Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mnam, 10/5/2013.

  1. Mnam

    Mnam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/5/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Hôm qua cho con tự lái xe đạp bốn bánh ngoài vỉa hè, tự nhiên con gái nói: mẹ ơi, khi nào con ăn nhiều cơm, con lớn cao bằng tuổi mẹ, mẹ tháo hai bánh xe ra cho con nhé. Nghe con nói xong mà sao thấy sự dẽ thương và ngây thơ của trẻ thế.:-k
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mnam
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    gialinh1983Fremde thích.
  2. nguyenmui37

    nguyenmui37 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    2,989
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    haaaaaaaaaaaaaaaaa. Ôi đúng là so cute quá.
     
  3. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    cún nhà mình còn như bà cụ non ấy: sau này con lớn, con sẽ đi làm người mẫu kiếm tiền nuôi mẹ :D
     
  4. Me Soc va Nghe

    Me Soc va Nghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Ôi, thằng ku 3 tuổi nhà mình nó đang làm mình điên tiết đây. Các mẹ đã đọc Hội chứng tuổi lên 3 chưa?
     
  5. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    ôi, nhớ thời con gái iu của mình quá, ngày ấy nó bảo sau này lớn lên con mọc xy để thành con giai mới mắc cười chứ :rolleyes:
     
  6. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,112
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Hi.Dễ thương thế.trẻ con bây giờ rất thông minh mà nhìn bé nào cũng yêu cơ
     
  7. Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Cháu em bảo lớn lên sẽ làm người....chăn bò vì sẽ được....uống sữa thoải mái:D
     
  8. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,164
    Đã được thích:
    1,203
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Bạn ơi, zai nhà tớ mấy hôm nữa là tròn 3 tuổi, tớ cũng đau đầu vì nó đây.
     
  9. meminhmeo

    meminhmeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Ối, thằng ku nhà tớ vừa tròn 3 tuổi. Chỉ một từ thôi: "Kinh khủng"
    Bảo nó cất đồ chơi đi thì nó vừa nhảy chân sáo vừa quăng hết đồ chơi vào góc một nhà cho... gọn
     
  10. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,042
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Đó chưa phải là suy nghĩ đâu chị, chúng chỉ là "chưa hiểu" nên hành động thế thôi ạ, chị nhắc nhở cho cháu hiểu :)
     
  11. hoaixinh112

    hoaixinh112 Banned

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    hic, con chị dễ thương quá, yêu quá, bao giờ em đã có con nhỉ :D
     
  12. traicaytuoi

    traicaytuoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Mẹ nó biết đó là hội chứng rồi còn điên làm gì nữa,trẻ cỡ này thích nói nhẹ nhàng thôi mẹ nó ah.nhiều lúc con ko nghe lời mình cũng giận lắm nhưng cố gắng bình tỉnh đừng nóng giận với con nhiều bạn nhé!
     
  13. Me Soc va Nghe

    Me Soc va Nghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,485
    Đã được thích:
    678
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    :DHa..ha...thế thì đúng là "khủng" hơn ku nhà mình rồi!
     
  14. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Con nhà mình giờ ko đi xe chung với bố, ngủ ko nằm cạnh bố vì bố là con trai. Bố là của anh Tí còn mẹ là của con. Con chỉ chơi với mẹ là con gái thôi. Hihi, suy nghĩ của con trẻ ngây thơ trong sáng thật.
     
  15. xoaixoai

    xoaixoai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Trẻ con mà, có nhiều câu phát ngôn ko nhịn nổi cười!
     
  16. gialinh1983

    gialinh1983 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    2,514
    Đã được thích:
    640
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    bé nhà tớ cũng hơn 3 t rui nhiều lúc hài hước nhiều lúc thì nhảy tành tạch ấy, mệt phết.
     
  17. meyeuvitbau

    meyeuvitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    1,018
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    bé nhà tớ bắt đầu tò mò về giới tính, toàn đi sờ... của ông bà bố mẹ rồi hỏi linh tinh. Có lần bố đang tắm nó chạy xộc vào lấy bô, xong ngẩn ra hét rõ to: ối giời ơi sao bố lại có c.h.i.m????? ôi cả 2 vc xấu hổ quá mà k biết giải thích với làm tnaof với nó nữa ạ. Hic
     
    ttnam99 thích bài này.
  18. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,295
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    con gái mình thì tự dưng mở cửa chạy xồng xộc ra ngoài sân, mẹ hỏi con đi đâu đấy thì trả lời "ai bảo mẹ mắng con, mẹ mắng con thì con không thèm ở với mẹ nữa", mà mẹ chỉ nói con "đừng có nghịch nước mà ướt áo" hjx
     
  19. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    giờ con đang tuổi tò mò thích khám phá. Bố mẹ phải cẩn thận tránh sơ suất thôi :D
     
  20. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Suy nghĩ của trẻ 3 tuổi

    Con nhà bạn mong manh quá :D
    Con nhà mình hơi quát to là đã khóc tướng lên rồi. Mình ngó lơ luôn, một lúc sau nàng ta sán lại gần ôm chân mẹ hỏi : Mẹ ơi, mẹ có yêu con không ?
    Mình kệ không thèm nói gì xem sao thì nàng ý khóc rống lên và bảo : Con chán lắm
    Chả hiểu sao lại chán ???? hi hi hi ...........
     

Chia sẻ trang này