Những vấn đề khác
vậy là giờ là 30 tuổi rồi đó, tuổi mạnh mẽ và nhiệt huyết nhất. nhưng sao mình vẫn thấy buồn quá, ở tuổi này người ta đã yên bề hết cả rồi, còn mình ta lẻ loi trên con đường đời. nghĩ lại càng buồn hơn. nhưng dù sao vẫn chúc mừng sinh nhật của mày. ngọc dũng
Một tập thể thân thiện bỗng dưng nghi ngờ lẫn nhau, không còn như xưa nữa. Lẫn lộn trong mớ bòng bong, vì bạn cũng có những sai lầm, bạn tự trách mình, nghĩ tất cả do bạn. Nhưng ngày qua ngày, nhiều thông tin bạn biết chỉ ra rằng một người khác - chính hắn, chứ không phải bạn gây ra sự hoang mang đó. Mình tạm gọi là một người có nhiều mặt nạ. (Có lẽ, người thân của của hắn cũng ...
Ngày xưa đi làm người ngợm thơm tho. Quần áo lúc nào cũng thẳng thóm tươm tất. Mỗi ngày đi làm là có chuyện phát sinh giúp con người ta phải suy nghĩ để giải quyết vì thế mà người cũng nhạy bén theo. Và ngày nào cũng có đồng bọn cùng ăn hàng cùng giành ăn với ta. Nói chung được ăn, được nói, được gói mang về. Giờ ở nhà mà người lúc nào cũng hôi mùi dầu lau bảo quản gỗ. Quần ...
Quen biết đầy thiên hạ Tri kỷ được mấy người! Các anh hùng thời xưa ta biết đến trong tiểu thuyết, dã sử, phim kiếm hiệp... tung hoành trong thiên hạ với những chiến tích lẫy lừng nhưng ai ai cũng muốn kết giao, tìm được bạn tri kỷ. Đối với họ, một người bạn tri kỷ đáng giá hơn cả trăm ngàn lượng vàng. Vậy bạn tri kỷ là gì? Bạn tri kỷ thường được ...
Cách đây mấy hôm có đứa em rủ rê kinh doanh mỹ phẩm, đang lúc mình cao hứng và cũng muốn thử sức kinh doanh cái gì đó, thế là không nghĩ ngợi gì nhiều, đồng ý cái rụp. Vậy là hai chị em hẹn nhau nói chuyện, bàn bạc, xem nên kinh doanh loại nào, loại nào, lập danh sách những chỗ bán hàng đến khảo giá xem thế nào. Cuối cùng cũng thống nhất lên được một cái list hàng hóa định buôn bán. Đến ...