Ðề: Bị trầm cảm sau sinh hồi mới sinh bé mình cũng bị trầm cảm sau sinh, 1 thời gian khá dai rồi mình cũng tự điều chỉnh được. nói chung các mẹ khi có con nhỏ nên lạc quan đừng suy nghĩ lung tung và dành thời gian chăm soc cho bản thân mình ngoài việc chỉ mải mê lo cho chồng con rồi quay lại nhìn mình quá tàn tạ ạ.
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh Ôi, em chưa chồng con, mà nghe vụ này cũng sợ. Được ông chồng tâm lý thì ko sao, chứ chồng mà bận rộn, thờ ơ... thì kiểu gì em cũng nghĩ đủ thứ, chắc trầm cảm mất
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh sợ thì còn nhiều cái sợ lắm e gái ạ. Nếu chồng k giúp đỡ được nhiều thì phải xác định trước giữ vững tinh thần, tự mình phải thương bản thân mình em nhé Nói thế thôi, chứ mình thấy trường hợp mấy ông chồng vô tâm k chiếm số đông đâu
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh Bạn chưa có gia đình đọc mục này tốt rồi. Sẽ được chuẩn bị tinh thần , sau này có gặp phải cũng nhẹ nhàng thôi
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh Hôm qua em vào viện chăm sóc sức khỏe tâm thần của Bach Mai cũng gặp 1 chị bị trầm cảm sau sinh. Không nói, không ăn được, không đi được nữa. lại còn con mới được 11 ngày tuổi nữa. Nhìn bố mẹ chị ấy chăm soc chị ấy trông khổ ơi là khổ
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh Ở nhà 1 thời gian dài,tâm trạng bí bách cũng là 1 phần nguyên nhân bị trầm cảm
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh Sau khi sinh xong, người phụ nữ sinh lý thay đổi rất nhiều... nên rất dễ bị trầm cảm
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh Thật tội nghiệp chị ấy. Vì vậy các mẹ trước khi mang bầu lên tìm hiểu về căn bệnh này và chia sẻ cùng với anh xã. Khi hai người đã có hiểu trước đó thì việc xảy ra hạn chế hơn và nếu có xảy ra cũng biết cách để phòng tránh. Chúc các mẹ luôn tưoi vui không bị rơi vào trang thái đó. Thân!
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh Nguyên nhân trầm cảm chủ yếu là do chưa chuẩn bi tâm lí sẵn sàng làm mẹ trước khi sinh con, con quad khó nuôi, với công việc nhà, chồng hờ hững, ít giao tiếp với bạn bè xunh quanh. Quan trọng nhất vẫn là sự chia sẻ của chồng thui. Trộm vía chồng mình tâm lí hay hỏi han , chia sẻ công việc nhà nên cũng giảm bớt stress khi chăm con.
Hic, đúng trường hợp của em luôn. SInh xong 2 mẹ con ôm nhau, mẹ chỉ có mỗi con để trò chuyện. Nhàn rỗi sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực