Cháu chào các bác Cháu là Kiến, cháu được 20 tháng tuổi rồi. Cháu mất mẹ khi cháu mới được 7 ngày tuổi, mẹ cháu mắc bệnh máu khi mang thai cháu tháng thứ 8, hai tuần sau khi nhập viện, bác sỹ phải mổ để lấy cháu ra, trong cơn mê sảng mẹ vẫn gọi cháu. 1 tuần sau thì mẹ cháu mất, từ khi sinh ra cháu chưa được gặp mặt mẹ lần nào, không được bú sữa mẹ bao giờ, cô hàng xóm thương cháu cũng sang cho cháu bú mấy lần. Bây giờ cháu sống cùng ông nội và bố cháu, tất cả mọi người đều thương yêu cháu, dành cho cháu những điều tốt nhất. Bây giờ cháu còn nhỏ, vô tư chưa hiểu chuyện gì, vẫn gọi cô giúp việc là mẹ. Sau này lớn lên, chắc cháu sẽ buồn và nhớ mẹ lắm. Cháu biết ơn mẹ cháu rất nhiều. Cháu sẽ sống tốt và thật khỏe mạnh để mẹ cháu yên lòng. Mẹ hãy mãi bên con, con yêu mẹ !
Cô chúc cháu luôn ngoan, khỏe mạnh để cho bố yên tâm đi làm, mẹ cháu luôn dõi theo từng bước của cháu đó. Yêu và thương cháu nhiều (u)
Khổ thân cháu bé mất mẹ khi còn quá nhỏ,thiếu tình thương yêu của mẹ chúc cháu mạnh khỏe, ngoan ngoãn
chú chúc cháu hay ăn chóng lớn,ngoan ngoãn vâng lời ông bà và bố,có thế thì mới là con ngoan của mẹ cháu được.