Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi thuyha1961, 24/1/2013.

  1. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nhà mình đang định đi Yên tử vào mùng 5-6 tết

    Mẹ nào có kinh nghiệm share cho mình với:
    +Nên đặt tour hay tự đi
    +Nếu đặt tour nên đặt ở công ty du lịch nào
    +Nếu tự đi thì đi như nào

    Cảm ơn các mẹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyha1961
    Đang tải...


  2. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Không có ai giúp mình à?????????????????
     
  3. elizabettt

    elizabettt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/9/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    B di Yen Tu theo kiểu đi lễ hành hương đúng kg?đơn giản lắm nêu b đi bằng xe nhà thì cân phải biết đg,còn nếu thuê xe thì khỏi lo vì lái xe nào cũng biết đg và đi những đâu.Còn đồ lễ thì tùy, b co thể ra hàng vàng mã bảo ng ta sắp đồ cho đi Yên Tử là ng ta biết b cần những gì.Ng dân Yên Tư dễ mến,hiền lành kg như dân Chùa Hương đâu,đồ an ,đồ uống cũng rẻ hơn Chùa Hương nưa.B nhớ tránh kg nên đi vào nhũng ngay nghỉ thứ 7,cn nhẻ,đông lắm.Mình đi Yên Tử rât nhiều lần rôi co gi b cứ hỏi m.chúc b và gd có chuyến đi tốt đep
     
    thuyha1961 thích bài này.
  4. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    cô ơi , để cháu hỏi u cháu vụ này cho , u hay đi cùng với 1 tour chuyên nghiệp lắm , trưởng đoàn kiêm MC trên ô tô luôn , đi vui cho đỡ mệt
     
    thuyha1961 thích bài này.
  5. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Mẹ Bé nhớ hỏi cho cô nhé. Cô chờ tin đấy
     
  6. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Cám ơn mẹ cháu nhé, để mình đăng ký theo tour xem sao
     
  7. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,290
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Cô nên chọn ngày nào trời đẹp hãy đi (xem dự báo thời tiết). Đi vào ngày thời tiết xấu, thì lên đén Hoa Yên thôi là đã mịt mù, rồi. Lên chưa tới Chùa Đồng mây bay dưới chân, lúc ấy muốn ngắm cảnh đẹp là chuyện không thể. Hãy chuẩn bị áo ấm nhưng nhẹ (đừng mang áo dầy, nặng), ngay cả khi hôm đó trời ấm áp (phải leo cao lắm đó, đang leo thì rất nóng, nhưng lên đến Hoa Yên, nghỉ 1 lát thì rất rét đấy Cô ạ). Hãy kiếm đôi giày mềm, (loại giầy bệt ấy) đeo vừa chân và chống trượt tốt, nếu Cô xác định leo bộ chứ không đi Cáp Treo. cáp Treo cũng chỉ đến trên Hoa Yên thôi, không lên tới Chùa Đồng được, vì vậy qua Hoa Yên và 1 chùa nữa (quên mất) là phải leo bộ. Càng lên cao càng quanh co khúc khuỷu, khó đi, nhất là trời nhiều mây thì lên cao ướt và đường trơn lắm. Người ta bán gậy ngay chân núi, vì vậy Cô nên mua 1 cây gậy cúng cáp nhé (nếu leo bộ từ dưới lên Chùa Đồng). Hạn chế mang nhiều đồ khi trèo lên, không là đến nửa đường sẽ muốn....vứt đi đó. Qua mối chùa đều có quán bán đồ ăn, trừ Chùa Đồng thì tất nhiên là không. Nếu muốn an tâm hơn, Cô mang đồ theo, chủ yếu là đồ uống, mía tiện khúc nhỏ, xôi, giò chả, gà hay món khác (lên đến Hoa Yên và phía trên còn 1 chùa nữa cũng rộng rãi). Ở hoa Yên cũng có chỗ bán đồ ăn, có chô ngồi thoải mái. Nếu đi nhiều người thì chia mỗi người cầm hay xách 1 ít đồ. Nếu muốn mang ba lô thì kiếm cái nhỏ thôi, nếu leo mà cầm hay xách trên tay mấy thứ lỉnh kỉnh, tay cầm gậy rồi là đi mất an toàn đó Cô ạ. Không nên đi tách nhau, kẻo bị lạc(nhất là trẻ con) đấy Cô ạ. Trên chùa Đồng thì không mất sóng, nhưng bên dưới đó (thời tiết xấu, gần đến Hoa Yên và trên đó 1 quãng hay mất sóng) nên có thể không liên lạc được bằng đt. Chú ý nữa là trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phải thật để ý vì đường núi, đều là bậc đá, nhiều chỗ rất trơn, nên phải chú ý. Lên Chùa rất đông, tránh đi ngày cao điểm, chú ý kẻo bị móc túi, vì dù có thấy cũng khó mà tóm được thủ phạm do không ai dám chạy cả. Gặp thời tiết tốt, có chiếc Ống Nhòm mini thì khỏi nói. Leo cao sẽ mỏi chân lắm đấy Cô ạ, nên có thể đi cáp Treo cho nhàn. Đi Cáp Treo mang lại cảm giác như ....đi trên không ấy. Vì vậy nếu có Ống Nhòm, đeo cái dây vào cổ rồi tha hồ ngắm cảnh. Cáp Treo lên qua Chùa Hoa Yên, lên 1 Chùa nữa (quên mất tên). Từ đó đành phải đi bộ lên Chùa Đồng. Đứng trên Chùa Đồng là chật chội nhất, và treo meo nhất, do đó phải rất cẩn thận, nhất là người già và trẻ em.
    Nói chung là về khâu chuẩn bị phải chu đáo, chú ý an toàn và hạn chế tách riêng lẻ để dễ hỗ trợ nhau.
    Viết dài quá rồi. Hic.
     
  8. nhungchu

    nhungchu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Năm trước mình đi Yên tử rồi đi đúng dip mưa phùn giờ nghĩ lại còn khiếp. Đi yên tử đi 2 lần cáp treo rồi phải đi bộ lên chùa đồng. Đi bộ lên chùa đồng có 1 đường lên và 1 đường đi xuống bạn chọn đi đường để đi xuống mà đi - đường đi xuống có bậc thang để đi còn đường đi lên toàn bám vào vách đá mà đi thôi nguy hiểm, khiếp lắm.
     
    nhuy19884thuyha1961 thích.
  9. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Cảm ơn cháu, Viết dài chứng tỏ cháu rất tâm huyết để tư vấn cho cô hi hi

    Nếu đặt tour thì ko chọn ngày đẹp được, vì phải đặt trước, đi yên tử sợ nhất là vào ngày trời mưa
     
  10. hoa mai vang

    hoa mai vang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/12/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Em đi Yên Tử rồi nhưng không đi vào ngày lễ. Đi thích lắm vừa đi vừa ngắm cảnh, khi trèo lên tới tận đỉnh rồi thì cũng chả có gì đặc biệt nhưng nhìn từ trên xuống dưới rất đẹp và thanh bình. Nếu chị đi thì nên chọn ngày nắng và chuẩn bị dép để trèo cho bền, hạn chế mang nhiều túi lỉnh kỉnh vì khi trèo mà vác đồ thì còn mệt hơn. Theo em thì nên đi bộ lúc lên tới đỉnh núi , rất thú vị và cũng rèn luyện bản thân nữa. Lúc xuống thì hãy đi cáp treo.(cáp treo không lên tới đỉnh núi .) Lần trước bọn em đi lên đỉnh núi đi bộ mất 8 tiếng có mệt nhưng cực kì thú vị. Đi ngày thường vắng vừa di chơi vừa nói chuyện nên đông mấy cũng không sợ lạc. Đi ngày lễ thì chỉ có ngắm người thôi, tình trạng lạc dễ xảy ra vì đâu đâu cũng toàn người chen nhau.
     
    Sửa lần cuối: 26/1/2013
    zabuzashopthuyha1961 thích.
  11. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    có cháu đây cô ơi. cháu trươc là hướng dẫn viên du lịch chuyên đi tủo đó cô ạ , cố muốn đi yên tử vào dịp đầu năm mới ạ , cô có thể đi tự túc hoặc đi theo tủo đều đuọc ,ngày tết vào dịp lễ hội rất đông , đã có dự định đi cô nên chuẩn bị mọi thứ từ trước , từ thuê xe và thuê nhà nghỉ hoặc đặt tủo trước , nhưng nếu cô đi tự túc thì nên lưu ý vài điêu đi ít người thi chú ý vẫn đề phương tiện , và nơi ăn nghỉ, còn về phần du lịch yên tử ở đó đã có hệ thống , cố có thể lễ trình tự từng nơi , có 3 điểm chính ở đó , thôi mà thăm chùa long phụng đến chua hoa yên , cuối cùng chùa động , hệ thống cáp treo lên đến đến gần chùa đông nhưng khi dio chuyển từ cáp trep đến các chùa vẫn phải đi bộ và leo bậc tam cấp nhé,nhưng lên chùa đòng thì leo cao hơn và đường đi hơi khó một chút nhưng cảnh giác bọn cướp giật và móc túi nhé , ở trên đường đi đó ạ , mua vé cáp treo tại trân núi , hihihiih chúc cô có chuyến đi vui vẻ bổ ích , có nhiều lộc trong ngày đâu xuân năm mới
     
    thuyha1961 thích bài này.
  12. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    thank Cu nhé, cô sẽ nghiên cứu
     
  13. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    cô ơi tối nay cô có đi off không cô hiihihihihihi
     
  14. zabuzashop

    zabuzashop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Em thì chân đau nên không leo được! :( Nhưng mà cũng thích lên chùa vào đợt vãn khách hơn! :)
     
  15. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    chán quá cô ơi . hôm qua cháu đi mà không gặp được cô, cô hôm qua bận ạ , chỉ mong gặp nói chuyện với cô mà lại không gặp đuọc , lần sau cô đi nhé
     
    thuyha1961 thích bài này.
  16. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Mình định đi nhưng con gái nó ko cho đi " nó bảo mẹ đau lưng thế, con sợ đi Yên về Tử"
     
    Xu kem kẹo ngọt thích bài này.
  17. hongfuong23

    hongfuong23

    Tham gia:
    4/1/2011
    Bài viết:
    10,565
    Đã được thích:
    3,153
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    hi hi, chị cứ đi đi ko lo đâu chị ạ, nhà em năm ngoái mẹ nuôi bị tim mà vẫn leo được lên đến tận chùa đồng mà:),có các cụ 70-80 tuổi vẫn còn đi bộ lên đến đỉnh mà ko cần đi cáp cơ
     
  18. vemaybay2001

    vemaybay2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2012
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    đúng đấy cô hà bơi , không sao đâu. chỉ lo cô say xe đi về mệt thôi chứ đi yên tử thì đi cáp treo , đi đến yên hoa thôi , rồi đi loang quang mấy chùa duôiis chân núi . không mệt đâu, cố cần cháu tháp tùng không ạ, hihiihihihihihi
     
  19. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,272
    Đã được thích:
    4,417
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    1/5 vừa rồi nhà mình đi Sầm sơn, đông như trẩy hội

    Được cái rẻ (đi xe nhà, nhà nghỉ được tặng, tiền ăn hết có 3,2 triêu/6 người/3 ngày)

    Ăn sáng và tiêu linh tinh thì hết nhiều
     
  20. suachua2006

    suachua2006 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/1/2011
    Bài viết:
    4,717
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào đi du lịch Yên tử chưa share cho mình chút kinh nghiêm

    Kinh nghiệm đi yên tử của em là: Không nên đi cáp treo vì tốn tiền mà trong khi vẫn phải leo khá nhiều. Cứ đi từ từ từng bước thật chậm, không nên nghỉ giữa đường. Cứ đi là tới!
    Em đã leo lên tận đỉnh mà không cáp treo nhé, trong khi người còi, bé như cái kẹo. Chúc mẹ nó đi vui vẻ.
     
    thuyha1961 thích bài này.

Chia sẻ trang này