Có người hỏi tôi rằng, 21 năm rồi, m đã bao giờ thấy hối hận về chuyện j chưa???? đúng vậy...21 năm wa tôi đã sống với phưonh chân : sống là không hối hận, đã quyết định thì không bao j nói thừ "nếu", "giá như", 'ước j"....nhưng khi nghe bạn tôi hỏi câu này thì tôi chợt giật mình nhận ra mình cũng là một ngươi bình thương, cũng có những sai lầm.Nhưng có lẽ tôi hối hận nhất chính là những lần cãi lại ba mẹ, những lần làm ba mẹ buồn, làm ba mẹ khóc..."Tôi nhớ như in ngày đó, 2 ngày trước khi tôi đưa e gái đi thi đại học, tôi đã cãi lại ba mẹ chỉ vì lúc đó tâm trạng tôi không tốt, 2 ngaỳ liền tôi làm mặt lạnh mí cả gia đình, ba mẹ vì thế đã khóc rất nhiều. Tôi biết chứ, và tôi cũng hối hận lắm. cho đến j khi mọi chuyện đã qua lây rồi , có lẽ ba mẹ đã wen nhưng nó vân là một nỗi đau trong tôi. Và cho đến giờ tôi vẫn chưa một lần chính thức nói lời xin lỗi đến 2 người tôi yêu thương nhất" COn xin lỗi, thật sự rất xin lôi ba mẹ....
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Bạn nhận ra lỗi lầm của mình là được rồi, vẫn chưa muộn, hãy là người con thật ngoan và làm bố mẹ vui vẻ hạnh phúc bạn nhé. Sau này khi nhìn lại bạn vẫn có thể mỉm cười một mình...
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! cũng đa 2 năm rùi, không biết đến bao j mình mới có thể nói nên lời xin lỗi đây???? Nhiều khi tập mãi nhưng đến lúc đứng trước mặt ba mẹ lại không nói nên lời...Có lẽ cha mẹ đã wen, có nên nhắc lại chuyện này hay không???? mọi người cho mình lời khuyên đi
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Lời khuyên của em là: thay vì trằn trọc suy nghĩ nhiều ngày, "Ngay trong ngày hôm nay chị hay nói chuyện với cha mẹ về việc đo và xin lời tha thứ." Bên cạnh đó hay quan tâm yêu thương cha mẹ hơn nữa. Đừng chần chừ chị a.
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Người việt mình ngại xin lỗi, đó là 1 thói quen xấu nhỉ? Ngay cả bản thân mình cũng vậy
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! bạn đã nhận ra lỗi của mình thì hãy nên xin lối ba mẹ một câu.
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! vì bố mẹ bạn hiền nên bạn mới có thể cãi lại được , như bố mẹ mình thì mình không dám hé răng nửa câu.
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! bạn nhận ra lỗi của mình là ko sao rùi, ai chẳng đã có lần phạm lỗi chứ
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! chúng ta thường có cái tôi quá lớn ví thế xin lỗi là 1 việc gì đó rất khó khăn.
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! chúc bạn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn............
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Mình mắng con, lúc sau xin lỗi và vỗ về con Mình cãi cha mẹ, đến giờ 2 mặt con vẫn cãi, mình vs mẹ khắc khẩu, chưa một lần xin lỗi. Sau những chuyện xảy ra, mình làm lành bằng cách nấu bữa cơm ngon, tươi như hoa, ríu rít như chim luyên thuyên nc với bố mẹ.. Hic, sau nh chuyện, có lúc nói câu xin lỗi quả là khó
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Nói những lời thân yêu với bạn bè, người yêu thi đơn giản nhưng sao không thể mở những lời như vậy với bố mẹ được nhỉ. Dù trong lòng rất là thương yêu bố mẹ.
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Bạn nhận ra điều ấy là tốt. Mình chưa bao giờ dám cãi lại bố mẹ dù chỉ 1 lần...
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! nhận lỗi và dùng lời xin lỗi đúng lúc, đúng nơi đúng chỗ thì mình sẽ ko phải nghĩ nh đâu
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Mình cũng đã có lần cãi bố mẹ nhưng sau đó mình đã xin lỗi bố mẹ (mặc dù khi đó bố mẹ cũng chẳng còn nhớ là mình đã làm sai). Trong cuộc đời có ai mà chưa từng mắc lỗi, phạm sai lầm đâu. Chỉ có điều biết sai để mà sửa sai và để không bị mắc lại lỗi lầm đó.
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Mình sợ nhất sự im lặng, có chuyện gì thì cũng nên bày tỏ để 2 bên hiểu nhau hơn. Nếu làm bố mẹ mình buồn đến phát khóc (mà đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm, căng thẳng - em thi ĐH), thì chắc mình ko lạnh mặt được tới 5p chứ ko nói 2 ngày liền. Nhận ra lỗi lầm thì nên xin lỗi và gần gũi bố mẹ hơn bạn ạ, chưa bao giờ là muộn cả.
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Biết mình sai, nhận và sửa là tốt rồi bạn à. Có những người phải tới khi cha mẹ mất đi rồi mới thấy hối hận thì đã muộn rồi. Bạn còn được ở bên cha mẹ thì cố gắng hiếu thuận, chăm sóc bố mẹ nhé
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! hichic. Tớ nhiều lúc cũng tự dưng vì cái tâm trạng ko tốt mà nổi cáu, có lúc còn bướng cơ. Nghĩ lại cứ thương mẹ
Ðề: Lờ xin lỗi tận đáy lòng của một người con gái!!!!!!!!!! Nhận ra sai nhưng phải sửa thì lời xin lỗi mới có giá trị . 1 sai lầm không nên lặp lại 2 lần.