Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi illusion_8x, 25/4/2013.

  1. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Nhớ lại tuổi thơ, chúng tôi được chơi đùa trên ven đê, hay ở các khu sân chơi của nhà văn hóa làng. Lúc đó thật sự rất vui, rất nhiều trò dân gian như : bịt mắt bắt dê, chốn tìm, đá bóng...Nhưng hiện nay thì sao? Ngày càng đô thị hóa, đất đai trở nên đắt đỏ. Xưa các cụ nói "tấc đất tấc vàng" quả là không sai, và nó càng đúng hơn trong thời buổi này khi giá đất ngày càng nhảy vọt. Nghĩ đên tương lai bọn trẻ, và cả hiện tại bây giờ rất còn có một sân chơi. Dù là không rộng lắm, nhưng có thể thoái mái nô đùa, các trò chơi dân gian nay cũng dần dần chìm vào quá khứ

    [​IMG]

    Đường phố lúc nào cũng đông, sân chơi ở đâu chứ?​

    Một số trường học có sân rộng, nhưng có lẽ nó cũng bị thu hẹp dần. Một số trường tạo điều kiện thì sẽ có riêng một sân cỏ nhân tạo cho học sinh đá bóng, vui chơi. Nhưng số đó là rất ít. Đa phần nếu có điều kiện, các bạn sẽ phải tự tổ chức và tự đi thuê sân để có những trận đấu tốt nhất

    [​IMG]
    Sân bóng đá cỏ nhân tạo cho học sinh​

    Với các em ham mê bóng đá không còn phải chơi bóng ở vỉa hè lòng đường, giờ được chơi bóng ở một sân bóng đạt tiêu chuẩn làm các em rất thích thú. Được đá bóng trên sân cỏ nhân tạo là điều mong muốn của rất nhiều bạn thanh thiếu niên, các bạn trẻ yêu thích bóng đá. Việc đá bóng được thuận lợi và tuyệt vời hơn do có sự êm dịu của cỏ nhân tạo. Các bạn rất mong nhà trường và địa phương đầu tư cho một sân bóng đá dù là sân mini cũng tốt, để mỗi buổi chiều hay các ngày nghỉ các bạn lại được tham gia những trận đấu với nhiều hứa hẹn quyết tâm chiến thắng


    [​IMG]
    Bóng đá đường phố​

    Nhìn các em đá bóng ở đường phố, vỉa hè, phụ huynh sẽ nghĩ gì? Phong trào đá bóng có lớn mạnh được không khi mà sân chơi cho trẻ hạn hẹp như vậy.
    Còn những gia đình có con nhỏ hơn thì bố mẹ cũng thường xuyên bận rộn, trẻ không được đi chơi nhiều. Lúc nào cũng phải đau đầu với đống sách vở và bài tập trên lớp. Giá như bố mẹ bớt thời gian đưa con đi chơi công viên, cho trẻ được tận hưởng những phút thư giãn sau giờ học, có thể trẻ sẽ sáng tạo được nhiều hơn nữa...
    Liệu rằng tuổi thơ sẽ còn nữ không???
    Nguồn : Tuổi thơ của trẻ em sau này sẽ thế nào?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi illusion_8x
    Đang tải...


  2. bachvan75

    bachvan75 phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc- 0902153938

    Tham gia:
    24/2/2013
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    đúng vậy, bây giờ trẻ muốn tìm một sân chơi cũng rất khó, làm sao để trẻ em có một chỗ vui chơi thoải mái thật là khó
     
    illusion_8x thích bài này.
  3. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Tại vì diện tích đất ngày càng thu hẹp bạn ạ. Mai này chắc chỉ có thể đưa con đến công viên chơi thôi. Nhưng ở đó rất đông mà cũng không phải lúc nào cũng có bạn bè đi chơi cùng..... Chẳng biết rồi sẽ thế nào nữa
     
  4. hamaland_vietnam

    hamaland_vietnam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Thành ra các nhà trường hay cho các bé đi dã ngoại nhỉ các mẹ. Dù sao thì cũng không thể đủ đầy bằng tuổi thơ của chúng mình ngày xưa ! hic hic
     
    illusion_8x thích bài này.
  5. tuantu80

    tuantu80 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    đúng thật bây giờ các con không biết đến chơi mấy trò chơi hoạt động dân gian nhiều, chỉ chơi game, phim, truyện là nhiều, như thời mình vẫn là thằng nhóc 7-8 tuổi suốt ngày chơi bi, chơi quay, thả diều nghĩ lại thấy nhớ quá, muốn được quay lại 1 lần thôi
     
    illusion_8x thích bài này.
  6. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Hi, tuổi thơ đẹp khiến chúng ta có những ký ức kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Sau này nhớ lại vẫn thấy vui và nó cũng là cái nôi nuôi chúng ta trưởng thành. Cơ mà bây giờ bọn trẻ toàn chơi game, đua xe, bắn nhau sau này không biết chúng sẽ có những suy nghĩ như thế nào? Liệu tuổi thơ của các em í có gì đáng nhớ nữa không?
     
  7. illusion_8x

    illusion_8x Hội rắn đáng yêu 89

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    1,463
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Hi, tuổi thơ đẹp khiến chúng ta có những ký ức kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Sau này nhớ lại vẫn thấy vui và nó cũng là cái nôi nuôi chúng ta trưởng thành. Cơ mà bây giờ bọn trẻ toàn chơi game, đua xe, bắn nhau sau này không biết chúng sẽ có những suy nghĩ như thế nào? Liệu tuổi thơ của các em í có gì đáng nhớ nữa không?
     
  8. qlinh

    qlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Tuổi thơ của em là những ngày hè oi ả đi bắt ve, bắt dế. Chơi bóng đá suốt buổi chiều, đem gà chọi đi khắp khu thách đấu. Buổi tối mua hè tụ tập quanh xóm chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê :X. Chẳng có mấy film hay game để chơi đâu. Đến bây giờ buổi tối chẳng có đám trẻ con nào tụ tập chơi bời nữa rồi :(, đến giờ là đứa nào về nhà nấy, có khi xem film, có khi chơi game :(
     
  9. mur

    mur Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/2/2013
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Hồi xưa còn có nhiều trò chơi hay, thú vị hoạt động ngoài trời chứ giờ trẻ con về nhà là cắm mặt vào sách vở, không thì lại máy tính :( hic hic
     
  10. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    giờ đúng là khó thật đó ạ, hichi, không gian đâu cho trẻ chơi như ngày xuă
     
  11. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    trẻ con bi giờ thiệt thòi so với ngày xưa, ngày xưa ko khí ttrong lành tha hồ tung tăng, giờ phải nhốt mình trong hộp thế này
     
  12. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Nghĩ đến tuổi thơ mình, so với tuổi thơ của trẻ con bây giờ mà thấy sao mình hạnh phúc quá. Trò chơi ngày xưa, giờ trẻ con chăc chỉ biết qua sách vở hay qua truyện kể, mấy trẻ đã đựoc hơi đâu ạ. Có lền em dạy gia sư cho một bé lớp 5 mà bé này còn không biết cái nong, cái nia là gì, hình tròn hay hình vuông.
     
  13. datckg

    datckg Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/11/2013
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Hãy cố lên bạn nhé, ai cũng có một tuổi thơ rất đáng yêu để nhớ về nó
     
  14. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    cảm giác như môi trường ko còn đủ thân thiện để các con có thể tự nhiên như một đứa trẻ đúng nghĩa, hình như giờ đứa nào cũng già trước tuổi cả
     
  15. Tuấn93

    Tuấn93 Banned

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    chỗ chơi thì nhiều, mà muốn chơi thì phải mất phí, chơi là nhu cầu hàng ngày của bé, mà đầu tư thì hơi bị căng....
    quan trọng là điều kiện
     
  16. maiht_ncvn_03

    maiht_ncvn_03 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    đúng là bây giờ chỗ chơi cho trẻ con ở thành phố thì ít và phải có điều kiện, ở nông thôn trẻ vẫn còn có rất nhiều chỗ để chơi
     
  17. nuduvi

    nuduvi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    thế nên nói thật mình vẫn chủ trương cho bé về quê sinh sống 1 thừoi gian, trẻ con ở quê nó vẫn cứng cáp hơ TP, thương các con quá, trắng trẻo sạch sẽ nhưng ko biết con bò con gà nó thế nào nó kêu ra sao.
    Hỏi con, con bò kêu làm sao
    con bảo: 100% sữa tươi :(((((((((((((
     
  18. ALG Toàn Cầu

    ALG Toàn Cầu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    vậy đó nhưng chẳng ai chịu về quê sống đâu, cùng lắm thì chơi được vài bữa rồi chán. vì ở quê được cái không khí trong lành nhưng mọi thứ đều thiếu thốn.
     
  19. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Việc dành một không gian vui chơi cho trẻ em cùng với những trò chơi dân gian chính là sự bảo tồn một nét văn hóa dân gian truyền thống. Sẽ là không đầy đủ khi chúng ta chỉ chăm lo cho trẻ việc học hành, ăn mặc mà không quan tâm đúng mức tới những trò chơi của trẻ.
     
  20. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tuổi thơ con rồi sẽ thế nào?

    Mình cũng đang lo đây, con sống với bố mẹ ở căn nhà chật chội chẳng có chỗ chơi, bố mẹ cũng chẳng có nhiều thời gian để đưa con đi chơi đây đó, cho về quê thì lại phải xa con. Nhiều lúc nghĩ thật sự thấy bế tắc, thương con lắm, chẳng được vô tư chơi đùa trong một môi trường trong lành như mình ngày xưa.
     

Chia sẻ trang này