mình cũng tính mua máy hút sữa, mà thấy nh loại và giá "khủng" quá. mình định tập cho bé ti bình từ bé vì sẽ đi làm sớm, sợ bé quen ti mẹ, mai mốt ở nhà bà chăm ko đc, cứ đòi ti mẹ thì vất cho bà quá! thấy nhiều mẹ cũng chọn medela, hãng này đắt và có vẻ uy tín nhỉ?
E thấy loaij medela pump in style advanced nhieu ng dung khen lam,co ca mat xa de kich thich ra sua nua,hút nhej và êm
cũng ko hơn kém nhau mấy đâu vì đã có chức năng chống sặc mà, với lại bình này khi nào bé mút thì sữa mới chảy mà nên tùy theo sức ăn của bé nữa
May quá có các mẹ phản hồi về bình Chu chu, vậy e sẽ quyết định dùng bình này cho con, hì hì. Đồ cho baby của Nhật vẫn thích các mẹ nhỉ! Máy hút sữa e cũng muốn mua, muốn rèn con ti bình sớm để sau mẹ đi làm cho dễ. Nhưng e thấy mhs giá chát quá, mà chả bít hãng nào vs loại nào... Chắc cứ từ từ đợi kinh nghiệm các mẹ rùi mua vậy
nghe các mn bình chu chu em cũng thử ngâm cứu xem , con bạn em bảo mua loại rẻ thôi vì 6 tháng thay 1 lần . Ko biết bảo thế có đúng ko nhỉ . Mình thấy cả bình hay thầy mỗi núm ti hả các mẹ
Hình như thay núm ti thôi chứ nhỉ. Mà mn dùng loại nào thì dùng nhưng nhớ ngâm cứu bình nào BPA free ấy, chứ ko e sợ loại rẻ lại độc hại cho con
Đúng rồi. Bình thì nên mua bình tốt để đảm bảo là nhựa BPA vì mình còn phải luộc thường xuyên. Núm thì vài tháng thay một lần là được ko phải thay bình đâu.
Giống em, 32 tuần xong bs hẹn 36 tuần quay lại . cung k hiểu lắm nhưng chắc là mẹ con khỏe mạnh nên mới thế chứ ạ
vậy các mẹ mua bình nhựa hay mua bình thủy tinh ạ , bình nhựa mà luộc lên được ko nhỉ . Em vẫn đang ko biết chọn loại nào ( . các mẹ tư vấn cho em đi (
Vâng, e cũng nghĩ vậy ạ, nhưng ko biết mn có như em ko, e mắc cái bệnh thích đi SA thích nhìn thấy con yêu, xem con tăng đc bao nhiêu rồi.... hii, sốt ruột lắm mn à. Em khám ở Hồng Ngọc ngay ở tòa nhà e làm, hôm nào đi SA về kể cho ck nghe là ck cười gần chết, toàn bảo em là lúc nào "trốn" đi SA đc là về cười tít mắt
em chỉ mắc chứng bệnh thích đi siêu âm lúc đầu thôi, khi mà chưa cảm nhận được con máy ấy, sao mà thời gian trôi đi nhanh thế, mãi chưa đến tuần khám, lại sợ con bị sao mà im ắng. Nhưng giờ ngày nào cũng thấy uỳnh uỵch, gọi nhẹ hoặc để tay lên bụng là thấy con đạp rồi nên k còn máu đi sieu âm nữa. hihii.còn nhà em là hnao vợ đi siêu âm cũng bám đi theo cùng. Vì xã em bảo cũng thích nhìn thấy con , có hôm 2 vc còn tranh nhau xem ảnh con với kết quả siêu âm cơ
hí bố mẹ ngộ ghê đi s.âm bạn bảo ngta ghi đĩa lại cho, ghi ở tầm 15 - 16w í, bé hoạt động nhiều, xem vui phết!
Ừ nhỉ, thế mà mình ko nghĩ ra, hôm nào thử coi Hơi nặng thôi mẹ kieuthuy à, mình thấy chị mình cũng toàn mua bình thủy tinh ý. Các mẹ làm văn phòng dạo này ngủ trưa có đc ko, ngủ kiểu gì vậy ạ? Bình thường e chỉ có 2 kiểu tựa lưng vào ghế hoặc kê gối gục mặt xuống bàn, giờ bụng to kiểu nào cũng khó chịu ì ạch quá.
Ôi e ở nhà 1 mình 1 cái giường to tướng mà còn thấy khó chịu đây. Mà dạo này bụng em cứ căng như cái trống, ngồi cũng khó chịu chứ chả nói đến nằm nữa (
Dù sao nằm cũng là 1 tư thế dễ chịu nhất ý ạ, hii. chứ e ngồi thì căng bụng, đi lại đc 1 tí thì bắt đầu mót vệ sinh, chồng đi xe xóc 1 cái là lại buồn .....hii, khổ lắm.
Các mẹ cho e hỏi,có mẹ nào tự đi xe máy đi làm k ạ, nha e cach cty 11km sáng nao ông xa cung lai đi nhưng tối e tự đi bus về. Ox k cho em đi xe máy ma giơ e chán bus lắm rồi muốn tự đi mà ox k cho.có chị nào vân tự đi xe máy k ạ?