xã các mụ hay nhể, chẳng bù cho khỉ nhà này, cứ nhảy dựng lên, hắn k hẳn là "bác" nhưng cũng k ưa lắm, cũng có cái tâm đấy nhưng lại k thích đi chùa (chắc vì ngay gần nhà lão có 1 ông làm trụ trì chùa gì ý, to lắm, ở HN hẳn hoi, nhưng toàn tiếng xấu thôi.........)
Hehe bà cũng chế à tôi cũng vụng lắm chỉ cúng đơn giản thì bít thui :???: ava này là logo của hội kinh doanh,tôi đì zai đấy bà thấy được 0 hum này HC bọn tôi mặc đồng phục mà,cố gắng thu xếp đến nhé các bầ ơi lâu 0 gặp nhớ wá
Bà nào cũng nhơ nhớ hehe,bà cũng hay lọ mọ phết nhẩy tối nào cũng thấy ol thì fải mà lập nick YM chưa
Oài, chào cả nhà. Hnay mới khỏi ốm vào nhà mình điểm danh cái. Hic... các bà dnày cũng busy hay sao mà 8 ko xôm mấy nhỉ. Hội chợ lần này chắc tôi lại ở nhà thôi. Mới cho con về nhà chồng hqua nên chẳng dám tha lôi đi đâu cả. Buồn quá @bà rạch giời: tui thấy cái logo của hội bà mà cứ nghĩ đến đôla Hồng Kông mới sợ chứ. Chắc đang thèm tiền quá đấy
Khỏi rùi à chúc mừng nhé nhưng vẫn fải ngi ngơi đấy vì cơ thể vẫn còn yếu mà, sao hum này HC 0 cho con ra đấy chơi chán các bà quá bà nào cũng kêu 0 đi được thế này bùn ghê,hum đấy tôi có gian 21B bà nào đi thì wa gian tôi chơi nhé hihi Khiếp tôi thì tưởng tượng mãi cũng 0 thấy ra $ j cả mà tôi còn thèm xiền hơn bà í chứ ,cái logo này í ngĩa là luôn vươn lên 1 sức sống mới
Chào mọi người. Tớ lại tha thẩn vào cái hội này đây. Hôm nọ hơi bị bức xúc nhé nên giận dỗi tý. Thấy các mẹ dỗ dành tớ lại hết giận( khổ tính đồng bóng) chứ không phải là tự ti đâu. Cãi nhau như điên ở bên topic bên kia đấy. hihì. Vào đây thấy các bà ham ăn uống quá( như.....tôi) thế nên lại lao vào tán phét.Cả nhà ủng hộ nhé. Lên Đền Hùng tôi hướng dẫn viên mà,,,,,,,
chẳng phải mình bà đồng bóng đâu bà ui, ở đây mụ nèo chẳng ương ương dở dở :twisted::twisted::twisted: bà nè cũng có vẻ hư sớm nên aka mới nhớn thế kia dạo này nhà cửa chăng đầy mạng nhện
bà còn mải mê buôn bán hóng hớt linh tinh lang tang nữa mà... @ Chân dài: tôi còn mấy bộ tông đơ, định bán nhanh còn nghỉ, gửi gian hàng nhà bà được ko nhể...Mà có lẽ hơi khập khiếng, tôi thấy nhà bà toàn thứ tin tin thôi...
bà thì chịu lép vế chắc :roll::roll::roll: bây h chơi chiêu đánh du kích, ninja bịt mẹt nữa chứ :ANAL:
Bà ơi tính toán rồi,tẩm bổ cho thằng bố để tháng 12 rước thằng con nhé!Từ tháng 8 là đc rồi nhưng tính vào tháng 12 AL để bà sinh vào tháng 8 cho đc mùa sinh. Mua nhiều cà gà vào cho ông ý tẩm bổ nhé.Cái này hay ra phết.
vậy chắc lão ý âm mưu, lên kế hoạch rồi hay sao ý mà mấy tháng trước lão vác về hẳn 1 bình rượu to có ngâm của quý của "ông ba mươi"
Hôm hội chợ bà có tham gia ko, gian nào thế...để xem tình hình thế nào rồi có j tôi gửi bà nhé. Tks trước dù có được hay ko
Uh mang wa gửi tôi bán cho tôi bán đồ TE mà làm j có đồ tin ở đâu ra,nếu 0 tiện đi mai có nhà lúc nào tôi wa lấy cho đãi tôi cốc CF được roài,có j thì call cho tôi nhé
ngó nghiêng tý thấy nhà cửa đông đúc ngồi cao gió mát, yên tâm lượn lờ chỗ khác................heheheee.............
Các bà không tính đến ọp gì nhể. Tuần sau gửi Bông đi trẻ rồi. Buồn kinh. Nhưng chắc nhiều TG ọp ẹp hơn. hic...
Bà này điêu. Aka nhà tôi được 21 tháng thôi. Ảnh đấy chụp lúc 13 tháng đấy. Nó được thừa hưởng chiều cao của bố mẹ nên trông thế thôi. Tôi lấy chồng mới được 2 năm mờ
Ok. Tks bà...từ sáng đến h lại có người lấy 2 bộ rồi...có khi cứ túc tắc ở nhà cho vui thôi...Mai tôi trực sáng mới đau chứ, ko làm sao mà đi được. Tiếc thế!