Lên lịch nghỉ hè cho con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Hai Anh, 20/5/2007.

Tags:
  1. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình sẽ học nốt tháng này và được nghỉ hè. Với một bé gái 4 tuổi, mình phải làm gì để tổ chức cho bé lịch sinh hoạt, vui chơi, ăn - ngủ - nghỉ hợp lý đây?
    Các mẹ cho xin ý kiến nhé, cảm ơn nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hai Anh
    Đang tải...


  2. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Lịch gì, trường Bông vẫn học bình thường (may quá), lại còn được học thêm ngoại ngữ nữa, tóm lại tôi chỉ băn khoăn mỗi vụ OBN réo cho cháu về TQuang mà tôi thì đang muốn cho Bông học thử ngoại ngữ xem sao.
     
  3. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Chỗ trường con Linh thì cho nghỉ từ 31/5 rồi. Nếu bố mẹ muốn cho con học hè từ 11/6 tới trước khi khai giảng thì phải làm đơn. Nhưng ko thấy thông báo cụ thể lịch học các môn trong thời gian này như thế nào, chắc gì đã có tiếng Anh, vẽ vời, múa máy... nên tôi đang lăn tăn, không biết có nên cho học hè hay là cho ở nhà, rồi đăng ký thêm mấy cua ở ngoài như học múa trên CUNG, học vẽ.... Vụ học tiếng Anh cũng ham nhưng sợ hơi sớm quá. Cứ để nó nghỉ ngơi nửa tháng rồi sẽ tính vậy.
    Bà cứ cho nó về TQ chơi vài hôm, rồi xin phép OBN cho về dưới xuôi học hành, hihihi.
    (MGT có tác dụng rõ rệt nhé, cảm ơn bà nhiều.)
     
  4. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Trường Bông cũng nghỉ vào thời gian đó, tôi cũng định cho Bông về TQ 2 tuần rồi xuống "dùi mài kinh sử". Thấy ở trường Bông có các lớp ngoại khóa hè: võ, vẽ, múa, tiếng Anh (giảng viên nước ngoài dạy). Bà thử hỏi các cô giáo xem trường đó có hoạt động hè gì không?
     
  5. PIGGY

    PIGGY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    1,798
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    Trường K.Linh nhà tui thì nghỉ hè từ 1/6 đến 18/6 đi học lại đến 25/8 rùi nghỉ đến 5/9 vào khai giảng . May quá có bà ngọai vô trông, đang tính chắc lại cuối tuần đưa đi biển thôi. CHứ đi du lịch dài ngày thì chưa tính vì ba nó khó nghỉ dài ngày lắm .

    Mẹ Golden ơi, hỏi nhỏ tí, mẹ nó về Tuyên Quang là về nhà ông bà nội hả, mình cũng quê ở Tuyên nè, hồi đó ở khu Xuân Hòa á, nhà chồng mẹ nó ở đâu (có khi nào mình là bạn cũ hồi học phổ thông với chồng G không ta :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: )
     
  6. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863
    Ông xã mình ở đường Phan Thiết, ngay gần đài tưởng niệm ý, để tôi hỏi ông ý xem có nhớ bạn nào tên Huệ không nhé.
     
  7. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà em cũng đang chia thành 2 phe về chuyện học hè của bé đây, năm tới cháu mới lên lớp mầm, 1 nửa thì nói cho nó nghỉ hè chơi thoải mái, đi học hè tội nghiệp, 1 nửa thì nói cho nó đi học vì ở nhà nhõng nhẽo & quên hết các nề nếp sinh hoạt khi còn đi học . Em cũng lăn tăn, không biết nên quyết định thế nào đây
     
  8. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,484
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    863

    Thế thì mẹ nó cứ đăng ký học hè bình thường đi nhưng cho con nghỉ hẳn 3 ngày cuối tuần, thế là vừa học vừa chơi còn gì, hoặc thêm môn gì mới thì đi học ngày đó, còn lại thì ở nhà OB chăm (xem được mấy bữa).
    Con nhà tôi, tháng 7 này nhà trường tổ chức học thêm ngoại ngữ nên tôi đã cho bé về Tuyên Quang ở với OBN hết tháng 6 luôn.
     
  9. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Hết tuần này Linh nhà tôi đi học lại rồi. Đi học hè cho ngoan. Ở nhà mấy hôm hư quá, mất hết cả kỉ luật, chắc một phần do mẹ chiều nữa. hihi.
    Nhưng nếu đi học thì mất cả tuần rồi, chỉ có hai ngày cúôi tuần là nghỉ, chắc ko thể xen lịch đi học ngoại khoá như vẽ, múa, đàn được, vì sợ quá tải.
     
  10. hien

    hien Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bà ơi, con nhà tôi cũng học hè cả tuần, T7 học Múa và Tạo hình ở Eveil. Sáng CN về OBN, chiều chủ nhật cho đi học bợi
    Ko quá tải đâu vì học hè ở trường cũng ko dạy dỗ j nhiều như trong năm. Học ở Eveil thì như đi chơi nên nó cũng thích lắm . Mặc dù hôm nay là buổi học thứ 2 rồi mà vẫn khóc .
     
  11. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Linh nhà bạn học ở trường mẫu giáo nào ? Nhà mình cũng cho bé đi học hè, cuối tuần về nhà ngoại, nên cũng đã đăng ký cho cháu học vẽ ngày chủ nhật ở Cung thiếu nhi gần nhà ngoại . Ở Cung có lớp học 1 tuần 1 buổi , 1 ngày thì có 6, 7 ca học .
     
  12. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình học Mầm non B ở Phan Chu Trinh. Nhà tớ gần cung thiếu nhi lắm, nhưg ở đấy họ chưa có lớp cho bé 4 tuổi, sang năm mới được học. Vì thế mình cũng lăn tăn, chưa muốn cho con học ngay.
     
  13. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Học Hè...học hè..lại học hè !
    Chúng ta thường than thở là chương trình học ngày nay sao quá nặng nề, quá tải cho HS, thế nhưng khi nghỉ hè đến, khi nhà trường giao lại cho bố mẹ cái quyền quyết định về những áp lực học tập đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của con em, thì cũng chẳng khác gì nhà trường, các bậc cha mẹ tự do áp đặt lên đứa trẻ một chương trình đào tạo nhân tài hoàn hảo !
    Chúng ta có bao giờ thử nghĩ rằng, mùa hè là giai đoạn tốt nhất để các cháu gần gũi bố mẹ, cùng tham gia với bố mẹ trong các công việc nhà, cùng vạch ra cho trẻ những hoạt động vui chơi để qua đó bố mẹ và con cái hiểu biết nhau nhiều hơn. Chúng ta chuyển đứa trẻ từ trường học chữ sang trường học múa, từ lớp dạy toán sang lớp học Anh văn và gọi đó là học hè, là để cho trẻ khỏi quên chữ mà quên rằng vui chơi và học hỏi trong thiên nhiên mới là cơ hội tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện !
    Làm sao để có thể thay thế được chữ học hè bằng chữ nghỉ hè một cách tích cực nhất bây giờ ?
     
    Hoa Trà thích bài này.
  14. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Cũng khá là nan giải cái việc phải quyết định cho bé học hè.
    Đối với nhà nào có ông bà, người giúp việc, may ra còn có thể nhờ cậy cho việc chăm sóc, ăn uống của trẻ.
    Những nhà chỉ có 2 vợ chồng, đi làm cả ngày từ 7 h sáng, trưa chỉ được nghỉ 45 phút, riêng việc đi từ nhiệm sở về tới nhà có khi hết 15 phút, thì việc chăm sóc bé thật quá sức tưởng tượng. Có thể không đảm bảo cả về chất và lượng.
    Nói như nhà em nhé, tuy nhờ ông lên trông hộ được, nhưng cũng không kém phần vất vả (ông già rồi, có nấu nướng được đâu): sáng 7h phải cho bé ăn, tới 8h kém 15 mới xong bữa, mẹ tất tả lo nấu sẵn bữa trưa, xong lại hùng hục phóng đi làm, đầu óc căng thẳng vì sợ không kịp giờ. Tới cơ quan chưa làm được việc gì, lại ngong ngóng giờ này là giờ con uống sữa, giờ con uống nước cam, lại alo nhắc nhở ông đi pha sữa, vắt cam cho bé.
    Gần 11h, lẳng lặng mà xếp công việc lại, ăn cắp mấy phút của nhà nước, về với con, nào nấu cơm, thu dọn đồ chơi, cho con ăn bữa trưa xong, dỗ dành nó ngủ cũng suýt đến giờ mẹ phải đi làm, mệt nhoài. Có hôm cũng chả kịp ăn đâu ạ. Lại đến cơ quan. Lặp lại trình tự nhấp nhổm, căn giờ, nhắc ông pha sữa..... Nói thật là cái điện thoại của cơ quan tự dưng bị trưng dụng hơi bị nhiều trong những ngày con em ở nhà.
    Chiều thì chưa đến 4h 30 cũng phải cố mà chuồn êm, nào là đi chợ, rồi về ca điệp khúc cơm chiều, tắm rửa cho con, dọn nhà.
    Công việc nhà cửa, con cái phải tới 9h tối may ra mới êm. Thử hỏi lúc ý, em làm gì còn đủ sức mà thưởng thức văn nghệ, rồi làm bù việc cơ quan hoặc làm thêm việc để kiếm tiền ngoài lương nhà nước được, oài, có hôm cho con ngủ tối xong thì mẹ cũng ngủ tít luôn, báo hại bố nó phải rửa bát, mắc màn... Không thế thì chả còn lúc nào mà tái tạo sức lao động cả.
    Lạ lùng hơn, đúng là ở nhà bé được chăm kỹ, nhất là khoản ăn ngủ, có điêề hoà mát hơn ở trường, nhưng không hề lên cân. Trong khi đi trường, bé có thể ăn ít hơn ở nhà, ngủ không nhiều, nhưng lại tăng cân đều, dù chỉ 100g/tháng.
    Mà nói thật là trong những ngày nắng nóng này, tâm trạng đã khó chịu về thời tiết, lại cộng thêm áp lực con cái nữa, nhiều lúc em cực cáu bẩn, chồng con cũng bị vạ lây.... He he he, thế mới biết, nhà trường là cứu cánh trong trường hợp cá nhân gia đình em đấy bác LK ạ.
    Không biết có nhà nào chịu cảnh như em không nhỉ ?
     
  15. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    @ HaiAnh: Có khi là đi lớp nó chơi nhiều hơn, vận động nhiều hơn, ăn ngủ đúng giờ hơn nên tốt hơn?

    Nan giải của mình mùa hè là trẻ nó ở nhà nhiều ít vận động, học thì chỉ ngày 1-2h nó tự học đều đặn ko lo, dọn nhà cũng chỉ mất 1/2h. Còn lại là nó chơi, nhưng ngại nhất là nó xem TV nhiều bà ko nhắc đc. Muốn cho đi sinh hoạt ngoại khóa thì ko có lớp nào tốt tốt gần nhà, vì phải nhờ ông bà đưa đón chứ mình ko thể từ CQ về giữa giờ đc.
     
  16. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Em cũng nghĩ là do ít vận động và ít được chia sẻ với bạn. Nếu hôm nay không mưa và bé không bị dị ứng thời tiết thì em cũng đã đưa đi học rồi, nhưng sợ bé dính mưa, lại cho nghỉ nốt hôm nay.
    Các bé lớn hơn thì đúng là nhiều bé rất ham xem tivi, con bé cháu nhà em năm nay lên lớp 2, không ai trong nhà quản được nó, xem tivi triền miên, mà chả chịu ăn gì, chỉ uống nước cola và ăn bimbim, bố mẹ nó chán lắm, chỉ mong được cho con đi học bán trú như trong năm thôi.
     
  17. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà tớ cứ đến mùa hè là lại lo chuyện trông bé thế nào . Như năm ngoái, trường mẫu giáo nghỉ hè 2 tháng để sửa chữa, mình lại phải đi làm hồ sơ xin cho bé đi học ở MG gần nhà bà ngoại để bà còn đưa đón về . Thế là cứ phải đi đi lại lại giữa nhà ngoại, nhà nội (cách nhau 13km) . Năm nay, may quá, trường chỉ cho nghỉ 10 ngày , sau đó phụ huynh phải làm đơn cho xin cho con đi học hè . Tuần vừa rồi bé ở nhà. Cũng giống nhà Hải Anh đây, sáng cho uống sữa mãi mới xong, trưa lại chạy về đi chợ nấu cơm rồi cho bé ăn, chiều lại chạy về sớm . Nói chung tuần vừa rồi toàn trốn việc cơ quan, mà bé ở nhà cũng toàn tự ngồi xem siêu nhân hay chơi điện tử suốt nên mình cũng không muốn bé ở nhà . :)
     
  18. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đáng buồn thay chuyện nghỉ hè của trẻ em! Chỉ mong sao cho các trường MG Nhà trẻ biết là dạy học và dạy hè cần phải khác nhau, để giúp cho bố mẹ yên tâm đi làm. Chỉ tiếc là không có ai tổ chức các trại hè đúng nghĩa dành cho các em, đưa các em đến với thiên nhiên và học được những kỹ năng sống trong những tháng ngày tạm xa cây viết, cuốn tập....
     
  19. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Em thấy ở trung tâm Apollo có chương trình cắm trại hè cho các con, nhưng con mình nhỏ quá không tham gia được.
     
  20. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Trường Mẫu giáo con nhà em hè chả học hành gì đâu bác Khanh ạ, chỉ chơi thôi.

    Còn về vụ ngoại khóa thì đúng là khá khó khăn, vì học ngoại khóa chỉ theo buổi chứ ko bán trú nên đưa đón là cả vấn đề lớn. Chưa kể khso khăn cho mẹ là ở nhà con ăn ngủ ngon và tốt hơn hẳn.
    Nhà em có 3 đứa, ở nhà chơi với nhau nô đùa suốt ngày, ăn ngủ tốt nên em đang lưỡng lự xem có cho đi học hè MG nữa hay không.

    Lý tưởng nhất là có CLB gần nhà cho chúng nó sinh hoạt tuần 2-3 buổi. Hic
     

Chia sẻ trang này