bố mẹ tôi đã trên 50 cả tôi, một con bé 20 tuổi sống xa bố mẹ từ năm lên 12 mỗi lần về thăm bố mẹ sao mà thấy nhớ lắm, một cảm giác yêu thương, nhớ nhung xen lẫn vs bất hiếu giờ tôi 20t, và cũng lại sắp có một cuộc sống riêng, 1 gia đình riêng nhiều lúc thấy mình bất hiếu quá nhưng ko biết làm cách nào để đền đáp cồn ơn ngay cả 1 câu " con yêu bố mẹ " cũng chưa bao giờ dám nói
Ðề: con bất hiếu quá Nếu vậy bạn hãy thực hiện ngay hôm nay đi. Chỉ 1 cú đt, 1 dòng tin nhắn là có thể nói câu mà bạn chưa bao giờ dám nói ấy ngay mà!
Ðề: con bất hiếu quá bạn hãy làm một điều gì đó dù là nhỏ để cha mẹ vui ngay từ ngày hôm nay đi có thể là một món quà cha mẹ sẽ cảm nhận được sự quan tâm của bạn
Ðề: con bất hiếu quá Lòng yêu thương, hiếu kính của con cái dành cho cha mẹ cũng không nhất thiết là phải thể hiện nó bằng lời nói. 90% công việc chúng ta thực hiện trong cuộc đời mình là về vấn đề trách nhiệm và sự thương yêu của ta dành cho những người thân yêu và cả những người lạ,... Hãy để cha mẹ bạn biết rằng, bạn yêu thương và kính trọng họ bằng những hành động cụ thể nhất ngay từ hôm nay như: Gọi điện, về thăm họ thường xuyên hơn, mời họ lên chơi, viết emails (nếu được), tặng những món quà nhỏ theo sở thích của họ để cụ thể hóa sự quan tâm của mình,... Và nếu bạn còn phân vân xin hãy đọc mẩu chuyện cảm động "Hoa Hồng Tặng Mẹ" ở link sau nhé: http://sachvang.vn/content/view/1048.Chuyen-Hoa-Hong-Tang-Me.html
Ðề: con bất hiếu quá bạn hãy sống thật tốt để bố mẹ không phải lo,để bm được tự hào về bạn, gọi đt, về thăm bm chắc chắn bm sẽ rất !
Ðề: con bất hiếu quá trước lúc lấy chồng em chẳng bao giờ gần gũi được với mẹ cả, nhưng từ sau đó và đặc biệt là lúc bầu bí thế này, e mới hiểu được có mẹ hạnh phúc biết bao, mẹ như người bạn lớn của mình vậy
Ðề: con bất hiếu quá chỉ cần dám nói 1 lầ thì các lần sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều , dần dần sẽ thành theo quen luôn biết cách bày tỏ tình cảm với bố mẹ
Ðề: con bất hiếu quá Bố mẹ đâu có trách móc con vì tội bất hiếu bao giờ đâu. Lý do thật đơn giản vì con cái luôn là đứa con bé bỏng và đáng yêu của bố mẹ mà. Bạn đừng buồn vì điều đó. Điều làm bố mẹ bạn vui nhất lúc này là bạn phải sống thật hạnh phúc. Câu trả lời tốt nhất cho bố mẹ chính là tự mình phải sống thật tốt cho chính bản thân mình, gia đình mình. Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Ðề: con bất hiếu quá Bạn ơi, hãy nói ngay với ba mẹ bạn đi, kẻo nếu như bạn cứ chần chừ, thì 1 ngày không xa bạn sẽ hối hận lắm đó. Như mình đây. lúc ba còn sống mình đã không nói CON YÊU BA. đến lúc ba mất rồi thì mình gào thét trong lòng CON YEU BA LẮM. Nhưng đã muộn. Bây giờ ngày nào mình cũng nói CON YÊU MẸ với mẹ yêu của mình. Nói mỗi ngày bạn nhé
Ðề: con bất hiếu quá cứ "tự tin ối lời yêu thương" đi ấy. khong phải ngại đâu. bố mẹ bạn chắc mong được nghe câu đấy từ bạn lắm. Chúc bạn hạnh phúc nhé!
Ðề: con bất hiếu quá thế mới nói nước mắt chảy xuôi, nhưng mình vẫn quan tâm được bố mẹ khi có gia đình mà
Ðề: con bất hiếu quá Mình cũng là một đứa con bất hiếu, năm qua năm tháng qua tháng chắc mình sẽ luôn dằn vặt để trả giá cho sự bất hiếu của mình.........
Ðề: con bất hiếu quá mình chỉ còn mẹ thôi, nhiều lúc rất muốn nói con yêu mẹ mà không cất nên lời. hic.......................