Chả là mấy ngày nay đang rầm rộ vụ công viên nước Hồ Tây miễn phí vé vào cửa nhưng lượng người tới quá đông quá nhanh và quá nguy hiểm bao gồm trẻ nhỏ, người lớn, học sinh, sinh viên. Không bàn luận tới vấn đề nổi cộm nhất đó là các cô gái bị tạt té nước tới ngất xỉu mà ở đây em muốn bình luận về việc các bậc phu huynh cùng con em mình hăng say vượt rào để được vào tắm. Rõ ràng biết là nguy hiểm cho các con nhưng sao lại có thể bất chấp tất cả như vậy. Chả biết nói thế nào nữa nhưng đúng là đồ miễn phí mà thế này chắc chẳng bao giờ dám cho con tới. Thực sự là nhìn vào vài bức ảnh thì em cũng ngán tới tận cổ vậy mà các bố mẹ vẫn ham quá không biết khi nhìn lại những hình ảnh này họ có nghĩ gì không ạ.
chẳng hiểu bố mẹ suy nghĩ như thế nào mà lại hành động như vậy nữa. chẳng may con cái có vấn đề gì thì sao. đúng là chả biết nói gì nữa...
Nhiều đứa trẻ trông tội nghiệp quá, mà cái rào nó lởm chởm gai như thế kia mà cũng vừa bế con vừa leo được khiếp mấy phụ huynh này thật
Tới người lớn mình leo vậy cũng còn xanh mặt nữa là. Qua vụ này mới thấy Việt Nam mình nhiều tắc răng quá
em nói thực chứ chẳng lẽ những người bố người mẹ này ko có nổi tiền cho con cái mình đi chơi CV nước 1 buổi? cớ sao cứ phải chen vào cái buổi miễn phí. khổ thân con trẻ
Chả biết giờ nhìn lại mấy cái ảnh họ sẽ nghĩ gì. Được cái lúc đó chắc theo phòng trào nên là leo hăng hái
em đọc tin cv nước mở cửa miễn phí là e đã dự được trước chuyện gì sẽ dảy ra rồi. Nói thì bảo thế này thế nọ, nhưng Việt Nam mà. Hội chợ sách giảm giá cũng kéo nhau lũ lượt đi chen chúc cuối cùng ôm về cả mớ truyện tranh mà ra hàng thuê thì còn rẻ hơn cả đi mua vậy. Mình ko có nhu cầu thực sự thì ko nên đi làm gì, vừa mất thời gian của mình, vừa mất thời gian của ng khác. Đông ng như vậy, đủ mọi thể loại ng xấu tốt. Mà đồ miến phí thì sẽ ko được canh me như bt. Nên có sơ xuất gì thì cũng chẳng ai đứng ra chịu đâu.
Của rẻ là của ôi. Thật ra bên công viên nước họ đưa ra chương trình nhưng chưa nghĩ tới hậu quả. Đáng ra họ phải lường trước được mọi việc chứ nhỉ?
Em cũng nghĩ vậy. Mình đọc tin còn đoán được sẽ ntn. Bên tổ chức có lẽ họ chỉ nghĩ đến tổ chức 1 sự kiện để gây tiếng vang thôi chứ còn lại ko quan tâm. Bọn bạn em, con trai ấy, em hỏi tụi nó là mày đi làm gì. Đã biết trước vậy rồi sao còn đi. Nó bảo đi ngắm gái =)) Nhưng thanh niên thì em ko thắc mắc làm gì. chứ mấy ba mẹ, chèo rào cùng với con như trong hình thì em thật không hiểu nổi
mình có ông anh nhà ở gần đấy bảo nước toàn dùng thuốc tẩy thôi , ông ý không cho con qua tắm bao giờ