Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! Mình cũng có quan điểm như mẹ này. Mình ko dám nói trước điều gì, nhưng hy sinh vì chồng con thì mình cũng không tiếc. Hy vọng ở hiền gặp lành thôi. Hứt hứt.
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! phòng thân 1 ít, nhỡ chuyện sau này mình còn có thể chủ động
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! đọc và ngẫm nghĩ, bjo đúng là càng ngày càng nhìu chuyện éo le
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! mình vào đây vì cái tiêu đề, riết rồi mình cũng sợ lấy chồng vì những gì mình chứng kiến. vô tình là mình bị con vợ của thằng ng yêu cũ (2,3 năm nay ko hề liên lạc gì rồi mà nó vẫn bới móc ra để ghen) cho số đt và nick yahoo lên mạng làm quen này nọ. mình thì thời gian rảnh nhiều, lúc nhiều ng pm cũng bực mình, nhưng vẫn trả lời 1 vài người nói chuyện lịch sự tử tế chơi chơi tiện thể tìm hiểu về cái thế giới ngầm của đàn ông ... và tất cả họ đều là đàn ông có vợ con rồi các mẹ à , người thì nói vợ lãnh cảm nên buồn, người thì nói li thân, người thì để cân bằng cuộc sống, tìm niềm vui riêng ... nhưng tất cả chỉ là ngụy biện thôi thử hỏi nếu vợ các anh cũng vậy thì sao? ... anh nào cũng cãi lý cả
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! ôi mệt! cuộc sống mà. Không nói trước được điều gì. Thôi hãy cố gắng trước tiên là vì con. Hãy sống sao cho đúng nghĩa và phải đạo. Để dù như thế nào thì sau này con cũng nhìn vào mình trước tiên. Mình thì luôn sống vì con, vì chồng.
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! Làm sao mà biết trước mọi truyện, nên phải phòng thân cái đã.
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! nhiều người nghĩ chuyện phòng thân. Cơ mà mình sao lại không thể nhỉ? Gì cũng chồng con hết. Thảo nào, ông ngoại toàn mắng cho. Hic
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! Mẹ em vẫn luôn dặn, con gái khi lấy chồng, dù chỉ kiếm được vài đồng mỗi tháng cũng phải có kinh tế riêng, k được ở nhà nội trợ chăm chồng con hoàn toàn, ck cũng có trách nhiệm chăm lo gia đình, cũng có thể làm việc nhà, nên em cũng tâm niệm ngay từ đầu là thế, chứ ai biết được chữ ngờ các mẹ nhỉ! hì
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! trong cuộc sống không chuyện gì là không thể xảy ra vì vận bạn hãy học cách biết chấp nhận nó
Ðề: Phụ nữ hy sinh vì chồng con là vô ích! Đàn ông như vậy chỉ là đồ ngụy quân tử, thương xót thay cho người phụ nữ.
Đàn ông hay đàn bà cũng cần sự cảm thông và xd g.d chung. Bên nào ỷ lại bên kia cũng k được. Phải lập thế cân bằng. Tự nhún nhường nhau. Còn nếu cảm thấy k ổn thì các mẹ phải độc lập và phòng thân ngay. Đời ngắn lắm nhưng vẫn phải sống tốt cho tới chết sao cho đáng 1 c. Đời.
Phụ nữ lấy chồng thường chỉ chăm chút cho chồng chon ăn ngon mặc đẹp mà nhiều khi quên đi mất chính mình, yêu thương chồng con hết lòng hết lòng để rồi lúc nhận tin chồng bản bội, đau dodwn khổ sở khi tình yêu và công sức ko đc đền đáp, các cụ có câu gái có công chồng không phụ thế mà đâu phải trường hợp nào cũng may mắn thế
Mình cũng phòng thân, bởi ko biết các lão lật mặt lúc nào, tích góp dần các mẹ ạ, cố gắng luôn ở thế chủ động