Sắp tới e muốn đi chùa Hương cầu con.mà không biết cần sắm lễ những gì.và đi ngày nào cũng được hay là phải đi đúng ngày Nhâm Thân ạ.mn đã đi rồi cho e xin ít kinh nghiệm ạ e cảm ơn.
MN Ơi,em nói ko phải mn thông cảm nhé,ko biết mn bao lâu rồi chưa đón được con,nếu chưa lâu thì mn nên giữ tinh thần thoải mái,ko nên suy nghĩ nhiều,vì con cái đi cầu để có khó nuôi lắm mn ạ,bé hay ốm đau bệnh tật ,em thấy mẹ ck em bảo vậy ,tất nhiên ko phải ai cũng vậy,còn lâu quá,mn chữa trị mà ko đc thì mn chỉ cần thành tâm thôi,lễ thì chỉ cẩn hoa quả,tiền vàng,cánh sớ là được Chúc bé yêu nhanh về với mn nhé
Nhà m cũng có chút vấn đề về đường con cái b ạ.lên cũng vừa chữa trị + đi chùa thành tâm cầu khấn các ngài phù hộ độ trì để có con.m định đi ngày thường nhưng có người lại bảo cầu con là phải đi ngày Nhâm Thân.m cũng ko biết là lên đi ngày nào vì cũng thấy mọi người bảo con cầu khó nuôi.
Thật ra đôi khi con cái chưa tới ko hẳn do vấn đề hoàn toàn về 2 vc, có khi về phần tâm linh như mồ mả hương khói các cụ nữa. Nên mn cứ làm cho tâm lý thoải mái. Chúc mẹ sớm có bé nhé
Em nghĩ chị nên tập trung chạy chữa đông tây y kết hợp, còn chuyện đi cầu thì chị cứ thành tâm thôi chứ cũng không nhất thiết cầu kỳ sắm sửa lễ vật đâu chị ạ! Chúc chị sớm có bé nhé!
Đúng là mn nên giữ tinh thần thoải mái, cầu khấn Thánh Phật thì thành tâm thôi mn ạ, cái tâm mình là cốt yếu nhất ạ Mong mn sớm đón được thiên thần ^_^
hai vợ chồng mình ko dùng biên pháp phòng tránh gì cả mà mãi 6 năm mới có em bé đấy ,mình đi khám thì do mình bị trứng lép ko lớn được, mình chữa cả đông tây y kết hợp ,giờ cún nhà mình được 2 tuổi rùi .mình thành tâm là chính bạn ạ, đừng đặt nặng vấn đề con cái bạn càng mong thì kết quả ko như ý mình đâu,hai vợ chồng nên đưa nhau vào bệnh viện phụ sản trung ương khám đi nhé, xem vấn đề do chồng hay vợ mà chữa trị,xem vợ trứng lép hay chồng tinh trùng yếu,chúc bạn sớm có niềm vui nhỏ hạnh phúc lớn nhé
Mình cũng có cầu khi chưa có em bé. Đây là vấn đề tâm linh,cầu để tâm lý thoải mái. Còn chủ yếu vẫn phải khám xét cẩn thận. Nhà mình đi khám tiền hôn nhân,có nguy cơ hiếm muộn,vừa chữa,vừa cầu, sau 5th thì có em bé
Em không biết thế nào nhưng mợ em xin đc thằng con zai trên chùa Hương nên năm nào cũng phải dắt nó lên đấy cúng. Lúc mới đẻ ko lên trả lễ nó ốm đau, dặt dẹo lắm. Nhưng từ luc làm lễ đến h 10 năm rồi béo tốt lắm hihi
Cô của mình cười cũng đã được chục năm rồi mà không có tin tức gì. Các mẹ biết chỗ nào cầu tự hay có thuốc chữa bảo mình với. Nhà không có một mụn con thương lắm. Lễ tết cứ lủi thủi hai vợ chồng