Các mẹ chia sẻ về kỳ nghỉ lễ của mình đi. Em thì đc nghỉ đúng ngày lễ, nên chỉ ăn với ngủ thôi, chán tóa T_T
Nhà mình nghỉ ở nhà suốt. Đi ra ông bà ngoại chơi 2 ngày là phải về vì nóng kinh khủng, ở xứ mát quen rồi nên đi đâu mới thấy thời tiết Bắc Hà mùa hè thật là quí.
Nhà em đi khoang xanh ngày 1/5. hức 2 bố con xuống nc tắm còn em vì đang bầu bí nên phải ở trên bờ trông đồ. hi nhưng phải nói cụng vẫn thấy vui
Nhà mình đi trước khi mng đi nghỉ lễ, thoải mái ko chen lấn, vui lắm còn khi mng nghỉ lễ thì nhà tớ chỉ ở HN xem bắn pháo hoa thôi
nắng nóng oải quá, chẳng muốn đi đâu các mẹ nhỉ. Trời này chắc chỉ cần chui trong phòng điều hòa, ăn món gì ngon ngon rồi cả nhà xem phim, chơi với nhau là thích thôi
nhà e đi Cửa Lò sáng tắm, trưa tắm, chiều tắm cả tuần chỉ ăn vs tắm nên báo hại bayh nhìn e giống dân châu Phi roài ..... chán tóa