như tít.chả là nhà cháu có suất công an ở quê...1 là vào công an môi trường, 2 là công an hậu cần. sáng ra mọi người nhà cứ điện hỏi quyết định thế nào mà cháu lăn tăn quá.mới ra trường về quê thì sớm.mà ở lại hn thì cũng có 1 chỗ ở tổng cục nh ko phải công an và cũng chưa chắc chắn thế nào ( cơ hội có đc như ở quê ko ).cháu còn ny ở trên hn nữa.nếu về quê thì cũng phải kiếm đc công việc nào cho ny ở quê thì mới đc còn ở hn thì dễ hơn.các bác cô chú có nhiều kinh nghiệm sống cho cháu lời khuyên với
Quê bạn ở đâu thế? nếu Hà Nội chưa chắc chắn nhưng vẫn muốn thử thách thì ở lại còn nếu muốn ăn chắc thì quê thôi hi hi. Quyết định là do bản thân mình đưa ra, bạn nghĩ xem bây giờ bạn cần điều gì và muốn cái gì
ở HN thì hay hơn rồi nhưng có nhiều thách thức lắm đấy, nếu có 1 suất ở lại HN thì cứ ở lại đây mà làm, còn tương lai nữa chứ
Cái suất ở hn kia của bạn chưa chắc chắn, nhưng suất ở quê thì chắc chắn và có cơ hội thăng tiến thì bạn nên về quê. Mình thấy bao năm bon chen ở hà nội thật là mệt
Nếu bạn giỏi thì ở lại HN, còn không về quê là hơn. Ở lại bon chen chưa chắc đã bằng ở quê đâu bạn ạ. Không phải ai cũng thành công khi bám trụ ở thủ đô đâu. Nhắm thấy khả năng cạnh tranh thấp thì té sớm về xây dựng cơ sở. Còn cạnh tranh được thì ở lại.
Đọc qua thấy bạn có vẻ muốn ở HN hơn, nếu bạn ở HN lâu và quen rồi thì ở lại thử sức cũng được, thuận tiện cho bạn và người yêu có cơ hội phát triển. Nhưng nếu cho mình chọn thì mình chọn làm ở quê bạn à. Dù thế nào thì cũng chúc bạn may mắn nhé.
nếu mình mình sẽ về quê bạn ạ, sống bon chen mới thấy khổ, còn tương lai, thì thực ra nếu mà bạn thực sụ giỏi và có cơ thì ở Hn cũng đc, còn về quê nuôi dạy con tốt thì mình lại thấy kết quả còn đáng nể hơn nuôi con bon chen ngoai nay