Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Ôi sao hội này vắng vẻ thế các mẹ, em nghĩ nhiều mẹ thích đan móc lắm.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Hic, em kiếm mãi mới thấy hội đan móc. Mà sao thấy hội mình vắng vẻ thế.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Mình cũng mới tập tành nè. Hôm nào up ảnh lên khoe nè Bạn hoacuctim có mẫu nào hay không? Share đi
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Huhu muốn up ảnh lên khoe thành phẩm nhưng sao up không được. Có mẹ nào chỉ cách cho em với
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Mẹ nó dùng 1 trang web khác up ảnh lên mới đc. VD dùng photobucket, upanh.com..., copy cái đường link để dán vào forum (mà có dạng ) rồi paste vào đây là được. Sáng nay em đang móc cái mũ rồi, mai chắc xong, em sẽ up lên. Còn cái áo bulero móc cho mình để mặc mùa thu nữa, hờ hờ.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Em toàn xem trên mấy trang như hoitheuthua với youtube để tự học thôi chị. Để móc đồ đơn giản thì ko khó đâu.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Thanks mẹ nó nhe. Đã biết cách sử dụng. Khoe em mèo Cheshire [/url][/IMG]
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc E cũng thích đan móc lắm, mỗi tội lười. hôm nọ móc cho thằng con giai trong bụng cái mũ buộc dây, móc xong thì đầu mẹ lại vừa mới chết chứ Thế là lại kết luận rằng mấy đồ sơ sinh đi mua cho nhanh, hehe. Móc thì nhanh hơn đan, nhưng cầm que đan trông pro hơn các chị nhỉ E cũng thuộc dạng lười, chỉ đan nguyên xi theo mẫu thôi, chẳng bao giờ tự tính mũi theo len của mình, nên chuyện sản phẩm có kích cỡ khác xa với mẫu là bình thường . Mùa đông năm nay không biết có vượt qua cơn lười biếng để cho ra sản phẩm gì không nữa . Mẹ nào khéo tay thì show ảnh hàng họ lên cho các mẹ ngắm với. Mẹ nào thích tìm mẫu thì vào Picasa của Google, search một cái thì ra hàng đống album hình của tạp chí, sách dạy đan, móc, làm đồ chơi xinh xắn lắm. Riêng e thích xem tạp chí của Nhật như March, Ondori ấy. Nhìn đã thấy mê, mà chỉ dẫn cũng dễ hiểu. Cuối quyển nào hầu như cũng có hình minh họa các mũi đan móc. Dưng mà đan móc chống chỉ định cho các mẹ không thức đêm được nhé. Vì em thấy nghiện rồi là hay thức đêm làm cố lắm. E cũng chưa đến mức nghiện nhưng đang làm dở tay cũng không dứt ra mà đi ngủ được, hic.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Mình hơi ngu khoản đọc chart Chart chữ còn đọc hiểu, chứ chart hình thì nhìn như mê cung, nói chung là chịu đấy. Mình cũng thích móc buổi tối, trước giờ đi ngủ ý, nhg được cái là có chồng nhắc nhở, nên cứ ngồi tới 11h là chồng kêu gào đi ngủ rồi, ko thức đêm đc Hihi, còn mũ mà mẹ nó móc ra đội vừa đầu mẹ thì chắc do mẹ mải quá, ko lấy thước đo rồi. Mình cứ móc 1 lúc lại lấy thước ra đo, nếu nhỏ quá thì nới thêm, to thì bóp vào, nên ko bị như mẹ nó.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Á á chị giống em quá, em cũng chỉ nhìn được chart chữ. Chart bằng tiếng Anh thì cặm cụi ngồi dịch lại chứ chart hình mà loay hoay một hồi em không hiểu là bỏ xó luôn Hôm nào, em cũng mon men qua nón, khăn xem sao Khoe tiếp em nhím lông xù. Em chụp bằng điện thoại nên hơi mờ [/url][/IMG]
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Móc đồ chơi nhìn dễ thương nhỉ, mình thì chưa thử móc đồ chơi, chỉ thích áo-mũ-tất, quay qua quay lại cũng chỉ 3 món đấy.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Em tham gia với. Em thik làm mấy đồ thủ cồn này lắm, hay tàu ngầm bên dan-moc.net để học hỏi nhưng mà em chỉ biết đan mỗi khăn thôi )))
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc em thì thích làm đồ chơi nên tập móc trước, còn mấy món kia từ từ. Chị Muzik có sản phẩm nào không? Cho em xem với.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc hi, khi nào đan khăn em lại mò mẫm lên mấy trang web đấy chị ạ, mấy cái móc với đan áo có chart em chả hiểu gì, chỉ ngồi xem!
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Có, chị có mấy cái ảnh chụp mũ trẻ con để trong thẻ nhớ. Còn cái áo bulero đang móc dở sắp xong, hihi.
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Đan thì chị cũng chỉ biết mỗi đan khăn Nhớ hồi SV đan khăn tặng bạn zai, mình thích bạn í còn bạn í thì ko, haha, nghĩ lại buồn cười quá!
Ðề: Hội các mẹ yêu thích đan móc Ôi các mẹ khéo tay thế! Chỉ cho em với! Năm ngoái em cũng đan được cái khăn hình lá lúa tặng anh xã nhà em hì hì