He, thế là có hai nàng bảo ox mình quen ) thực ra cũng dễ hiểu, hồi đi học gầy hơn bây giờ thì chồng mình hay được nhận xét là giống diễn viên chính phim Đất rừng phương nam...ko biết là tin vui hay tin mừng đây
vâng! lúc đầu cũng hơi ngại! nhưng e làm về lĩnh vực thời trang nên ngại gì mà ko thử p vâng! đầu tiên cũng hơi ngại, giờ quen rồi, cũng có nhiều ngươi khen, mẹ thấy có dc ko a?
Em thấy lạ lạ, hay hay Được cái chân đi tất chắc trắng, mà hem đi giầy nên thoáng mát Với cả người mẹ nó thon thon, mặc rì cũng đệp ấy
vâng! thank mẹ, nhiều người bảo em ăn gian chiều cao, e cao có 1m6 thôi mà! Nhiều hôm mắc quần áo vào rồi định mix vớ rồi lại thôi, nói chung là thỉnh thoảng nhất là đi chơi vào buổi thôi, hoặc đi dạo thì e mới thử pcach này, vi đi ra ngoài đường nhiều người cứ nhìn vào chân nên hơi ngại! Ví dụ như 2 phong cách này:
Đẹp mà, em nhìn cái ko đi tất vẫn quen mắt hơn Nên chắc mẹ nó mix vậy, mọi người sẽ chú ý hơn chút xíu Thích cái bộ thứ 2, cứ mềm mềm mại mại ấy
Em cung Bảo Bình, nhiều hình đẹp cho Thiên Bình lắm hoặc mẹ có thể đặt thiết kế riêng và chỉnh sửa tới khi nào ưng ý, vừa đẹp lại đồ độc, bạn em là con gái làm thiết kế và xăm luôn mà chớ làm chỗ lạ ghê chít
khổ thân mẹ với em quá! chúc chị với bé mau khỏe nhá. em đi du lịch đến ngày cuối cũng lăn ra ốm, thành ra ngày cuối k đc đi đâu nằm chờ đến giờ bay :3
Công nghệ trang điểm ko cần son phấn thì tất nhiên là xinh rồi mn ơi :v ha ha. Vs công nghệ này thì xấu cũng thành xinh mn ạ