Hic.Các mẹ ui bùn và thương con quá.Bé nhà mình được 20 tháng.Hôm nay là ngày đầu tiên đưa bé đi trẻ.Thương và nhớ bé quá.Vì lúc mình để bé ở lại và đi về.Bé cứ khóc đập cửa gọi ' mẹ ơi ' .Huhu mình buồn quá.Có mẹ nào thế không?Sao cho bé đi trẻ thấy bé khóc nhớ mẹ mình buồn quá. Hix.Mình dốt văn nên chỉ nói lên được những gì mình nghĩ.Các mẹ đừng cười nha.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Tâm trạng của mẹ nào lần đầu tiên cho con đi lớp cũng thế mà mẹ nó, rồi cũng qua thôi mẹ nó ạ! Cố lên nha. Bé đi lớp vài hôm đầu lạ nên khóc, sau quen rồi con lại thích, đi lớp về con hiểu biết nhiều hơn, bạo dạn hơn. Mình vẫn ủng hộ việc cho bé đi lớp sớm, chỉ có điều nếu bé còn nhỏ quá thì bạn nên cho con vào trường tư trước, đến 3 tuổi là có thể cho con học trường công, rẻ mà nhiều trường chất lượng ổn lắm.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ bé nhà mình ở quê với lại vẫn còn bé nên chưa bít gì bố mẹ về thăm mà lúc tạm biệt con nó cứ ngơ ngác, chả bít khóc, vẫn cười hồn nhiên, làm bm cũng bùn lém
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Lần đầu tiên đưa con đi học thấy con khóc mà em cũng rơi nước mắt đấy. Chắc các Mẹ cũng có chung cảm xúc này khi lần đầu đưa bé đến trường, bé nhà em phải mất gần 2 tháng kiên trì mới chịu đi học đấy, nuôi con có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại 1 cảm xúc
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Cho bé đi học cho quen bạn à, tới trường bé cũng cứng cáp hơn, thông mình hơn nữa!
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Hi, như Mình trưa về nhà cho Bé bú đến lúc đi làm đôi bữa Bé cũng khóc đòi Mẹ ghê lắm, cũng thương vô cùng nhưng hi hi hi, Bé phải dần quen mà, đó cũng là cách để Bé trưởng thành hơn.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Bé nhà mình chưa phải đi gửi trẻ nhưng nghĩ sau này con phải đi gửi trẻ những ngày đầu con chưa quen, con khóc thì thương lắm.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Nghe chị kể mà em cũng thấy thương rồi.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ hic, ai cũng thế mà mẹ nó. bé nhà mình phải mất 2 tuần mới quen với khái niệm phải đi học vì trước gửi bà giữ trẻ trông nên vẫn còn chưa quen.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Mình cũng đang tìm trường cho con đi trẻ, cứ nghĩ đến lúc đó lại thấy xót xót
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Em ơi con nhà chị đi trẻ từ lúc 18th cơ, lúc đó mới chỉ nói đc mấy từ thôi. Nhiều lúc nghĩ thương con lắm nhưng phải quyết tâm thôi vì bố mẹ thì bận đi cả ngày, con ko có ng trông. Bà và GV thì lúc ở lúc không. Cho con đi trẻ mất 1 thời gian đầu mẹ nhớ, con khóc sau dần dần con sẽ quen thôi. Em luôn tự an ủi cho con đi học sớm thì sẽ bạo dạn hơn và biết nhiều hơn là sẽ vượt qua tất cả. Chúc mẹ mau vui và con khỏe nhé.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Hiccccccccc, đọc bài của chị em cũng thấy rưng rưng nước mắt rùi Con em cũng sắp phải đi học rùi, mà cháu còi lắm, đi lớp ko quen lại còi hơn nữa thì sót con lắm ạ, huuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Ngày đầu tiên lúc nào cũng thế hết, nhưng sau này bé có bạn bè bé sẽ thích hơn, và có khi còn quên bạn nữa ý chứ. HIhi. Môi trường nhà trẻ giúp bé làm quen với mọi thứ nhanh hơn mà ^^. Rồi bé sẽ lớn khôn
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Không sao đâu, chỉ mất tuần đầu thôi, từ tuần thứ 2 là bé quen ngay e ah.
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Bé khóc là chuyện bình thường. Bạn có để con đến 4,5 tuổi đi học thì con cũng khóc thế thôi! Mấy hôm là quen thôi mà! Con mình hôm đầu khóc 20' mới nín, hôm sau đến là theo cô vào lớp, chỉ hơi mếu máo tí thôi! Mấy hôm đến là biết, tự động đi vào lớp! Đến h thì cứ đến lớp mà cô của con đón là con cuống lên, cười rồi chạy ra ôm cô, rồi mới chào mẹ. Con mình đi học từ 19,5 tháng. Mẹ nó yên tâm đi! Con sẽ tự thích nghi hết!
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Lại gặp em ở đây! Cứ cả nghĩ, em nhìn Nana nhà chị đi học kìa! Chị còn tiếc sao k cho con đi học sớm! Nana đi học gần như tháng nào cũng tăng cân, k nhiều thì ít. Cho đi sớm dễ hơn, càng lớn càng khó em ah!
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ chị ơi, em cho bé đi học mà em khóc trc bé ý chị ạ, hic, cảm giác như thế nào ý, vừa mừng vì em bé đã lớn hơn, viawf thấy lạ lạ vì xa bé. Đấy là em chỉ là chị của bé thui đó ạ
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ Nghe mẹ nó nói mà e cũng tưởng tượng sau này cho con đi lớp nhìn con vậy chắc mình cũng buồn mà thấy xót con thế nào ý, hức
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ bé thứ hai nhà mình đi gửi từ lúc 3 tháng 25 ngày để mẹ đi làm, gửi một bà về hưu trông ở khu bên cạnh thôi, nhưng vẫn thương con lắm, lúc đi gửi bé chưa biết gì, vẫn còn nằm ngửa, cũng chẳng biết nhớ mẹ, trao bé cho bà bế xong mà mình khóc từ lúc đó đến lúc đến cơ quan, thấy thương con quá, xa con một lúc cũng thấy nhớ, chẳng biết người ta chăm con có được như mình không
Ðề: Hôm nay bé nhà mình đi gửi trẻ vừa buồn vừa thương các mẹ chung hoàn cảnh vào chia sẻ ý kiến mẹ này chuẩn đấy, bé lớn nhà mình 11 tháng đã phải đi gửi rồi nhưng may là mình gửi được nhà đứa bạn mình nên cũng đỡ, nhưng cũng phải mất 1 tuần con khóc, được cái nhà ông bà gần nên buổi trưa vào đó ăn cơm và cho con ti xong ngủ nên cũng đỡ, giờ 3 tuổi cho đi trường công mà ngày đầu tiên đi cũng khóc ghê quá,bố nó cứ định quay lại mà phải cắn răng kéo đi, mấy ngày sau gần đến trường là con cứ xin cho con ở nhà, nghe thương lắm nhưng cũng vẫn phải động viên con, mất mấy ngày như thế xong lại thích đi lớp, giờ có hôm đêm cũng đòi đi lớp