Ôi đọc mà sợ quá, mình lại thường xuyên đi làm buổi tối về nữa, cảm ơn mẹ nó về thông tin hữu ích này nhé
Toàn tào lao không ạ. Đã ai bị đánh thuốc mê để cướp ở Hn kiểu này chưa Xin thưa hình thức này chỉ là lừa đảo thôi Kịch bản sẽ là 1 mụ phụ nữ khù khờ đến bảo bạn là vừa nhặt được con điện thoại nhưng không biết tắt máy. Nó sẽ nhờ bạn tắt máy giùm, bạn vừa cầm đt thì máy sẽ có cuộc gọi, nếu bạn nghe thì bên kia sẽ bảo là chủ máy, nếu bạn giữ cái đt đấy lại thì họ sẽ chuộc lại với giá rất cao. Nếu bạn không nghe thì con mụ kia nó sẽ bảo muốn bán với giá chỉ vài triệu cho con đt tầm chục triệu. Con mồi nào tham sẽ bị sập bẫy, và sau khi tỉnh ngộ, biết mình bị lừa thì về kể với người quen là nó chuốc thuốc mê hoặc thôi miên để đỡ xấu hổ thôi Và kiểu lừa này chả có bằng chứng gì nên công an mới khó triệt phá, vì có bắt nó thì cũng chỉ là nó bán cái đt cũ, thuận mua vừa bán mà