ơ, em cung dự sinh tầm ngày đó, 13/5, hêt tuần này mới sang tuần 37 chứ mẹ nó, đã được 37 tuần đâu ạ. em chua làm hss, tính t2 tuần tới đi làm nè
Mn cũng mổ à? Mình bs cũng đang kêu chắc chắn là mổ rồi. Ko biết thế nào nữa phải đợi tới lúc đẻ mới quyết định.
các mẹ làm hss muộn nhỉ. mình làm từ tuần 34. rút kinh nghiệm lần trước đi làm muộn, cuối cùng kết quả xets nghiệm thiếu maus trầm trọng phải bổ sung bao nhiêu sắt. lần này mình làm sớm hơn, may kết quả cũng khá hơn
Lần trc tớ cũng thế, nhưng lúc đưa lên abnf mổ đã gần ngất rồi, ko biết đến cảm giác sợ nữa, h đang tình nhưu sáo lên abnf mổ lại thấy run run
tình hình là đêm hôm, thèm ăn bánh chả điên đảo các mẹ ơi ... ko biết làm ntn để có bánh chả ăn. nằm quay mặt vào tường thút thít khóc (như dở hơi), mãi 1 lúc ông xã mới nghe ra (vì mải xem đá bóng í) tưởng vợ bị đau hay gì, ra hỏi dồn dập, mình nc mắt ngắn dài bảo "thèm ăn bánh chả quá!" lão nghe xong cười như đc muà, chê là U3 còn nhõng nhẽo, 11h đêm biết cướp đâu ra bánh chả? nghe xong cứ bị tủi thân làm sao í các mẹ ạ, còn gào to hơn chứ ko kiểu khóc âm thầm nữa. lão chồng mình sợ (bị làm phiền khi xem đá bóng) nên vội tìm chìa khóa, lén mở cổng đi lên đường tìm mua may mà cái đại lý trên đường cũng có. mua về ăn ngon lành, hết cả tủi thân. lại quay ra vào diễn đàn đọc tin tức tiếp sao 38w rồi còn đi thèm linh tinh thế các mẹ nhỉ? mà thèm ko đc ăn lại ấm ức cơ!
Theo mình là tìm loại bút mà nước không rửa được ấy, oánh cho cái dấu cho nó yên tâm, nhỡ cô y tá nào đó mà đãng trí là hỏng )),
Hi hi, đọc cm của mn xong mà e buồn cười quá! Em bây h ko thèm linh tinh nữa rồi. Nhưng đg thực hiện chiến dịch thích j là phải ăn, sắp nằm ổ rồi, ăn cho bõ ko sắp tới phải nhịn thèm lứm Mà mn 38w đã thấy có dấu hiệu j chưa? Em hqua 38w2d bắt đầu thấy bụng có dấu hiệu tụt rồi. Ko biết bụng tụt xong lâu ko thì sinh nữa, hồi hộp quá
trc mình ko bị thèm vớ vẩn thế đâu, tự dưng mấy tuần cuối mới thế đấy mn ạ. mà bụng mình tụt xuống sát dưới cách đây hơn 1w rồi, ai nhìn cũng bảo chắc chỉ mấy hôm nữa là sinh. thi thoảng hơi đau bụng 1 tí, như kiểu đau bụng đến kì, lúc ấy lại để ý đồng hồ, đo đếm xem đau bụng bao lâu thì hết, bao lâu lại nhói lên lần nữa nhưng toàn báo động giả thôi mn ạ mình vẫn nhanh nhẹn, đi lại phăm phăm, cơm nước lo đầy đủ cả ko thiếu cái gì. nhiều khả năng có khi phải 41w bé mới chịu ra mất! sốt ruột kinh khủng í.
hihi. bó ray thôi ấy mn ạ. mình lần trước suốt ngày thèm ăn bánh cuốn, lần này char3 thèm gì. chắc tại con biết có thèm cũng không có ai đi mua cho nên không dám thèm í. đang đợi đợt này bố cháu về chăm vợ đẻ hành hạ cho bõ công đây.