Ðề: Em đang rất cần 1 lời an ủi cự tuyệt luôn và ngay k thì đời b sẽ khổ. bản chât của họ. k thay đổi đc đâu. đừng hi vọng gì ở hắn nữa.
Ðề: Em đang rất cần 1 lời an ủi Trời ơi, thời buổi nào rồi mà b còn chịu đựng như thế, chia tay ngay trước khi quá muộn nhé
Ðề: Em đang rất cần 1 lời an ủi chia tay thôi bạn ơi ,mới yêu nhau mà đã đánh đập bạn như vậy rồi cưới về bạn chỉ có khổ thôi
Ðề: Em đang rất cần 1 lời an ủi Đúng là khi yêu thì không lý giải được vì sao biết như vây mà vẫn yêu. Tuy nhien bạn nên quyết tam thật cao để thoát khỏi người yêu như vây keo sau này khô cả đời.
Ðề: Em đang rất cần 1 lời an ủi Nghe giọng em kể thì chị đã thấy em nhận thức được rất rõ vấn đề của em rồi đấy. Dứt càng sớm càng tốt cho em và đã quyết định rồi thì không có gì phải suy nghĩ lại nữa em nhé. Chúc em năm mới với nhiều niềm vui nhé.
Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời. Ko sai bao giờ. Mình cũng gặp 1 đứa làm tín dụng ngân hàng k bao h sửa dc tính lăng nhăng đã đành, bạo hành thì bye sớm đi.
nói chung bản chất cục cằn ngấm vào máu rồi. giờ còn thế. sau có khi còn kinh khủng hơn đấy. tốt nhất là giải tán càng sớm càng tốt bạn ạ.
Bạn thế nào rồi. Bạn có phải quá cô đơn ít bạn bè nên chẳng có ai chia sẻ mới phải cứ dính vào một người như vậy? Mình có cách này. Sau khi chia tay hãy làm cho bản thân vô cùng bận rộn: lên các Hội chia sẻ kinh nghiệm may vá, chưa bệnh, học hỏi trao đổi, ngồi làm luôn, luôn chân luôn tay và quen nhiều bạn bè mới. Bạn sẽ sớm nhận ra bạn dã lãng phí cuộc đời trước đây như thế nào chỉ để chịu những trận đòn bất hợp pháp và phi nhân tính!
Chuyện của mn ko khác gì chuyện của mk, giống hệt chuyện của mk, cứ tưởng là bài viết của chính mình luôn, chỉ khác mỗi chỗ trói chân tay vs vặn sái chân tay thôi, nó thì toàn tát mk. Nhưng cuối cùng mk cũng bỏ đc rồi, thoát khỏi nó cảm giác thật là sung sướng.
Sợ các nàng thật. Đúng là khi yêu thì mù quáng. năm mới chúc nàng vui vẻ và từ bỏ dứt khoát đc ông ng yêu cũ.
Bỏ được rồi hả Cherry? không biết các nàng yêu cái gì ở những anh chàng như thế, hay là bị đánh quen rồi nên ghiền? Cứ như vậy thì chẳng những có ngày lên viện mà có khi giã từ cuộc đời luôn với những kẻ hung hãn như thế đó các em!
trời ơi, một con người như vậy e còn lăn tăn cái gì. Chỉ trừ k biết thì đành phải chịu chứ biết trước thế này e đừng có dại gì mà lấy hắn e ạ. Dũng cảm để vượt qua e nhé. Chúc e sáng suốt
Oái. Sao bạn cam chịu thế? Dứt khoát chia tay ngay đi bạn. Nếu bạn k hiểu vđề thì k nói làm gì, đắng này bạn lại nhận thức rất rõ. Nếu kéo dài thì chỉ khổ bản thân bạn thôi, mqh này cũng k thể tồn tại lâu đâu bạn. Mình hỉu lý do bạn chưa dứt khoát, nhưng hãy nghĩ thoáng, cho bản thân được giải thoát, tìm một người đàn ông biết trân trọng mình.
Thời nào rồi mn còn chịu đựng như thế. Nhưng mà cũng sợ lắm nhé, cái dạng cuồng yêu mình bỏ nó nó lại giết mình thì ốm.