vậy là đỡ lo roài, đọc trang trước k hiểu mô tê gì, chỉ thấy lo cho bà, h hiểu roài thì thấy còn may chán, để tôi tăm tia cho 2 mẹ con rồi khuân 1 thể nhá \\/
hang nguoi lon con it thoi may bua nua co hang moi goi ba sau. @mẹ Minhsau ơi tôi gửi cho con bà hơi nhiều,cứ xem đc cái nào thì lấy ko cpn lại cho tôi,thấy mấy cái đẹp nên gửi luôn cùng vì chưa chụp hàng mà. con gái có mấy cái váy xinh lắm,đc 2 bộ quần áo cho con gái,3 cái váy,2 quần yếm cho con giai , 6 cái áo cho giai,4 cái mũ len.Hình như thêm 1 cái áo cho gái nữa. Gửi nhiều cho nhà bà cuối tháng ăn rau để dành tiền trả nợ luôn vì hàng gửi lên chắc chả gửi lại cái nào đâu. Nhận đc chụp ảnh 2 đứa sâu hàng nhé.
Hôm nào làm bữa ọp ẹp đi các bà,đi thăm bà đẻ luôn,qua rằm nhé,tuần sau thì phải.Chủ nhật tuần sau nhé. Ai đồng ý thì giơ tay nhé.!!!!!!!!!!!!!!
chết chửa ????????// bà minhsau 2 đứa roài cơ á ??????????? tin giật gân à nhaaaaaaaa @ cả nhà : ừa, tuần sau ọp cái đê...........................
đây là nguyên văn bà ý khai với tui cơ mờ .............. vậy thì cách cách nặn lúc nèo vậy ????????????? BỊ CÁO ĐÂU ???? VÀO KHAI BÁO THÀNH KHẨN ĐÊ [-o<
Đồng ý ngay vụ ọp ẹp nhưng các bà chọn ngày khác đi, chủ nhật tuần sau tôi phải về quê chồng ăn cỗ giỗ cụ (he he làm trọn phận sự dâu con mà)
chào cả nhà, tôi mới làm cái này cho các con, các bà đóng góp cho vui nhé, nhà ai có thì show hình nhé mời cả nhà http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=78199
Tôi phục bà thật đấy, có nhiều thời gian và kiên nhẫn để lập topic thú vị thế này. Mấy lần nhìn thấy tiêu đề topic nhg chỉ nghĩ là sưu tầm ảnh trên mạng thôi nên ko ghé vào. Ai ngờ lúc bà gửi link vào thấy ảnh con mình ngay page 1 nhìn thích thế. Tkx bà nhé.
vậy hử, thế con còn cái nào độc chiêu thì cho nốt lên đi. @ bimbim: Hôm nay có chuyện hay cực nhé. Bà gửi hàng cho tui ghi là phòng 112 hay sao ý, lúc trưa tôi về gặp một bác già đang loay hoay tìm phòng, thấy đèo đằng sau một bọc gì đó, tôi từ trên cầu thang đi xuống thấy bác ấy tìm phòng 112 loạn cả lên, tôi còn chỉ giúp nữa cơ. Đến lúc lên phòng tui là 412 thấy cuộc gọi nhỡ tôi gọi lại thì ra chính là bác ấy gửi hàng cho tui. Nhưng mờ bác đã đi mất rùi, mai mới nhận được, thế mới chán như con gián chứ,
Chúc mừng hội Cún sang trang 100. Tôi lên tầng cho nhà mình ở link bên dưới. Mọi người chuyển tầng buôn cho thoải mái nhé. http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=79382
tớ xin phép kéo nhà mình lên...hơ..hơ...các bạn bỏ nhà đi đâu mất hết roài nhỉ,k canh nhà trộm nó vào vơ hết đồ roài nà...
Em xin vào hội với. Hii không biết tuổi giống nhau có tính giống nhau không nữa, chứ nói thật với các bác là em hay gầm gừ lắm nhưng rất vui tính hii.