Bố chồng bảo: "
by , 08-05-2012 at 09:26 AM (1747 Lần đọc)
Hôm qua đưa Bill sang ông bà nội chơi, Bố chồng bảo: " Ngọc Châu vẫn để lại đây ông bà trông cho đến khi mẹ nó nghỉ đẻ từ quê ra "
Mình thấy thất vọng, thật sự thất vọng...
Mình cứ dặn lòng mình rằng, uh, bố mẹ chồng mình thương con gái như mẹ mình thương mình vậy, nên mình có ấm ức trong lòng chuyện này chuyện nọ, rồi mình cũng cho qua, nhưng thật sự, nói gì thì nói tình cảm luôn luôn phải đc xây dựng từ hai phía, m đã quá mệt mỏi với cái suy nghĩ lái mọi người rằng " phận gái lấy chồng thì phải theo chồng " lắm rồi, nản và mệt mỏi lắm.
Con mình chưa đc 13 tháng, m đã phải mang con đi gửi lớp, mỗi lần đưa con đi học, con khóc, mẹ quay lưng bước đi mà nước mắt cứ tuôn ra. Ai hiểu đc cái cảnh này không? Trong khi đó, cháu ngoại thì đc ông bà ấp ủ nâng niu???
Còn để nói, mình còn nói hay hơn họ ấy chứ, nên m nghĩ, mình mồ côi, cũng coi như lấy chồng k có bố mẹ chồng đi, sẽ hay hơn, đỡ phải nghĩ, mệt.
Thất vọng














Email Blog Entry