hehe có đồng minh rùi.... Em cũng thế chị à, bị nghén ăn.. Cứ ngưng mồm ra là lại thấy buồn buồn, nhạt mồm nhạt miệng lắm > khổ nỗi lại thèm ăn cơm, hồi mấy tuần đầu ăn vô tội vạ, 4 bát vẫnthòm thèm, giờ phải hãm lại chỉ 2 bát thôi
Ui ban nay suong the cha bu cho minh, minh tu ngay bau bi la an uong kem lam. Moi moi bua chi an dc bat com, cha them an j. Chi so thieu chat cho con yeu thoi. Hic
Bạn nè giống mình nè, cứ khi nào đói là nhức đầu, buồn nôn, nhưng mình ko ăn được nhìu. Sáng ra toàn nôn khan vì đói, ko có gì trong bụng.
e bầu đến hnay là đc 12 tuần rùi các mẹ ạ. e sinh cháu thứ 2. cơ mà mong là czai cho có nếp có tẻ vì cháu trước là bé gái rùi,nhưng bác sĩ phán ....."dự đoán phần nhiều là con gái" hihi. thế là nhà lại sắp có công túa nữa roài. Trước chị nó thì 12t bsi ý bảo czai, tuần 16 trở đi ra con gái. Hồi hộp quá đi.......
Mình thì 3 tháng đầu uống sắt + axit folix. 3 tháng tiếp theo mới bđầu bsung canxi nè, bsi kê thế mn ạ.
Hí hí có nhiều đồng minh rồi. Mình suốt ngày than với chồng sao mà bụng to nhanh thế. Chồng bẩu bầu thì phải to chứ sao mà phải sợ. May quá chồng không chê các mẹ ạ.
Mình con đầu, hôm nay 3 tháng rồi mà chưa thấy bụng gì hết, chỉ mình cảm nhận được to lên tí tẹo thôi.
He, bạn Hoaluyen hôm qua siêu âm ở đâu thế? Thứ sáng thứ 7 mình đi SÂ ở Thái Thịnh nè, bác sỹ bảo bụng nhiều mỡ quá, mình tập 1 là gái, tập 2 là girl nè
Tập 2 bạn cũng giống mình nè. Mong thế mà khi đc hơn 12 tuần đi siêu âm 4D, bác sĩ nỡ nào bảo "mặt thì có vẻ giống trai đấy, nhưng xem đi xem lại, dù có nhòe cũng vẫn là gái" hic. Chứ không được như bạn là "dự đoán phần nhiều..." đâu. Mình thì chả hi vọng gì trước với sau, thôi thì 2 gái cho nó giàu
E siêu âm ở y cao Thanh oai nên cũng chưa tin tưởng lắm. Đợi 22 tuần s.a chô bsi Chương cho chính xác.