Báo cáo nhà em du lịch Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà 3 ngày 3 đêm!!

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi binht611, 21/6/2010.

  1. binht611

    binht611 http://bigsmile.vn/

    Tham gia:
    14/11/2009
    Bài viết:
    3,116
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    223
    Chia sẻ du lịch Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà ạ!!

    Báo cáo cả nhà bằng hình ảnh là chính ạ!!!
    Năm nay công ty em làm ăn hơi đuối nên chúng em được đi nghỉ mát xa xa một chút để giải đen ạ. Anh chị em trong công ty rất hồ hởi và vô cùng phấn khởi chuẩn bị hành lý tư trang, tinh thần và đạn dược để lên đường tránh xa cái nắng nóng gay gắt của thủ đô yêu dấu được tô điểm bởi những trận cắt điện liên miên đầy ngẫu hứng của anh Lực.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Search trên mạng thấy thò ra được anh Jimmy Hotel nào là view ra biển nào là phòng ốc cao cấp tiện nghi (giọng rất quen), ok, chốt lịch, book phòng, dù gì thì cũng đã có 1 số thông tin không chính thống trên mạng và mang theo một ít tiền dự phòng, không ở được ta chuyển chỗ khác, đất du lịch lo gì không có chỗ dung thân :D:D:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vé máy bay: may quá, đặt được sớm hơn 2 tuần, giá yêu lắm nhưng lúc sau lại có một số nhân sự bổ sung phải mua thêm vé đắt gấp rưỡi. Thế mới biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Về vụ máy bay, thực ra mà nói thì sau vụ khủng bố ở Mỹ, một vài vụ bỗng dưng bị rơi như ở Ba Lan và gần đây nhất là hôn hít với ô tô ở Việt Nam thì em vẫn thấy sờ sợ khi bước lên máy bay, nhưng mà thôi, dù gì thì đây vẫn là phương tiện giao thông an toàn nhất (theo tổng kết thống kê không biết từ bao giờ) mới cả đi tàu Đà Nẵng thì vào tới nơi chỉ có ngồi thở thôi chứ còn chơi với bời gì nữa ạ!



    Trước khi đi, e nhấc máy hỏi mấy đứa bạn tình hình đi du lịch Đà Nẵng thì thế nào, hix toàn đứa ậm ờ không biết, chỉ có một thằng bạn ngày xưa làm xây dựng trong đó thì thấy nó báo cáo trong đấy thời tiết khốc liệt lắm, nào là nắng nóng, xây nhà chưa xong bão về là làm lại cái mới, tuy nhiên nó chốt lại nếu đi du lich thì cũng có nhiều cái hay như Bà Nà, Hội An, Mỹ Sơn,Cù Lao Chàm….đi cho biết. Ok may quá mình đi chơi chứ không đi xây nhà nên chắc không rủi ro như nó, với lại dù gì thì cũng là để mở mang kiến thức, đầu óc, biết đây biết đó sau này còn dạy lại con cháu, khà khà :D:D:D

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi đã fix từ xa vé máy bay và phòng khách sạn và hỏi được thông tin chỗ ăn chơi nhảy mua, 5h chiều thứ 2 ngày 14-6, cả công ty em lên đường từ Cầu Giấy ra sân bay Nội Bài (đi sớm kẻo sợ tắc đường ạ). Gọi taxi sân bay ạ, hết có 250.000, giá hỗ trợ thật là yêu.

    Hix nhưng mà sớm quá, ra sân bay đong đưa hơn tiếng đồng hồ mà chưa được lên máy bay. May mà bây giờ cuộc sống văn minh hiện đại nên chờ ở đó điều hòa mát rượi mỗi tội đông quá phải ngồi trên 2 chân :D:D:D, thôi cũng là còn được chứ mà không có điều hòa chắc là phải tạt qua Đại Lải tắm nháp cái chờ tới giờ bay!!!

    Hơn 9h tối đã có mặt ở Đà Nẵng, bay có 1 tiếng đồng hồ, thật là nhanh, vừa lúc nãy còn đang ở Hà Nội nóng điên người mà giờ đã ở thành phố du lịch bên bờ sông Hàn thơ mộng với những cuộc thi bắn pháo hoa nổi tiếng thế giới và cũng… nóng như thế :D:D:D. Nhớ ngày xưa dặt dẹo, vật vã hơn một ngày trời mới đi được từ Hà Nội vào Quảng Bình, tức là cách Đà Nẵng đâu đó hơn 300 km nữa thì thật khó mà tưởng tượng!!

    Đi về khách sạn mất có 20 phút, sân bay trong thành phố, đi lại rất thuận tiện và nhanh chóng, đúng là thành phố du lịch đã thế lại còn trực thuộc trung ương nên buổi tối sáng choang như ban ngày. Khách sạn Jimmy, đúng là gần biển thật, tốt quá, em xông lên lễ tân đầu tiên, báo cáo, chìa chứng minh thư, tranh ngay 1 phòng nhìn ra biển. Em lễ tân vui vẻ chào hỏi, cười nói nhưng riêng phòng nhìn ra biển thì là VIP nên nó đắt ạ!!! Thế thôi vậy, có chỗ ngủ là tốt rồi, mình phải cho mọi người thấy, không cần VIP ta vẫn rất sung sướng khi ở Đà Nẵng, khà khà!!!

    Đêm hôm đó ăn uống hoành tráng ngay gần khách sạn và nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai đi chiến đấu.

    Sáng thứ 3 ngày 15-6, em choành tỉnh, hix, mình dậy muộn thế này, ngoài trời sang choang, nắng chói chang, sờ tay lên điện thoại, hỏng rồi, mới có 6h mà trời cứ như giữa trưa. Hix, đi ăn sáng và dãi nắng thôi!!!!

    Mỏi tay quá, lúc nãy oánh 1 lần bị treo máy phải gõ lại nên mỏi quá, thôi em minh họa bằng hình ảnh ạ!!!:D:D:D
    Ngày đầu tiên:

    Khách sạn
    [​IMG]

    Đường phố buổi sáng, nắng chang chang nên vắng vẻ lắm!
    [​IMG]

    Nhà nắng, hoa nắng
    [​IMG]

    Bãi biển cũng nắng.
    [​IMG]

    Chơi 1 tý rồi lên đường đi Bà Nà
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường lên tiên cảnh!
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Hoa tiên :D:D:D
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn xuống trần gian
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chụp vài cái ảnh lưu niệm ạ!
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngày 2: Đi Cù Lao Chàm và chơi tối ở Hôi An:

    Ra bến tàu!
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thuyền anh ra khơi!
    [​IMG]

    [​IMG]

    mất 30 phút để đến Cù Lao Chàm ạ!
    [​IMG]

    Bãi tàu ngoài đảo
    [​IMG]

    Đi thăm âu tàu- là nơi tàu neo đậu tránh bão
    [​IMG]

    Lặn ngắm san hô ngoài Cù Lao Chàm
    [​IMG]

    [​IMG]

    ăn chơi, nhảy múa trên đảo, chụp hình lưu niệm!!!:D:D:D
    [​IMG]


    Tối đi ngắm phố đêm Hội An ạ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ăn tối ở đây ạ!
    [​IMG]

    Ngày 3: Tắm biển vui chơi, đá bóng, tắm biển tại Đà Nẵng :D:D:D
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đêm hôm đó rút quân về Hà Nội, 12h đêm về tới nhà, mệt phờ râu trê!
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binht611
    Đang tải...


  2. Haiman

    Haiman Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    đẹp quá ,em chưa đi ,nhưng nhìn hình ảnh đó là muốn đi liền ,cảm ơn bác về thônh tin đó
     
  3. BillBong

    BillBong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    83
    Đà nẵng qua ảnh của bạn đẹp nhẩy, nhà mình đầu tháng 7 này cũng đi đây, thời tiết này chỉ ngại tụi trẻ con thôi, cám ơn bạn nhé
     
  4. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,848
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    173
    Đà Nẵng thì đẹp, biển đà nẵng cũng đẹp tớ mê lắm, nhưng bà nà hill resort thì chán chết, service cũng chán luôn. Công nhận resort này quảng cáo giỏi.
     
  5. banaha

    banaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/6/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    ôi , em đang ham cái Ba` Na Hill, nghe chị nói thế chán luôn. Em là em khoái cái Furama resort mà ko biết bao h có tiền để chui vô đấy nghỉ đưỡng vài ngày, hị hị
     
  6. binht611

    binht611 http://bigsmile.vn/

    Tham gia:
    14/11/2009
    Bài viết:
    3,116
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    223
    @all: nói chung là đi cho biết cả nhà ạ! em thì chỉ khoái cái món hải sản nên chỗ nào ngon rẻ là em thích!!!!
     
  7. mevuminh

    mevuminh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ cũng vừa đi DN vè t2 vừa rồi , không ra Cù Lao Chàm. cảm nhận chung là thành phố ngăn nắp, không khí trong sạch và con nguwoif đôn hậu ( ko chộp giật như Sầm Sơn) (xin lỗi mấy bác xứTHanh nhé). Tơ ở ks trong phố, phố Thái Phiên, cũng thích lắm. Về rồi vẫn muốn vào lại đó.
    À, tổng thiệt hại của bác chủ top là ? vấy?
     
  8. muaban

    muaban Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ cho mình hỏi. Du lịch Đà Nẵng, ở trong phố thì khách sạn nào tầm vừa tiền mà lại tốt nhỉ?
     
  9. vn.holiday

    vn.holiday Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Giá cũng phải từ 300k trở lên .....
     
  10. binht611

    binht611 http://bigsmile.vn/

    Tham gia:
    14/11/2009
    Bài viết:
    3,116
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    223
    khoảng 3.5 đến 4 tr /1 khẩu chị à bao gồm cả phòng nghỉ, ăn uống, vé máy bay. nói chung là tất tần tật ạ!!!
     
  11. Girlvip Fashion

    Girlvip Fashion Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/1/2009
    Bài viết:
    8,640
    Đã được thích:
    1,476
    Điểm thành tích:
    863
    người đẹp mà chụp ít ảnh thía..........lại thèm đi Đà Nẵng rùi
     
    binht611 thích bài này.
  12. binht611

    binht611 http://bigsmile.vn/

    Tham gia:
    14/11/2009
    Bài viết:
    3,116
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    223
    Ôi tự hào quá! Cảm ơn bác! :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
     
  13. binht611

    binht611 http://bigsmile.vn/

    Tham gia:
    14/11/2009
    Bài viết:
    3,116
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    223
    cái này thì e không biết rồi, chắc chị phải hỏi mấy mẹ trong đà nẵng rồi!
     
  14. mengocthuy

    mengocthuy Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    mình hay đặt phòng cho mẹ mình ở KS Phú Vân 2, ở đường trưng nữ vương, giá phòng là 240n/1 phòng, ks trung tâm, đi lại thuận tiện
     
  15. Somihanghieu

    Somihanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2008
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    183
    Mình cuối tuần này đi ĐN, 1 tuần. Thấy dự báo thời tiết, nắng và nắng. Hic...
     
    Anhngoc113 thích bài này.
  16. vn.holiday

    vn.holiday Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nắng nhưng vẫn dễ chịu hơn HN nhiều
     
  17. vn.holiday

    vn.holiday Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Khách sạn này nằm trong trung tâm chỉ thích hợp cho mùa đông thôi
    còn mùa hè dân tình thích ở gần biển hơn
     
  18. Assasin

    Assasin Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khách sạn T04 tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng,dưới chân phía Tây cầu sông Hàn-cầu quay duy nhất của Việt Nam.Chỉ vài bước chân từ khách sạn có thể dẫn khách đến đường Bạch Đằng,con đường ven sông đẹp nhất nước.Chỉ 5p qua cầu sông Hàn có thể đến bãi biển Mỹ Khê cát trắng mịn trải dài,tắm mình trong làn nuớc xanh biếc,tận hưởng một trong những kỳ quan biển đẹp nhất thế giới được tạp chí hàng đầu của Mỹ Forbes vinh danh.
    Với hơn 30 phòng trang bị hiện đại,nhà hàng sang trọng,quầy Mini Bar,khu Massage thư giãn…,khách sạn T04 thật sự là nơi lưu trú lý tưởng cho mọi quý khách tận hưởng những kỳ nghỉ hay những chuyến đi công tác.
    Giá phòng từ 250k đến 600k.
    Liên hệ : DT 05113838579(gặp Vỹ)
    MB : 0905700997.
    Thân chào!
     
  19. hoaivongmt

    hoaivongmt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Phòng khách sạn ở ĐN giá tần từ 250k/p đến 500k/1phòng, có nhiều ksạn vừa xây xong cũng đc lắm. Giá cả ĐN nói chung hợp lý và kô bị chặt chém đâu! Hoan nghênh các bạn đến du lịch ĐN nhé! CÁc bạn có cần hỏi thông tin gì về du lịch ĐN có thể chat với mình quan nick yahoo hoaivongmt nhé! Mình là người Đn đây, kô làm trong lĩnh vực du lịch nhưng vẫn hy vọng sẽ tư vấn đc cho các bạn một chút gì đó!
     
  20. Evitcotravel.

    Evitcotravel. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    cho em hỏi 1 tẹo, các mẹ đi bà nà về mua vé cáp treo trên đó bao nhiêu tiền ạ?
     

Chia sẻ trang này