệnh tật, nhưng vẫn hồn nhiên, vui tươi và lạc quan. Hãnh diện về các thiên thần của cô lắm.
    Giáng Sinh năm nay sẽ có rất nhiều, rất nhiều bí mật dành cho các con đấy. Bây giờ các con ngoan, cố gắng dưỡng bệnh, và không quên treo chiếc tất ngoài cửa phòng nhé;) (để ông già Noel mang quà đến mà)
    Thương các con và cùng đếm ngược tới đêm "Giáng Sinh yêu thương" nào(u)
     
  13. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Truyện hay lắm, khuyên chúng ta dù có 1 tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không nên đánh mất nó
     
  14. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    mấy cái bánh sao đủ mấy trăm bé hả mẹ? Mình thấy nhiều bạn làm từ thiện hay phát cơm ở bệnh viện nhi đồng lắm, mình cũng muốn góp 1 chút công sức giúp mấy bé có noel thật vui vẻ và ấm áp
     
  15. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Cám ơn những dòng tâm sự của mẹ nó!
     
  16. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Mỗi lần Giáng Sinh về tui lại nhớ đến câu chuyện "em bé bán diêm" đốt từng que diêm để sưởi ấm trong đêm đông lạnh giá. Có rất nhiều em bé đang cần chúng ta mang đến tình yêu trong mùa Giáng Sinh này. Và những bệnh nhi trong bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Ung Bướu đang đối mặt với bệnh tật từng giờ lại rất cần những tình yêu như thế.
    Các mẹ có thể tham gia cùng chương trình " Giáng Sinh Yêu Thương" cùng các bé tại các địa điểm sau:
    Chương trình từ thiện cụ thể diễn ra ở các bệnh viện nhi như sau:
    Thời gian ở miền Bắc (Hà Nội)

    a. Hà Nội: 3h – 5h chiều
    Bệnh viện Nhi TW 18/879 Đê La Thành 22/12/2012

    b. Thanh Hóa & Hải Dương: 6 – 8h tối (18-20h)
    BV Đa Khoa Hải Dương T.P Hải Dương 23/12/2012
    Bệnh viện Nhi Thanh Hóa T.P Thanh Hóa 12/25/2012

    Thời gian ở miền Nam (Hồ Chí Minh+ Biên Hòa): từ 18-20h

    BV Nhi Đồng 1 21/12/2012
    BV Nhi Đồng 2 22/12/2012
    BV Ung Bứu 24/12/2012
    BV Nhi Đồng Tỉnh
    Đồng Nai 25/12/2012
     
  17. namsinhway

    namsinhway Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    nội dung rất hữu ích đó các mẹ
     
  18. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,628
    Đã được thích:
    11,695
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Bài viết hay quá. cám ơn chủ topic nhé. Em nghĩ đã mai viết:p
     
  19. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em cũng muốn đem bánh nhà em mang từ thiện ;), nhưng mà mấy ngày tới lại ko ở HN rồi ạ;). Mời chị qua topic nhà em chơi nhé :X,
     
  20. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,497
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Trên này các mẹ có làm từ thiện nồi cháo số 1, nồi cháo số 2 đấy, bổ ích lắm chị ah
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này