NHững vần thơ con cóc-hài hước!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi trang_muon68, 26/10/2009.

  1. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ giỏi thơ ơi! Hãy cho chúng tớ chiêm ngưỡng những vần thơ rất hài, rất ngô nghê đi. để cho cuộc sống thêm thi vị ấy mà!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trang_muon68
    Đang tải...


  2. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hơ, mình tưởng mẹ nó có thơ nào mở hàng cho topic chớ! Mình vào hóng hớt chứ ko có rùi
     
  3. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ơ kìa cái mẹ Lion
    Tưởng quả dưa chín lao ngay cửa vào !
    Ai dè chả có quả nào!
    Mẹ nó ăn tạm vài hào ngô cay!
    Ăn rồi mẹ nó sẽ say
    NHư là con nghiện vào ngay thơ hài!
    Đâu rồi hỡi các anh tài?
    Mau mau trổ tài - chúng tớ ha ha !
     
  4. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Dễ thương quá hihi!=D>:mrgreen:
     
  5. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Con trai của tớ đêm qua
    Nửa đếm thức dậy khóc la ồi ồi
    La rằng mẹ hỡi mẹ ơi?
    Con xin sờ tý -đâu rồi tý của con?
    Bố cu mới hét om xòm
    Tý của bố chứ- của con bao giờ?
    Ngày trước con còn bé thơ !
    Bố cho mượn tý bây giờ trả đây!
    Có khổ tớ không cơ chứ(có mẹ nào giống thế không?)
     
  6. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi không có bác nào góp vui cùng à? Một mình tớ độc thoại sao?
    Mẹ nói rồi con chẳng nghe!
    Lại đi ăn ốc với ăn chè
    Bây giờ Tào tháo truy cùng đuổi
    Xách quần ôm bụng kêu me me!
     
  7. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cái này sưu tầm được ko chứ tớ hổng bít làm thơ đâu
    TÌNH YÊU là 1 con chó
    Đuổi thì nó chạy
    Chạy thì nó đuổi
    Đứng lại thì nó gầm gừ

    Có đúng với tên topic ko?
     
    trang_muon68 thích bài này.
  8. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Bánh gì vừa trắng lại tròn tròn?
    Nóng nóng mềm mền ăn rất ngon.
    Trẻ già trai gái ai cũng thích!
    Thích vì nó trắng lại tròn tròn.
     
  9. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Một hiện tượng buồn!

    Mấy thầy giáo dạy cấp hai
    Rỗi rãi rủ nhau ngồi đánh bài!
    Khoanh chân ,rung gối ngồi mê mải
    Mong rằng mình sẽ -vơ tiền ai!
    Ơi các thầy ơi các thầy ơi?
    Học trò bị các thầy bỏ rơi
    Các thầy mê mải trò hư- hại!
    Hỏi mai trên bục thầy còn -Oai?
    Chán trò đánh bài sát phạt nhau
    Các thày lại còn rủ đi nhậu
    Say quắc cần câu về nôn ói
    Nhìn các thầy mà lòng tôi Đau!!!
     
  10. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Mừng ngày 8-3

    Hôm nay ngày phụ nữ
    Em nhất quyết vùng lên
    Thổi cơm và giặt mền
    Em dành chồng làm hết
    Còn em đi sop-ping
    Sắm áo rồi mua quần
    Vào hiệu làm móng chân,
    Gội đầu mat-xa mặt.
    Ăn những thứ em thích.
    Để mai lại tất bật
    Làm osin cho anh!
    Lại cơm dẻo canh lành
    Lại giặt quần giặt áo,
    Lại suôt ngày mê mải
    biết bao việc linh tinh!
     
  11. nangvangbienxanh

    nangvangbienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng tưởng vào đây được đọc thơ con cóc cười bể bụng. Xí hụt...
     
  12. bkpcltd

    bkpcltd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    biết viết gì đây bác chủ à ( chủ topnick)
    thấy nhiều tác giả chẳng thấy thơ ( nhiều người đọc hơn là thơ :D)
    nhà em đây mong các bác ủng hộ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=71029
     
  13. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Vợ là cơm, bồ là quà
    Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm
    Nhai cơm như thể nhai rơm
    Thế nên vẫn phải vừa cơm vừa quà

    Haha, hôm nay mới chọt nhớ ra bài này haha
     
    trang_muon68 thích bài này.
  14. inquocgia

    inquocgia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    3,065
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    913
    Làm tí thịt cóc nào:
    Vào Làm cha mẹ lai rai
    Chỗ nào cũng thấy cô lai ờn quỳn

    Thôi, hết rồi!
     
    trang_muon68 thích bài này.
  15. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chị, chị thức khuya thế! Haha, hôm nay mới bít dâu gia nhà Tao&Tit còn biết làm thơ nữa. Hoa nè (u)(u)(u)
     
  16. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cái lá rơi xuống
    Cái đất giật mình
     
  17. anhtuanitc1

    anhtuanitc1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/9/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Vợ Chồng mới cưới!!! (Sưu tầm)

    Hai vợ chồng cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện từ chuyện yêu đương gia đình, bè bạn, nghề nghiệp.
    Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền
    Vài năm sau, cô vợ đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành
    Anh chồng ngâm:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Cô vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà chuyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay
    Anh chồng làu bàu:
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi
    Thằng hàng xóm hắng giọng sang:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
     
    trang_muon68 thích bài này.
  18. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các bác đã cùng xây
    Chứ một mình tớ biết sao đây?
    Xoay ngang xoay dọc buồn đến chết!
    Bây giờ nhà đã nhiều người -Hay!
     
  19. phongvu87

    phongvu87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    thơ hay quá cả nhà ơi em muốn chế thơ mà ko chế được, buồn ghê >.<
     
  20. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ko chế được đi sưu tầm cũgn được mà mẹ nó!;)
     

Chia sẻ trang này