Vote cho câu trả lời này của bạn nên thêm vào một tý, và bớt đi một tý: "Béo, nhưng béo mới khỏe, gầy ôm chán chết, với lại béo thì mặt mới đầy đặn và da dẻ mịn màng và đẹp hơn"
Bạn nói với vợ là em "hãy tự tin vào bản thân, yêu cơ thể của em nhiều hơn vì em đang sống trong nó nên chẳng có lý do béo hay gầy xấu gì làm em có thể chán ghét nó đc"
hì hì, mỗi người một nhận định khi đưa chủ đề này ra, nhưng giả sử là bạn, bạn có bao h nhõng nhẽo với chồng như vậy ko???
Mình nghĩ nên thật lòng: - đừng suy nghĩ lung tung khi con gì khi nuôi con cũng phải có hình dáng của người mẹ, - hãy nghĩ đến việc suôn sẻ khi sinh ra con tuyệt vời như thế này đã - quan trọng nhất là sau mái tóc kia óc của họ như thế nào Sau tấm thân kia họ vớ vẫn với ai- còn em anh thấy dáng có gì thì em cũng vẫn là vợ anh... Bỏ duy nghĩ vớ vẫn đi nhé HÃY ĐỘNG VIÊN VÀ KHẲNG ĐỊNH CHẮC NỊCH CHO CÔ ẤY ĐỠ HỎI NHÉ
Ôi trời mình nghĩ trả lời đơn giản thế này, dù em béo hay gầy thì trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất, phụ nữ nào sinh xong thì cơ thể làm sao đã teo ngay đi được, em ko thấy là em phải mất 9 tháng mới đc cái bụng như thế à, thì muốn nó xẹp đi thì cũng phải mất thời gian chứ . Ax nhà mình khi được hỏi nhiều như thế toàn bảo gầy trơ xương chứ béo cái gì, ăn nhiều vào