Tình hình là sau nhiều ngày chờ đợi phập phồng thì Mập nhà em đã cho ra đời (trộm vía) 1 tiểu mập nữa, xinh lắm các mẹ ạ, em Cảm ơn mẹ Lehoa và mẹ Vantm lắm Nhưng mà nghe nói có thể xem ngấn chân của bé để suy ra bé sau là gái hay trai và phải xem càng sớm càng tốt nhưng mà em lại ko biết cách xem thế nào cả Nay em nhờ các mẹ đã đi trước chỉ cho chúng em với nhé em Cảm ơn các mẹ rất nhiều. \\/ \\/
Hihihi...cô RÙA vào mở hàng chúc mừng nhà Mập nhé .... Em chưa có cháu, nhưng thấy bảo, ở đùi bé mà có 1 ngấn thì bé sau con trai, còn 2 ngấn con gái thì phải. Không biết có phải không nữa mà thấy khá nhiều người bảo chuẩn rồi
Theo các cụ thì mỗi bên 1 ngấn thì bé sau là trai còn nếu mỗi bên 2 ngấn hoặc 1 bên 1 ngấn 1 bên 2 ngấn là gái. Mình thấy chỉ là xác suất thôi. Trộm vía nhà mình thì đúng . Cô chị mỗi bên 1 ngấn, mình sắp có tập 2 là em ku
Cu con nhà mình lúc mới sinh thì 1 bên 1 ngấn, 1 bên 2 ngấn. Vài tháng sau thì thịt đùi đầy lên, làm lút mất bên 2 ngấn giờ chỉ còn 1. Hí hí... Ca này khó bắt mạch thật
con gái mình lúc mới sinh mỗi bên 2 ngấn, sau 1 bên chỉ còn 1 ngấn, tự mất đấy không phải do bé mập đâu các mẹ ạ. Bé sau của em là bé trai, hí hí...
Mình sinh tập 1 là con gái 2 bên chân mỗi bên 1 ngấn các cụ xem bảo đứa tập 2 là con trai chẳng biết đúng k? hic hic
chị gái tớ đẻ cu con mấy ngấn liền, bảo đứa sau là con gì không biết nhưng mờ bà ấy có đẻ nữa đâu. thế thì biết đằng nào mà lần???nói chung là có chỗ đúng, có chỗ sai không tin được
>>>>>>>Hiiiiiiiii, cu con nhà em mỗi bên chân đều là 1 ngấn cả. Ai nhìn vào cũng bảo sẽ có thêm 1 ku con nữa nhưng e ko biết thế nào đây. Thôi dù gì con nào chả là con các chị nhờ!!!
Mình bé đầu xem bên 1 ngấn, bên 2 ngấn mẹ cứ tò te chẳng hiểu bé sau trai hay gái. Cuối cùng bé thứ hai cũng là gái.
thôi rùi, mập em 2 bên đều là 2 ngấn, vậy mập em đào ao sẵn thôi... chậc, em đang nghiên cứu " cẩm nang hội buôn súng" xem thế nào, khoa học hay tín ngưỡng hơn đây, lo lắng quá
Tum lai , me nao thich thang cu thi bao minh .minh bao dia chi uong thuoc la duoc thang cu ngay. Minh cung uong thuoc ma...
Mẹ nó cho mình đch với,mình cũng đang ngâm cứu xem làm sao ra đc 1 thằng cu thì tốt..hí hí,vì đã có 1 thị mẹt rồi..Thanks mẹ nó trc nhá.
Lọ mọ lại thấy mẹ nó rùi..đúng rùi..nếu mẹ nào có uống thuốc ở địa chỉ nào post cho chị em mừng với Bé gái nhà e sinh ra 1 ngấn..ai cũng bảo chắc chắn sau là con trai..mà nghe chừng thấo thỏm quá..vẫn lo lắm..nên phải dò hỏi han nhiều
uh thang cu nha em cung moi ben chan co 1 ngan,ai cung bao dua sau lai la con trai.hix,ma nha em thi dang them con gai ....nghe the nay chac chang dam de nua
Nhà 2 công chúa là giàu lắm đấy các bác ạ (u) (u). E đi ăn sáng còn thấy mấy bác nói chuyện là "bây giờ 2 gái là 10 điểm", hi hi. Cu tý nhà em 1 ngấn, ai cũng bảo là đến nữa lại sinh con trai, thầy chùa cũng bảo "số con sinh mấy đứa nữa cũng trai hết", trời......em đang muốn cô con gái. Bởi vì thời nay mẹ chồng sợ nàng dâu lắm, nếu mà phải làm mẹ chồng của 2 đứa con dâu chắc em ngất mất. Bác nào có địa chỉ uống thuốc sinh con gái hoặc có mẹo gì sinh con gái mách em với ạ.