Có đây có đây ạ. em thích truyện này kinh khủng, hình vẽ ngộ ngộ đáng yêu, nhìn thì dễ nhưng đó mà vẽ được đẹp và sinh động như vậy(em đã thử ). Em thấy bản tái bản ko hay bằng bản cũ, đợt mua tái bản năm 2007 hay 2008 gì đó đọc thấy ko nhắng bằng, lời lẽ ko hay bằng.
mình cũng thích xem truyện này lắm lắm, cơ mà mua k đủ. Mấy link bạn cho là phim hay truyện thế. Đợt VTV3 chiếu buổi trưa coi hay ghê, k biết ở đâu có bán đĩa phim này trọn bộ nhỉ, mua cả bộ lâu lâu lấy ra coi lại.
Ôi hay quá Hồi bé em cũng nghiện nhóc Maruko đấy, avatar ở blog bliec toàn là maruko thui Em có bộ tái bản nhưng kô phải của NXB Kim Đồng đâu, mà là NXB VHTT NXB Kim Đồng bảo tái bản mà chờ hoài từ hồi lớp 11-12 mà giờ ra trường ĐH rồi có thấy gì đâu Nhưng mà bộ này em cũng chả đủ ( Cảm ơn chị Hoa Hồng Đỏ nha
Em cũng thấy tiếc là bộ này không tái bản. Mà truyện này tính giáo dục còn cao hơn Doremon, không sợ bằng Conan các chị nhỉ. Ngày xưa, em chẳng có xiền, mua được mỗi 1 tập Kỷ niệm ô mai mơ mà chẳng giữ được, tiếc ơi là tiếc ý. Ước gì em đọc được tiếng Nhật để mua 1 bộ Nhật xịn luôn...
hi hi, em chưa đọc cô bé bên cửa sổ. Cuối tần này em sẽ bon chen mấy quyển nữa vậy. Hôm qua em vừa mua Kiêu hãnh và Định Kiến với lại Phố của CHu Lai
Rất đồng ý với bạn về "Nếu thích Maruko thì không thể bỏ qua totochan cô bé bên cửa sổ" Mình rất thích truyện tốt tô chan, khi có bầu mua 1 cuốn, dự định sẽ đọc cho con mỗi tối khi nào con lớn đấy. Hihi, nhưng chăm con cũng mệt thật, tối chỉ muốn lăn ra ngủ thôi
Lâu rồi mới được xem lại, nhìn truyện này em nhớ đến ''Bảy viên ngọc rồng'', em đang tìm chuyện ''Cậu bé bút chì'' chả biết mẹ nào có không em xin mua lại ah.