Khi bàng quang nhiều nước thì hình ảnh siêu âm sẽ sắc nét hơn mn ạ. Tớ toàn đi ngang buổi nên trc khi đi là uống cốc sữa đã, đến nơi là vừa
Ôi sướng thế, nhà mình thì bố xí trai, đc đôi mắt đẹp thôi. Nhưng thời điểm này thì chưa phát triển hoàn thiện nên chưa biết. Nhà tớ thì giống bố cũng đc nhưng tạng người giống mẹ sẽ đỡ xí trai hơn, hehe
Có con gái thì mn tha hồ xúng xính váy áo, làm tóc. Nhà em chắc phải quyết tâm đứa sau nặn bằng đc ra con gái
Em cu nhà mn đo chiều dài xương đùi là bao nhiêu thế? Nhà mình là con gái, hơi lo vụ chiều cao lùn giống mẹ. Mặt mũi thì cũng có vẻ là giống mẹ rồi Mình thì thích giống bố nó hơn nhưng hình như là giống mẹ toàn tập
Nhà tớ là 42mm nhưng biết sao đc hả mn, bác sỹ nói vui thôi mà. Vấn đề chiều cao còn phụ thuộc cả vào dinh dưỡng sau khi con đc sinh ra mà. Mn ko phải quá băn khoăn, nhà mình chỉ mong con khỏe là đã vui quá trời rồi
Mình cũng rau bám mặt trước nhưng nàng nhà mình có vẻ hiếu động lắm, hôm nào thấy nàng ấy ít máy là lại lo, bây giờ đã bị dây rốn quấn cổ 1 vòng rồi
Nghe nói dây rốn quấn cổ thì sinh ra rất lanh lợi ( ko biết có thật ko) . Nhưng nhà mình nhiều mẹ có bé gái đấy nhỉ
Năm nay có vẻ nhiều bé gái hơn bé trai. Mấy chị em mà mình biết đang mang bầu đợt này siêu âm đều là bé gái
ở chỗ tớ ở cũng có 2 bà bầu nữa nhưng cũng toàn bé gái thôi mn ạ. ĐI đâu cũng có mỗi mình là con trai, à có lên đây thì thấy nhiều bé trai này
uh năm nay cũng có vẻ nhiều gái, mấy chị em họ nhà m đợt này bầu đều gái tất, các mẹ dự định đặt tên cho gái chưa
Kinh nghiệm bạn tớ là bác sỹ chỉ cho nên khi siêu âm nhìn hình ảnh rõ nét lắm. Nhà mn toàn gặp zai à, nhà tớ toàn gặp gái ( khổ thân mấy ông bạn chồng, toàn ngoài 30, năm nay cũng săn dê nhưng toàn con gái, mà toàn mấy ông có con gái đầu rồi) . Đến cô chồng tớ cũng con gái, thống kê có 7 con dê thì có mỗi nhà tớ là zai thôi
bé nhà e cũng thế, 23w mà chả thấy bùm bụp như cm j cả, thỉnh thoảng thấy máy tí tẹo, khó cảm nhận lắm, hic, bé của mình chắc lười hoạt động rùi
Nhà tớ đạp cũng ghê lắm, sáng nào bố cháu cũng ghé tai vào gọi con trai dậy sớm thể dục là đạp bố ngay. Ở nhà thì nghịch nhưng đi siêu âm thì chả hiểu sao im lắm, chỉ khua tay chân tý thôi. Mà mn đã thấy nóng chưa đấy, nhà tớ thấy vật vã quá, hôm qua lại đi sắm thêm cái quạt nữa. 2 mẹ con phải 2 cái