Sau chọc trứng 2 tuần, mình bị ra máu màu nâu, tưởng là đến kỳ kinh nhưng ko phải, 3 ngày liền nó cứ ra màu nâu (ít thôi ko nhiều như linh), đến hnay là ngày 28 của kỳ kinh thì ra chút máu hồng nhưng vẫn chưa giống ngày kinh. Mình lo quá, ko biết do ảnh hưởng của chọc trứng hay thế nào. HU hu hu. Gần đến lúc quan trọng lại bị thế. Bùn quá
Haizzz! Đứa con là quà tặng vô giá mà ông trời ban cho. Tiếc thay cho những bà mẹ đã dứt bỏ con mình trong khi nhiều bà mẹ khác mong mỏi từng ngày. Chia vui cùng mẹ nó!
Chúc mừng mn. Có con được như vậy là điều tuyệt vời với vc bạn đó. hạnh phúc. Cm đang hiểm muộn thì nên tham khảo. Rồi may mắn sẽ mỉm cười với mọi người.
Bé nhà mình đc 2 tháng rồi mn ah, quay quanh thằng tó con í nên ko còn tg vào đây nhiều. Chúc các mẹ đang làm or chuẩn bị làm sẽ may mắn và thành công nhé.
các mẹ ơi cho mình hỏi, mua phiếu khám ở tầng 1, xong xin người ta khám bsi Cương đc ko? nhỡ ko đúng ca trực, ko đc chọn bsi thì sao
Mình tiêm 11 mũi kích đc có 1 trứng. Thụ đc phôi loại 2, và bé là con trai mẹ Vân Ly ah. Trv cháu ngoan và lanh lợi lắm
Mn sau khi mua phiếu khám lên tầng 2 bảo e khám bs Cương. Nếu a í bận thì ngồi đợi chứ khám bs khác đã ghi hồ sơ rồi sau muốn theo a C cũng khó. A í làm đủ các ngày như lịch mình ghi, còn chắc cú nên gđ hỏi và hẹn a trước.
Chúc mừng mẹ nó mình đang mong đc chuyển phôi kỳ này. Đi khám ngày 5 rùi, chờ mấy hôm nữa hy vọng sẽ thành công.
chuc mung me no nhe,nho doc duoc toppic cua me no ma minh cung quyet dinh theo bs Cuong day,hy vong cung duoc may man va hai vach nhu me no