Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Tính em không thích bon chen nên chắc mai em không đi mua rồi. Sau đấy giá giảm thì em mua.
     
    Đang tải...


  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Cuối cùng cũng đã cầm trong tay!
    Không ra vui cũng chẳng ra buồn!
     
  3. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    vừa ship song 1 chuyến hàng, lãi chả đc mấy mà vẫn thấy vui :p
    nắng lên rồi chuẩn bị lên menu đồ ăn mùa hè thôi :cool:
     
  4. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    hôm nay thấy tâm trạng đi qua nhiều sắc thái quá :cool:
     
  5. metruongminh

    metruongminh http://metruongminh.blogs

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    32,096
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    TỪ TẾT ĐẾN H CHẢ VUI TẸO NÀO CÁC MẸ Ạ..BUỒN ƠI LÀ SẦU
     
  6. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    trời ơi lục lại những cmt đầu tiên. Mình là người suốt ngày gây sự với anh người yêu, suốt ngày đi xin lỗi, anh người yêu mình chắc tâm trạng cũng giống mẹ này quá :( Thương anh quá :confused::(

    Mình thì cũng chẳng sửa chữa được cái việc suốt ngày nghi ngờ rùi gây sự, rùi cãi nhau,... mà anh ý vẫn tha thứ đc cho mình cũng tài huhu đau lòng quá :(
     
  7. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Sau một hồi mò thì...vào trang Hồ sơ của mình, phần Thông tin có "các chủ đề được tạo bởi.." :)))
     
    tra.xanh thích bài này.
  8. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Chuẩn rồi mẹ nó ơi, hehee đọc mấy cái phần các mẹ thắc mắc em cũng tự mày mò ra rồi :p
     
  9. thuy_nghean

    thuy_nghean Cung cấp các SP Xứ Nghệ!

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    5,250
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    773
    Boring!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  10. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Muộn rồi mà mn lại kêu chán thế này à :))
     
  11. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    bận chưa từng thấy, chạy vù vù ngoài đường ship hàng, vội còn ko kịp thay đồ ấm, mặc nguyên quả đồ ngủ trên đông dưới hè đi khắp phố phường. Ship song về lại vội xếp đồ cho chuyến ship tiếp theo....giờ người nhũn như con chi chi. mà nhớ lcm quá mệt rũ vẫn phải mò lên hóng hớt tý mới đi ngủ được hihi
    Mai lại 1 ngày mới, hi vọng sẽ lại đông khách như hôm nay, mà hơn được thì càng tốt. Hnay em có 1 mình nhưng mà có trợ lý phụ rồi hỹ hỹ
     
    tra.xanh thích bài này.
  12. Hill

    Hill Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    4,755
    Đã được thích:
    1,063
    Điểm thành tích:
    823
    Không cảm xúc.....!!!!
     
  13. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Em cũng mong sang tháng này có nhiều đơn hàng hơn nữa. Mới đầu tháng dương lịch mà đã có 1 đơn rồi hihi
     
  14. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Trưa ngủ cho lắm vào giờ hai mắt cứ mở thao láo.huhu làm sao ngủ đc đaay
     
  15. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Con hết sốt phấn khởi quá đi thôi :)))))
     
  16. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Đầu tuần thật vui nhaaaaa, làm nốt mấy ngày cuối vui vẻ rồi chuyển công tác nghennnnn
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Cố lên nào.......................
     
  18. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    rất nhiều điều muốn nói nhưng sẽ không nói ra mà cất ở trong long này thôi vì mình chọn tâm sự với Chúa rồi
     
    chuotcontime thích bài này.
  19. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    ngáp rồi lại ngáp. buồn ngủ nhưng không muốn ngủ hic hic
     
  20. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Lâu rồi lại khóc vì nhớ, vì đau!
    TRở về từ miền đất lạ, một mình rong ruổi trên nước bạn, cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi Anh không còn hỏi han, chia sẻ. Dường như em quá quen việc có Anh ở bên. Hay tại em đi về vẫn còn khỏe mà đòi hỏi điều ấy, sau khi hơn 1 năm Anh chẳng thể nào làm được điều ấy bằng lời như trước kia????
    Em đã đặt chân lên đất nước ấy, chỉ sau Anh và tự đi bằng chính tay lái và năng lực của mình. Anh có vui không?
    Bây giờ, em có thể tự điều khiển xe đường dài, đường xấu hay đi đêm cũng không vấn đề nữa. Trên mỗi chặng đường, em tin, Anh luôn ở bên bảo vệ em.
    Quên 1 người khó lắm Anh ạ. Và càng khó quên khi còn dang dở. Ký ức em dần khép lại, chỉ đủ nhớ những gì liên quan đến Anh.
    Những khi bất an, không có Anh, em biết làm sao????????????????????????////
     
    chuotcontime thích bài này.

Chia sẻ trang này