Em bon chen vào đây, xin một mảnh để ghi lại những mốc son quan trọng trong thời kỳ mang thai lần cuối của mình( , chắc là thế). Các mẹ có mẹ nào theo dõi thai kỳ thường xuyên, hay có những kỷ niệm đáng nhớ trong thời kỳ mang bầu con, cũng vào chia sẻ nhé. Nhật ký Khoai Mẹ phải ghi lại những dòng này cho con, vì sắp đến thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời cả con và mẹ, đó lày ngày con ra đời. Trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ lo lắng, vui mừng, chờ đợi… cả 2 mẹ con mình cùng chia sẻ, có lẽ con đã “ hiểu” được phần nào cuộc sống của người phụ nữ, . Mẹ chậm kinh( mẹ chỉ ang áng thế vì mẹ không nhớ ngày đầu KKC), nhưng mẹ bị ra huyết. Mẹ lại có cảm giác này lần nữa. Mẹ sợ. Ngày 19/9/2012: Mẹ vào bệnh viện PSHN khám, bác sỹ cho đi SÂ rồi bảo về nhà chờ mà không có kết quả gì hết. Lo lắng, mẹ đi khám ở phòng khám 35 Vạn Bảo. Tại đây bác sỹ kê cho mẹ 3 thứ thuốc về uống, và dặn 2 tuần sau khám lại. Mẹ khóc thầm, chỉ có 2 mẹ con mình thôi. Một tuần sau- 27/9/2012, mẹ vẫn ra huyết không giảm, mẹ đi khám lại ở phòng khám 35 VB, nhưng bác sỹ đã đo được tim thai con. Ngày sinh dự kiến 24/5/2013. Mẹ mừng lắm. Ngày 11/10/2012, mẹ đi khám tiếp, ngày sinh dự kiến là 29/5/2013. Ngày 8/11/2012, mẹ đi khám, ngày sinh dự kiến là 22/5/2013. Bác sỹ bảo con là con gái, mẹ vui quá, mẹ cười liên tục mấy ngày, . Ngày 7/12/2012, bé con đã đc 180g. Ngày 4/1/2013, con tăng lên 411g. Bác sỹ khen con chân dài, mẹ mừng lắm. Cái mừng của mẹ chắc sau này con mới hiểu. Ngày 19/2/2013, con nặng 1000g và cái chân con gái mẹ lại ngắn đi, ngắn nhất so với những cái khác, thế là lại giống mẹ rồi. Ngày 19/3/2013, mẹ đi khám ở bệnh viện để đc nhìn thấy khuôn mặt con và lưu giữ lại khoảnh khắc ấy( giống anh Tây ngày trước), mũi con thẳng giống bố chứ không phải cà chua giống anh con. Con nặng 1500g. Mẹ đến muộn, nên là người siêu âm cuối cùng, may sao không phải đợi đến buổi chiều. Ngày 20/4/2013, bé con được 2600g, mẹ dự đoán đến lúc con đẻ chắc chỉ kém anh Tây vài lạng. Ngày 2/5/2013, mẹ đi khám ở cả bệnh viện lẫn phòng khám tư, nhưng kết quả ra trái ngược. Ở bệnh viện, họ bảo con có 2500g, mẹ bị dư ối. Nghe thấy thế mẹ lo lắm, vì mẹ đã đọc qua về dư ối và đa ối. Mẹ lăn tăn vì kết quả xét nghiệm tổng thể có nhiều chỉ số thấp hoặc cao hơn mức cho phép, nhưng vẫn quyết định làm luôn hồ sơ sinh. Đến tối mẹ đi khám ở phòng khám tư nữa, nhưng bác sỹ lại SÂ thấy con nặng 3100g. Mẹ không hiểu nữa. Ngày 10/5/2013, mẹ đi khám ở bệnh viện thì con nặng 3400g. Có lẽ hôm trước ở bệnh viện họ SÂ nhầm hay sao ấy, nhỉ? Bác sỹ hẹn mẹ 5 ngày sau khám lại. Thời điểm này chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, có thể sớm hơn, có thể muộn hơn. Ngày 15/5/2013, mẹ đi khám ở BV, con nặng 3300g!!! Lúc này mẹ thấy nặng nề, mệt mỏi hơn, ăn uống ngủ nghỉ cũng kém hơn, chắc là con đã sẵn sàng xuất phát rồi đây. Mẹ con mình phải động viên nhau cùng cố gắng nhé. Nghĩ đến con và anh con, mẹ mới cảm thấy có chút yên bình trong lòng khi cuộc đời này đang dậy sóng con à.
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Chúc mừng bạn nhé. Hành trình sắp tới ngày nhận quả ngọt rồi. Thời gian cuối này mẹ thường hay sốt ruột muốn nhìn thấy con sớm nhưng kinh nghiệm của mình con ở càng lâu trong đó càng tốt cho con, miễn là không quá ngày dự sinh )
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Vâng, cũng thật là gay cấn lắm, nhưng có khi nào mình đi siêu âm toàn là con gái mà lại pha cuối là con giai ko nhỉ( mọi người cứ bảo bụng em nhọn với cao).
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Ngày hôm nay em đi chợ, đang đi thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Bắt đc bệnh này, em nhờ ngay người gọi điện về cho chồng ra đón. Em thật không biết em bị thế là làm sao, vì tập 1 em bị 2 lần, còn lần này mất 3 lần người mềm oặt, mất hết khả năng. Có mẹ nào bị thế không ạ?
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Mình thì xong 2 tập rồi, thấy vui và nhẹ nhõm rất nhiều. định làm tập 3 nữa nhưng nội quy lao động mới của Tập Đoàn là sinh con thứ 3 mà chưa có HĐ dài hạn, đến khi hết hạn HĐ sẽ cho nghỉ việc luôn. mình đang chờ cái HDLD vô thời hạn đã. he he.
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Ui, mẹ này oách nhỉ? Em trước đây cũng thích có 2 gái với 1 trai, nhưng mà giờ KT khó khăn nên có lẽ em chốt lại ở con số 2 thôi. Với lại em thấy lần này sức khỏe giảm sút trầm trọng so với trước, cho nên chắc đây là cái kết có hậu nhất. :Mỗi gia đình chỉ nên có 1-2 con để nuôi dạy cho tốt"!
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nha, cố lần này nữa là hoàn thành kế hoạch rồi.....
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Có đó, bạn mình siêu âm 2 lần đều bảo là con gái. Siêu âm lại lần cuối để chuẩn bị đi sinh là con trai, và cuối cùng là con trai đó
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Thế mới hay chứ, em đi khám thì toàn bảo con gái rồi. Giờ thì con gì cũng đc, mỗi con có cái thích riêng. Em giờ sốt ruột lắm, vì ngày tháng thì chưa biết thế nào, mà trời thì nóng bức quá! Các mẹ bầu cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé.
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Đêm ngày 19/5, rạng sáng ngày 20/5, em có dấu hiệu chuyển dạ, 2 vc e sáng bắt taxi vào PSHN. 10g10', con gái em ra đời, cháu nặng 3.6kg. Kết thúc thời kỳ mang thai, mở ra một giai đoạn mới với nhiều thử thách mới.
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 chúc mừng mẹ nó sinh bé mẹ tròn con vuông nhé, chúc bé mạnh khỏe mau ăn chóng lớn
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 e cũng đang mang thai lần 2, được 7 tuần rùi, độ quan tâm có giảm sút so với e đầu, có lẽ do nhiều kn hơn chăng.hihi Mới đi siêu âm thấy túi thai nằm trong buòng tc và có tim thai roài. 12 tuần e mới đi sa phát thứ 2
Ðề: Nhật ký mang thai tập 2 Các mẹ mang thai lần 2 có chút kn rồi, nên lần sau bớt lo lắng và hồi hộp hơn. Nhưng như em, lần thứ 2 nhà có nhiều chuyện suy nghĩ, nên tâm trạng chẳng ổn định, mong sao con sau này đừng có tinh khí thất thường là đc. Mà các mẹ sinh con có ai bị 2 đứa liền đều vàng da bệnh lý như nhà em chưa? Khổ, cả 2 đứa nhà em đều bị vàng da do bất đồng nhóm máu ABO với mẹ, khổ quá!