Chuyện là chị gái em có một cô con gái năm nay học lớp 4, con bé xinh xắn và đáng yêu lắm. Hai dì cháu cứ chuyện thì thầm to nhỏ. Con bé kể chuyện đi học, kể chuyện đạt điểm cao môn tiếng anh vượt qua cả bạn học lớp 5, em vui lắm. Rồi... con bé vô tư kể chuyện có một anh bạn lớp 5 thầm tặng con bé 1 cái nhẫn nhựa, nó vô tư đeo trên tay. Về nhà bà chị em lại bắt nó tháo ra rồi mắng cho một trận "giỏi nhỉ? bé tí mà đã bạn zai bạn gái". Con bé ấm ức lắm, thành ra nó vừa sợ mẹ, lại vừa ghét mẹ thêm. Em nói chuyện với chị thì chị lại bảo "dì đừng có chiều nó, mới tí tuổi đầu mà đã thế này rồi thì còn học hành gì?". Buồn quá các mẹ ạ! Trẻ con nó có lỗi gì đâu chứ!
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Trẻ con không có lỗi, lỗi là ở người lớn chúng ta, nếu mà chuyện chị kể là thật thì cũng đang lo thật ạ. mới lớp 4, lớp 5, tuổi dậy thì còn chưa tới mà nói đến chữ "thích" thì đúng là đáng suy ngẫm.
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Cách tiếp cận và dạy con của chị bạn sẽ làm cho bé ko dám chia sẻ với mẹ nữa . Bạn nên làm bạn với bé, hãy giải thích là do mẹ sợ con yêu đương ( nói cho cháu biết là khi cháu 18 tuổi thì con được phép yêu đương và bố mẹ ko cấm nữa, vì khi đó con là người độc lập rùi ) , còn lúc này, con đang học, thì anh bạn kia có quý mến con thì cũng chỉ là quý mến thôi, con cần học giỏi, đáng yêu, khéo léo ... thì mình sẽ được nhiều bạn quý mến, yêu thương. việc các bạn yêu mến mình, quý mến mình là chuyện bình thường , nhất là cháu của dì đáng yêu như thế này, nhưng nếu cháu có hành động khiếm nhã ( ví dụ chửi bậy, ko giúp đỡ người già, trẻ nhỏ... hay vứt rác bừa bãi ) thì có khi, sự yêu mến của bạn kia lại mất đi đấy, hay cháu học dốt, anh bạn kia nghe tiếng là cháu học dốt, bị phạt... có thể sẽ ko còn yêu quý cháu nữa đâu. Do vậy, giờ mình còn đi học thì việc học là việc quan trọng nhất và việc sống khéo léo, cư xử đẹp, là một đứa trẻ ngoan là cần thiết nhất con nhé . Mình hi vọng, bạn sẽ là một người bạn của cháu, sao cho khi có điều gì ko hài lòng, cháu muốn tâm sự với bạn, chứ cách của mẹ cháu sẽ làm cháu ko dám thổ lộ điều gì với mẹ đâu .
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc mìnht hấy điều đó là hết sức bình thường, con trai mình còn bảo con yêu bạn Linh San từ lúc 3 tuổi, mình giải thích cho con với thái độ và cách lí giải rất bình thường, đơn giản, đó là tình yêu thương của con người với con người, chứ đừng nghĩ như người lớn nghĩ, bạn ạ.
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Mẹ này nói đúng!! ko chỉ có người mẹ mà chủ top nhắc tới mà đa số các bà mẹ đều có phản ứng tiêu cực như vậy khi con con yêu sớm! đó là điều ko tốt!! ko những ko ngăn đc trẻ mà còn khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn khi trẻ ko còn coi mình là 1 ng bạn để tâm sự nữa!
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc con bé nhà em mới hậu mẫu giáo lớn thôi.thế mà đi học mấy bạn cùng lớp cứ quấn lấy nó,có hôm e đến đón nó thấy 1 bé nam trong lớp đang chơi với nó,nó chạy ra kêu mẹ ơi bạn ý nói thích con vừa nãy còn ôm con nữa,con cũng thích bạn ý mẹ ạ.Em ngạc nhiên nhìn nó 1 lúc,tất nhiên trẻ con nó ko bjk gì nhưng em vẫn dặn nó là bạn nam hay ai chạm vào con thì con ko được cho chạm nhé.Nhất mà ai sờ mó con là con phải gào lên nhớ chưa,thình thoảng cho nó đi học hay ở nhà với dì em vẫn hỏi xem có ai sờ mó hay ở lớp có bạn nào thích con ko.Chứ mình ko để con nó hay bị nhiễm thói xâu hoặc bị làm hại nên cứ phải chăm sóc con kĩ các mẹ ạ XH giờ nhiều vụ lắm nên em rất sợ
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Nàng này đã mò vào đây rùi hử!? với bao nhiêu mối đe dọa xung quanh, cảm tưởng giờ nuôi dạy trẻ con khó thì phải! ko biết sau này mình có con thì sẽ tnao đây!
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc trẻ con hiện giờ vẫn chưa nhận thức được vấn đề ấy đâu ạ. Đó chỉ là tình cảm quý mến dành cho nhau thôi. Đáng ra chị ấy cần giải thích cho bé gái hiểu và vẫn giữ được tình bạn. Với cả phải giáo dục giới tính cho chúng nữa
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc MÌnh thì thấy đó chỉ là tc của trẻ con nhất thời thôi mà, các bé nào đã ý thức đc gì đâu, chỉ có ng lớn chúng ta là làm nó qtrọng nên thôi. Bé nhà mình từ khi biết nói đã bi bô thíc e Trâm, yêu e Trâm. Thấy ng lớn cười thì lại tưởng như vậy là hay lắm nên càng tít mắt lại, cứ thấy e ấy là xông vào thơm. Mình đảm bảo đến khi các bé ý thức đc mà thấy ng lớn gán ghép nọ kia là chúng nó quay ra ghét nhau như kẻ thù cho mà xem, thực tế có nhiều rồi đấy
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc chị ơi, điều này quả thực đơn giản mà ko phải ai cũng nghĩ ra,, em cảm ơn chị
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Bọn trẻ con vô tư lắm, thích thì cho tặng chứ chẳng nghĩ nặng nề như người lớn chúng ta. Chính tại vì người lớn nghĩ nặng nề quá nên mới thành ra áp đặt cho trẻ là nghĩ này nghĩ nọ, hic.
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Oh, sao mẹ đó lại khó tính thế nhỉ. Cu nhà mình lớp 1 đã nói chuyện với mẹ "Con thích bạn NHP, sau này con sẽ lấy bạn ấy làm vợ mẹ ạ" mình chỉ hỏi con bạn ý thế nào, có ngoan không, có học giỏi không rùi bảo con mình phải học giỏi, phải ngoan như bạn ý thì bạn ý mới lấy con nhé. Ngày 8/3 mình còn cùng con giai đi mua quà cho bạn đó nữa. Giờ con lớp 4 rùi thỉnh thoảng hai mẹ con vẫn kể chuyện với nhau mà. Mình là mẹ, phải gần con, làm bạn với con chứ đứng xa quá con hư lúc nào không biết đâu các mẹ nhỉ
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc đúng là trẻ con không biết gì đâu ạ, hihi, bé em nhà em đi học mẫu giáo đã có bạn bảo thích rùi ạ
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc mẹ này tuyệt với quá, phải học tập mới được
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Con mình 6 tuổi giờ đã gọi bạn trai là yêu ròi. Hic chúng còn bắt trc phim hôn nhau nữa cơ. Thấy con gái mình về kể là bạn ý hôn môi con. hu hu sao chúng nó phát triển sớm thế ko bit
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Cún nhà em cũng thế, mới có 4 tuổi thôi, đi học mẫu giáo rùi, nhưng hôm rùi về, em cũng thấy cún bảo là thích 1 cậu bé cùng tuổi mà em vừa buồn cười, vừa sợ. Giờ các cháu phát triển nhanh quá!!!
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Em bạn em cũng mới chỉ có 5 tuổi thôi nhưng cũng có bạn trai rồi. Con bé thông minh lắm, lại được bố mẹ tâm lý nên cũng k nặng nề chuyện đó lắm. Các bé quý nhau rồi chơi với nhau, cùng nhau học, cùng nhau sửa các thói quen không tốt. Em thấy cũng không có gì là nguy hiểm hay thế này thế nọ cả. Quan trọng là thái độ và cách bố mẹ dạy bảo các bé thôi ^^
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Trẻ con nso nghĩ vậy thôi bạn ơi. Một thời gian nó quên hết í mà )
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc hu hu! bây giờ có bé lớp 4 đã bị "nguyệt san" rồi bạn ơi! Nhiều HS của mình kể thích bạn này bạn kia từ khi học mẫu giáo... Phải gần với trẻ để hiểu trẻ thôi.
Ðề: Bạn ấy "thích" con chứ, mẹ không biết gì sất cả đâu. híc híc Em đánh dấu để học cách phản ứng của các mẹ. Đúng là trẻ bây giờ thông minh nên rất khó giải thích hay dạy con hiểu. Mẹ phươngedu nói cũng đúng. Nhưng trường hợp trên là bé học lớp 4 lớp 5 cơ. Lớn phết rồi