Mẹ xây cho Minh ngôi nhà này với mong muốn viết lên những dòng nhật ký về con, mong con lớn lên luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và học giỏi nha con trai. Con tên Trần Nguyễn Nhật Minh Sinh ngày 29-09-2008 Hình Minh khi được 3,4 tháng 6 tháng Minh tự ngồi vững và chổng mông lên bò rồi nhé Sinh nhật 1 tuổi, " cô tươi quá cơ '' Sinh nhật 2 tuổi Sinh nhật 3 tuổi. Sinh nhật 4 tuổi. Hình zai iu tròn 5 tuổi Con sinh ra ở VN nhưng 1,5 tuổi con bắt đầu cuộc sống mới ở 1 phương trời xa tít tắp... Một đất nước với những thảm hoa tulip nhiều màu sắc Với những chiếc cối xay gió cổ nhìn xưa mà vẫn hiện đại.... Với những cánh đồng cỏ, ngô, lúa mỳ rộng bát ngát, với những trang trại nuôi bò dê cừu bạt ngàn, với những hãng, xưởng sx bơ, phomai, sữa hiện đại Cuối tuần BM và Minh đi đến 1 ngôi làng cổ ( được bình chọn là 1 trong 10 ngôi làng nổi tiếng nhất TG ) Hệ thống giao thông ở đây chủ yếu là thuyền và ca nô, hoặc đường đi xe đạp và đi bộ chứ ô tô không chạy vào được vì kênh rạch thay cho đường mất rồi, mỗi nhà đều có 1 cây cầu bắc qua kênh để đi vào nhà. Thật ra thì giờ pt du lịch nên dân sống ở đây thì ít nên những ngôi nhà này họ cho khách du lịch thuê để nghĩ dưỡng và thắng cảnh là nhiều. Hôm nay là buổi cuối cùng của Minh ở trường mẫu giáo bé, nghỉ hè xong là Minh đi lớp mẫu giáo 4 tuổi nên lớp tổ chức tiệc chia tay Minh và chúc mừng Sinh Nhật Minh luôn ( mặc dù còn 3 tháng nữa mới đến sn Minh ) Thêm kiểu tóc sáng nay mẹ style cho Minh trc khi đến trường. Đẹp zai hem.... Bố con Minh đùa nhau M chạy va đầu vào góc tủ sứt trán máu chảy quá trời, Mẹ lại hơi mệt nên mẹ bắt Minh nghỉ học 1 buổi. Vậy mà M chẳng chịu ngồi yên ở nhà, cứ năn nỉ mẹ hoài cho ra ngoài chơi, trời thì lạnh giá mẹ ngại quá là ngại ra đường mà vì giai iu nên mẹ đành khăn áo mũ ấm đi theo con híc híc. Tuyết trắng như bông nè. Nặn bóng Và ném mẹ. Nghịch hết chỗ nói. Tạm hết, thanks cả nhà đã ghé thăm, dạo này mẹ M lười up hình trên này lắm toàn qua fb up cho nhanh thôi. fb nhà Minh đây mời các mẹ ghé thăm nha: http://www.facebook.com/nhatminh.tran.121
Ðề: Nhà mới của Minh. xí mặt tiền, cảnh hà lan chụp đẹp quá, mà sao mẹ X chụp cảnh mà ít có thấy hình M thế, chúc mừng nhà mới nghen
Ðề: Nhà mới của Minh. Dạo này Minh không thích chụp hình MK à, nên toàn trốn với cả lè lưỡi nhăn mặt làm xấu không cho mẹ chụp, mẹ giận nên chụp cảnh còn thích hơn Minh
Ðề: Nhà mới của Minh. Minh đi tán gái, mà lại toàn thích lái máy bay bà già ............ ÚI mẹ ơi xí hổ nhắm cháu không dám bắt tay đâu, chỉ mún cầm tay thui
Ðề: Nhà mới của Minh. Hehe xí cái mẹt tiền nhà Minh nhé . Chị annie sang chúc mừng nhà mới của em nè ..nhưng mà hok có quà tân gia M ơi ...
Ðề: Nhà mới của Minh. Không có quà vật chất thì có quà tinh thần, chị Annie thơm em 1 cái là quà ..... hí hí
Ðề: Nhà mới của Minh. Thơm M vài cái lun chứ 1 cái thì nói làm gì nè ....chụt chụt chụt .....:goodman::goodman::goodman::goodman: Không tìm được cái icon kiss đâu hết nên dùng cái này đỡ nha M ơi ..
Ðề: Nhà mới của Minh. Hi vọng tương lai em sẽ đẹp trai và phong độ như anh M....hihi....Cô chúc M luôn thông minh,ngoan ngoãn...hay ăn chóng lớn nha
Ðề: Nhà mới của Minh. em vừa đọc đc ngôi làng này trên báo cách đây 1 tháng và nhìn trong báo em thấy đẹp lắm ước 1 lần đc đặt chân đến đó
Ðề: Nhà mới của Minh. minh ơi bữa nay em đẻ tóc dài có mái anh trông em hiền như con mèo yêu lắm.cơ mà mẹ anh lại thích nhìn em đẻ tóc ngắn như papa em đó.trông man vô cùng nà
Ðề: Nhà mới của Minh. ghét ghét chị annie ghê.chị xí tựn 2-3 cái nhà mặt tiền liền.sau này bán có giá lắm đóa.huhu em ghen tị em ứ chơi với chị 5 phút
Ðề: Nhà mới của Minh. Em vừa đc chị dior thông báo vào nàh đã mấy tầng rùi chị ơi đây là niềm mơ ước của em và cu benz sau này nhà chị xây cho con đẹp quá, con cũng đẹp zai nữa
Ðề: Nhà mới của Minh. mẹ Hùng Minh xây nhà mới cho con à..chúc nhà mới nhà Hùng Minh xây cao,to đẹp hơn trước na
Ðề: Nhà mới của Minh. Uh hồi đầu chị cũng nghĩ nó ở xa xa cơ, ai ngờ ngay gần nhà chị luôn, chạy xe chưa đến 30 phút là đến nơi rồi, hôm chị đi tiếc là trời ko đẹp lắm, nhiều mây nên khi lên hình nó không đẹp bằng những ngày có nhiều mặt trời. 2 hôm nay bên này cũng nóng lắm rồi, 16-25 độ thích lắm em ạ.
Ðề: Nhà mới của Minh. Duy ơi nhà ở hẻm thích hơn nhà mặt tiền nhé, mt chỉ để kiếm xiền thoai Đúng rồi anh Duy ơi, để tóc dài nhìn em hiền nhưng mà đừng xem mặt mà bắt hình dong với em, sai bét hi hi " cáo già đội nốt thỏ non đới "