Con bé nhà mình được hơn 4 tháng. Từ lúc đẻ ra tóc đã rất nhiều và dầy. Nó lại hay ra mồ hôi trên đầu nữa . Đến bây giờ đã cắt tóc được 4-5 lần, toàn cắt ở nhà nên không được đẹp và không cắt được nhiều vì không biết cách cắt . Có nên cho bé ra ngoài hiệu cắt không hay là mình nên tự cắt ? Tự cắt thì làm thế nào cắt cho hiệu quả, tóc không bị dính vào cổ và người bé bị ngứa ?
Hehe, con nhà momo chằng bù cho May nhà tôi tí nào cả, giờ 1 tuổi rồi mà vẫn không có tóc gì cả, ít ơi là ít . Trước tết ông nội mới cắt cho May một lần mong tóc con mọc nhanh lên mà tiến triển vẫn đì đẹt lắm .
Mẹ Momo à, mình tưởng kiêng cắt tóc cho con, để cho bé cứng cáp đã rồi mới cắt chứ . Hình như là bắt đầu ngoài 3 tháng 10 ngày thì phải . Mình cũng ko biết nên hồi bé mới max_80 la thagn lua dao dung ai gd voi tháng tuổi thấy tóc bé dài nên cũng "xén" bớt một ít
Mẹ bluestar bức xúc với thằng nào mà paste cả lên đây thế ? Con tớ mà chờ đến 3 tháng 10 ngày mới cắt thì chắc tóc nó dài đến mông mất . Hehe Nói chung là tớ chẳng kiêng kị gì cả . Còn cứng cáp thì tớ thấy từ tuần thứ 2 nó đã cứng cáp rồi . Vấn đề là ở cái khái niệm "cứng cáp" của mỗi người thôi . Có lẽ mình sẽ cho bé ra hiệu cắt tóc đây .
Con nhà tớ bé tí đã ra hiệu cắt tóc rồi, cắt ở hàng ít nhất họ cũng quấn cẩn thận để tóc không rơi vào người bé, và họ cắt trông bé cũng xinh xắn hơn. Tớ không thích khi mình cắt cho bé ở nhà tóc bay bừa bãi, khiếp lắm:mrgreen:
Bông nhà mình hồi sơ sinh ít tóc lắm nên gđ cứ sợ là lớn lên ... xấu, vì thế có tí tóc nào hơi dài 1 tí là cắt ngay, đến tận 1 tuổi rưỡi vẫn bị cắt đầu đinh như con trai. Trộm vía bây giờ cháu tóc đẹp lắm, xoăn lọn to ở phần chân tóc, ai gặp cũng khen nhé. Còn việc cắt tóc thì lúc Bông nhỏ tớ toàn lấy cái máy cạo lông mày của mẹ cắt thôi, lắp cái nấc ngắn vào thế là cắt, độ dài bằng nhau cứ không bị nham nhở. Bố bế ngửa con, mẹ cắt từ trán ra sau gáy, cắt đến đâu lấy cọ trang điểm to của mẹ phủ ngược ra sau thế tóc kô bay vào mặt con.
Mình cũng toàn tự cắt tóc cho con gái, tỉa sát đầu cho nó mát (phải cắt lúc bé ngủ). Nhưng giờ mẹ cháu đang muốn nuôi tóc dài cho cháu để mùa đông đỡ lạnh đầu nhưng ko biết cắt gọt thế nào để ko phải cắt nhiều mà tóc lại đỡ tua tủa, nhất là phía đỉnh đầu, chứ giờ tóc tai dầy, cứng, chĩa mọi phía trông như con nhím, rõ ràng là mặc váy hoa mà ai cũng hỏi cháu là con trai hay con gái, thằng bé 3 tuổi gần nhà thì suốt ngày vuốt má khen "em xinh trai quá".
Keke, em chỉ cắt tóc máu cho con đúng 1 lần hồi 3 tháng gì đó còn lại giờ ý àh, buộc 3 chỏm để nuôi dài mùa đông. Mà em thấy buộc thế nó vừa mát, vừa gọn, em cũng đỡ phải lăn tăn tóc dài vướng vào mắt con, keke
Nếu tóc con em dầy và mềm thì kô cần cắt cũng được, nhưng Bông nhà chị lại là tóc tơ nên mảnh lắm và lưa thưa chỗ nhiều chỗ ít. Chị phải cắt đến tận lúc bé 1 tuổi rưỡi mới đều đấy. Bây giờ tóc dầy, đen và xoăn đẹp nhé kô hề bị cứng nữa chứ rất mềm. Hihihi đừng nhìn cái hình ở chữ ký nhé, đấy là mẹ đi gội đầu và cho con thử là tóc thẳng xem có xinh kô ý mà.
Công nhận là càng cắt càng thấy tóc con cứng. Bây giờ đang nuôi tóc cho dài thêm ra, rồi cắt theo kiểu người nhớn chút. Các cô các bác bảo cháu để kiểu gì thì hợp ạ? Cái mẹt cháu đây này.
Dạ, mẹ cháu xin được trình bày cách nhà cháu hay làm ạ Nếu con trai thì bác nên mua 1 cái tông đơ về cua cho thành " đầu đinh" cho mát và thoáng vì cháu ra mồ hôi chộm mà, đóng kín phòng vào mùa đông , Bôi phấn Rôm vào cổ, xoa vào mặt( xoa ít thôi nhé) xoa cả vào lưng em xin đảm bảo tóc ko dính vào người con gây ngứa ngáy đâu Nhà em thì toàn ra hàng cắt cho đẹp, nhưng cứ là phải cầm theo lọ phấn rôm để xoa Bác thử nhé
Ðề: Cắt tóc cho bé hi co nay rat thong minh hihi be nha minh moi 1 thang hihi ko biet luc nao cat thi vua nhi hih?