nghe mà thật buồn cho hoàn cảnh của bạn.Vẫn biết cưới xin thì 2 bên phải lo nhưng cũng k nên quá tính toán như chồng bạn .
Nói thật, ck bạn là ng nói được nhưng k làm được, chri được cái hứa suông thôi! còn lễ lạt, tất nhiên nó là cái hợp thức hóa mối quan hệ cảu đôi bên, để cho những ng xung quanh biết và thừa nhận. Sau này cưới về, có chuyện gì khó khăn cần gánh vác chắc lại đùn lên vai bạn mà thôi!
Mình là con trai nhưng thiết nghĩ anh bạn ý làm như thế chắc không ổn lắm bạn ạ! Nhưng nếu tình yêu của bạn cực lớn thì bạn có thể vượt qua tất cả cố găng lên bạn nhé
Mình nói thật là nếu đủ dũng khí thì bạn nói chuyện với bố mẹ bạn đi, xem ông bà đánh giá thế nào, mình thấy bố mẹ ít khi sai lắm, nếu ông bà nghĩ anh ta không ổn thì chắc chắn sẽ có ý kiến. Mình thực sự thấy không ổn đâu, nhưng khuyên bạn hoãn cưới thì chắc sẽ khó, trừ khi bạn nói thật với bố mẹ.
anh ta nói nhà không có tiền, cái gì cũng nhà anh ko có, nhà anh nghèo, nhưng lại mới đặt bộ vest 3,5 triệu. Dì cho 2 triệu để mua giầy, cũng cầm 2 triệu đi mua giầy luôn rồi bạn ạ. Chỉ có tiền lễ, tiền tráp và những tiền mua đồ lễ đến nhà gái là ko có thôi bạn ạ
ko dừng được nữa đâu b ạ, t khổ 1 mình cũng được, chứ ko muốn bố mẹ bị người khác cười chê, xì xào bàn tán t muốn xin các mẹ trên này cho t lời khuyên, xem phải làm thế nào để anh chồng này khác đi hay ko
K ai cười cả đowif bạn ạ .ai sống hộ bạn , ai khổ hộ bạn đaau thế thì vc j phải đeer ý đến vc họ nói.bố mẹ nào cũng muốn con cái đc hp thôi.chúc bạn quyết định đúng
đọc xong bài viết của bạn mà thấy búc xúc quá đi... là 1 người đàn ông mà như vậy bạn về làm chồng thì thiệt thòi lắm.
Mình nghĩ mẹ Tý Sún khuyên chân tình, không ai muốn bạn bỏ người yêu trong giai đoạn này nhưng mình cũng thấy ko ổn. Bạn nói thật với bó mẹ bạn đi nhé, nếu các cụ nhất trí mình thấy nên chia tay
t hiểu những điều bạn nói, cảm ơn bạn nhiều lắm, t sẽ suy nghĩ kỹ càng, đằng nào cũng còn những 20 ngày nữa
ko ổn là điều ai cũng thấy rồi bạn ạ, cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tớ, quan tâm tới câu chuyện của tớ cảm ơn các mẹ rất nhiieeuf
em đọc mà thấy ko thể chấp nhận đc người như anh kia, chỉ đc cái nói suông rồi lúc có việc lại chẳng thấy lo dc cái gì. Em cũng mới cưới đc hơn 1 tháng, mua sắm đồ dùng cho nhà cửa ở trên HN chồng em lo hết, chụp ảnh cưới chồng em lo, thiếp mời chồng em cũng lo... 9 tráp, lễ đen, hoa cưới....nhà chồng em cũng lo tất, những cái này nếu nhà chồng ko có đkiện thì 2 vchong cùng lo chứ cũng ko phải để mình mình lo đâu, lấy chồng là gắn bó với nhau cả 1 đời đấy chị ạ, đừng nhắm mắt đưa chân rồi lại hối hận cả đời.
Mình nói bạn đừng buồn , nhìn thẳng vào thực tế nếu ngay từ đầu chồng tương lai của bạn đã như thế thì bạn nên xác định luôn là khi lấy nhau rồi , bạn sẽ phải chịu khá nhiều thiệt thòi trong tình cảm vợ chồng , đấy là còn chưa nói đến những vấn đề khác .... Bạn nên suy nghĩ thật kỹ đi bạn ơi. Chuyện cả đời người , đàn bà con gái cưới nhầm 1 lần là khổ lắm... Trước đây mình cũng như bạn thôi... Mình cưới , hầu như mình và gd mình lo hết... Mặc dù trước đó anh ta cũng hứa hẹn nói nghe hay lắm , y chang luôn .Và bây giờ mình đã ly hôn xong được 1 thời gian... K muốn ly hôn cung k được vì khổ lắm . Thà đau 1 lần chứ đừng để đau khổ cả đời bạn ạ. Sau này có con rồi còn buồn nữa , tủi thân nữa. Hãy bàn bạc lại với Gd bạn . Chua cưới mà anh ta vì tiền lạnh nhat với bạn vậy k the chấp nhận đc.Suy nghĩ thật kỹ bạn nhé.Minh đang hối hận về cs minh lắm đây!. Cứng rắn lên bạn! Đừng nhắm mắt cố bước như thế nữa! Chúc bạn có 1 quyết định tốt nhất cho cs của bạn!.